Hà Nội FC ngạo nghễ vùi cả V.League dưới chân sau màn rượt đuổi “như phim hành động”

Tiểu Mã |

Có lẽ ít người hâm mộ hình dung được trận đấu giữa Hà Nội FC với FLC Thanh Hóa lại diễn ra kịch tính và hấp dẫn đến thế.

Vòng 9 V.League 2018: Hà Nội FC 4-3 FLC Thanh Hóa

Trước trận đấu tâm điểm ở vòng 9 V.League, Hà Nội FC tỏ ra quá khác biệt so với phần còn lại của V.League. Đại diện của thủ đô vững vàng ngôi đầu BXH với phong độ hủy diệt trên hàng công, sở hữu tới 21 bàn thắng sau 8 vòng.

Tiếp đón FLC Thanh Hóa ở Hàng Đẫy, dù không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Chu Đình Nghiêm (do án phạt) nhưng Hà Nội FC vẫn chơi cực hay và hoàn tất cú lội ngược dòng "điên rồ" trước Thanh Hóa với tỷ số 4-3, sau những siêu phẩm cùng một kịch bản nghẹt thở.

Tại Hàng Đẫy, Hà Nội có đủ "binh hùng tướng mạnh" trong khi đó với Thanh Hóa, đây đã là trận thứ 6 liên tiếp (trên mọi đấu trường), thủ thành Bùi Tiến Dũng phải "ngồi chầu rìa" trên ghế dự bị.

Có lợi thế sân nhà, Hà Nội sớm đẩy cao nhịp độ trận đấu với hy vọng tìm kiếm bàn mở tỷ số. Thế nhưng, khi Ngân Văn Đại, Quang Hải, Đức Huy còn thiếu chính xác thì đội chủ nhà lại bất ngờ nhận một gáo nước lạnh.

Phút 23, Trọng Hoàng bên phía Thanh Hóa khiến hàng ngàn khán giả ở Hàng Đẫy phải "lặng người" với siêu phẩm làm tung lưới thủ thành Phí Minh Long. Sau một nhịp ngoặt bóng, Trọng Hoàng cứa lòng tuyệt hảo không cho Minh Long bất kỳ một cơ hội nào để cản phá.

Hà Nội FC ngạo nghễ vùi cả V.League dưới chân sau màn rượt đuổi “như phim hành động” - Ảnh 2.

Hà Nội FC đã giành trọn 3 điểm sau màn rượt đuổi điên rồ.

Siêu phẩm của Trọng Hoàng đã mở màn cho một bữa tiệc bàn thắng tại Hàng Đẫy. Chỉ đúng 2 phút sau khi dính bàn thua, Hà Nội lập tức đưa trận đấu trở về vạch xuất phát nhờ Quang Hải có bàn gỡ đầy may mắn.

Có bàn gỡ, Hà Nội tỏ ra hưng phấn hơn hẳn và chỉ mất đúng 10 phút sau bàn gỡ, họ đã lần đầu tiên vượt lên dẫn trước. Đó là tình huống mà Văn Kiên dũng mãnh đột phá vượt qua Minh Tùng trong vòng cấm Thanh Hóa trước khi sút tung lưới đội khách.

Thế nhưng, Thanh Hóa cũng cho thấy họ "không phải dạng vừa". Đúng phút cuối của hiệp 1, đến lượt ngoại binh Pape Omar khiến nhóm CĐV khá ít ỏi của đội khách vỡ òa với cú đệm lòng khá đẹp mắt để gỡ hòa 2 đều cho đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng.

Tỷ số 2-2 sau 45 phút khiến hai đội phải "làm lại từ đầu" sau giờ nghỉ. Để rồi, đây mới là khoảng thời gian kịch tính và hấp dẫn nhất, trong đó Hà Nội là đội được hưởng trọn niềm vui.

Phút 63, tiền đạo chủ lực Oseni đã nổ súng giúp Hà Nội vượt lên dẫn 3-2. Đây là bàn thắng thứ 12 của Oseni ở mùa giải năm nay.

Thế nhưng, cao trào của trận đấu xảy ra ở phút 79 khi Hoàng Thịnh sút phạt quá đẳng cấp để tạo nên một siêu phẩm nữa trên sân Hàng Đẫy và cũng giúp đội khách gỡ hòa 3-3.

Song, "niềm vui ngắn chẳng tày gang" với FCL Thanh Hóa bởi chỉ sau đó đúng 2 phút, Trương Văn Thái Qúy bên phía Hà Nội đã tỏa sáng với tình huống băng vào đánh đầu góc gần tung lưới Thanh Thắng, giúp Hà Nội ấn định chiến thắng 4-3.

Như vậy, Hà Nội FC đã hoàn tất cuộc lội ngược dòng với kịch bản làm mãn nhãn người hâm mộ. Kết quả này giúp Quang Hải và các đồng đội củng cố ngôi đầu bảng với 6 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Than Quảng Ninh.

Trong khi đó, với Thanh Hóa, họ đã cống kiến cho khán giả những cung bậc cảm xúc tuyệt vời dù "trắng tay" rời Hàng Đẫy. Trận thua đáng tiếc này khiến đội bóng xứ Thanh tiếp tục đứng ở nhóm giữa BXH.

Tỷ số chung cuộc: Hà Nội FC 4-3 FLC Thanh Hóa.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Minh Long, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Kiên, Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Đại, Văn Quyết, Oseni

FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Xuân Hưng, Minh Tùng, Đình Đồng, Xuân Thành, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Minh Tuấn, Đình Tùng, Ofere, Pape Omar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại