Nắng nóng đỉnh điểm, phố Tây Tạ Hiện nửa đêm chật cứng, khách chịu cảnh uống bia đứng

Hoàng Linh |

Trong nhiều ngày nhiệt độ Hà Nội vượt mốc 40 độ C, du khách và người dân đổ về phố Tây Tạ Hiện để uống bia đêm và nước giải khát khiến con phố đông chật cứng người.

Nắng nóng đỉnh điểm, phố Tây Tạ Hiện nửa đêm chật cứng, khách chịu cảnh uống bia đứng - Ảnh 1.

Hà Nội đang trải qua nắng nóng đỉnh điểm, với nền nhiệt gần 40 độ C. Do vậy, các tụ điểm giải nhiệt của Thủ đô luôn trong tình trạng quá tải vì lượng khách hàng tăng đột biến. Gần nửa đêm, mọi hàng quán trên phố Tây Tạ Hiện vẫn kín chỗ.

Nắng nóng đỉnh điểm, phố Tây Tạ Hiện nửa đêm chật cứng, khách chịu cảnh uống bia đứng - Ảnh 2.

Theo người dân kinh doanh, những ngày qua, Tạ Hiện tăng gấp 2-3 lần lượng du khách và người dân tìm đến uống bia đêm, nước giải khát nhằm giảm bớt nóng bức khó chịu.

Nắng nóng đỉnh điểm, phố Tây Tạ Hiện nửa đêm chật cứng, khách chịu cảnh uống bia đứng - Ảnh 3.

Càng về khuya, lượng người đổ về con phố càng đông khiến cho việc di chuyển gặp khó khăn. Nhiều khách hàng phải chen lấn để tìm bàn còn trống hoặc chịu cảnh uống bia đứng.

Nắng nóng đỉnh điểm, phố Tây Tạ Hiện nửa đêm chật cứng, khách chịu cảnh uống bia đứng - Ảnh 4.

Một chủ quán bia tại phố Tạ Hiện cho biết, thời điểm đông khách nhất là từ 9-12h đêm. Mặc dù đã tăng gấp đôi lượng hàng, ghế ngồi phục vụ khách song cửa hàng vẫn quá tải. "Tôi đã phải từ chối 3 nhóm khách hàng vì không còn chỗ ngồi cũng như nơi để xe", chị này nói.

Nắng nóng đỉnh điểm, phố Tây Tạ Hiện nửa đêm chật cứng, khách chịu cảnh uống bia đứng - Ảnh 5.

Đa số khách đến đây đều chọn những thức uống giải nhiệt như bia chai, bia tươi, soda, nước hoa quả ép hoặc trà chanh. Mặc dù giá bán đồ uống tại phố Tây Tạ Hiện chênh hơn các con phố khác từ 5.000 - 10.000 đồng, song nhiều người vẫn yêu thích vì không khí náo nhiệt, không gian phóng khoáng và hương vị đồ uống rất riêng của địa điểm này.

Nắng nóng đỉnh điểm, phố Tây Tạ Hiện nửa đêm chật cứng, khách chịu cảnh uống bia đứng - Ảnh 6.

Một nhóm du khách nước ngoài khá phấn khích khi thưởng thức nước dứa ép tại Tạ Hiện.

Nắng nóng đỉnh điểm, phố Tây Tạ Hiện nửa đêm chật cứng, khách chịu cảnh uống bia đứng - Ảnh 7.

Lương Ngọc Quyến cũng được mệnh danh là "phố không ngủ", "phố ăn chơi", khi con phố này từ lâu đã trở thành một địa điểm tụ tập, vui chơi của rất nhiều người dân và du khách mỗi khi ghé thăm Hà Nội.

Nắng nóng đỉnh điểm, phố Tây Tạ Hiện nửa đêm chật cứng, khách chịu cảnh uống bia đứng - Ảnh 8.

Nơi đây không chỉ phong phú các thức uống giải nhiệt mùa hè mà còn rất đa dạng đồ ăn vặt như khoai tây chiên, chân gà xả ớt, nem chua... với mức giá rẻ từ 50.000 - 100.000 đồng.

Nắng nóng đỉnh điểm, phố Tây Tạ Hiện nửa đêm chật cứng, khách chịu cảnh uống bia đứng - Ảnh 9.

Không chỉ cửa hàng giải khát "hốt bạc" trong ngày hè, nhiều hàng trông xe tại tụ điểm giải nhiệt cũng được mùa ăn nên, làm ra. Mỗi tiếng, một điểm trông xe trên phố Lương Ngọc Quyến có tới gần 50-60 lượt gửi xe máy, với mức giá 20.000 đồng/xe.

Nắng nóng đỉnh điểm, phố Tây Tạ Hiện nửa đêm chật cứng, khách chịu cảnh uống bia đứng - Ảnh 10.

Dù tối muộn song các quán bán caramen, thạch dừa trên phố Hàng Than (Hà Nội) vẫn đông kín khách. Hàng kem, hoa quả và nước ép bán rong cũng hoạt động hết công suất, tận dụng cơ hội để bán hàng. "Thường thì 12h đêm đẩy xe về, nhưng ngày nắng nóng như mấy hôm nay thì 2h đêm tôi mới nghỉ", chị Minh (một người bán hàng rong) tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại