Hà Hồ bật khóc: Tôi hỏi anh Minh Thuận "tại sao người đời cứ thêu dệt câu chuyện không đúng về tôi như thế?"

Long Phạm |

"Anh Minh Thuận dạy tôi, càng nhiều thị phi, lời đồn thì lại càng nhiều lộc trong nghề...", Hồ Ngọc Hà bật khóc chia sẻ.

Tối qua (7/12), tập 6 chương trình Gương mặt thân quen mùa 6 đã lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn.

Don Nguyễn: "Tôi bị Mia làm nhục"

Ấn tượng và xúc động nhất chương trình tuần này là phần thi của Mia với tiết mục hóa thân thành cố ca sĩ Minh Thuận. Mia nhận được sự trợ giúp của Don Nguyễn (hóa thân vào Nhật Hào – bạn song ca cùng thời vời Minh Thuận).

Mia chia sẻ: "Ở thời điểm này, mọi thứ với tôi rất khó khăn. Để mời được khách mời như Don Nguyễn đến diễn cùng mình là vô cùng hạnh phúc. Tôi xin cám ơn tình cảm anh Don Nguyễn đã giành cho mình.

Hà Hồ bật khóc: Tôi hỏi anh Minh Thuận tại sao người đời cứ thêu dệt câu chuyện không đúng về tôi như thế? - Ảnh 1.

Mia và Don Nguyễn

Chú Minh Thuận từng là một thí sinh thi Gương mặt thân quen mùa hai với tôi. Tôi vô cùng thương và kính nể chú. Ngày hôm nay tôi thực hiện tiết mục này vì cái tâm của mình, muốn khán giả nhớ về hình ảnh Minh Thuận.

Tôi đã cố gắng hết sức mình những có lẽ không được như kỳ vọng của mọi người".

Là khách mời của chương trình, Don Nguyễn tâm sự chuyện bị Mia "làm nhục": "Mỗi lần tôi stress, chỉ cần mở Gương mặt thân quen lên là vui ngay, nên Mia vừa hỏi là tôi nhận lời liền.

Mỗi tội đến đây, tôi bị Mia làm nhục. Khi tôi hỏi Mia làm sao hóa thân làm Nhật Hào để đóng chung được trên sân khấu, cô ấy nói "không sao đâu, anh lùn giống em, mặt anh như cái mặt mâm, nhìn cũng giống anh Nhật Hào".

Hồ Ngọc Hà bật khóc: "Tôi hỏi anh Minh Thuận tại sao người đời lại cứ thêu dệt câu chuyện không đúng về mình"

Sau khi xem xong màn trình diễn của Mia, ca sĩ Quang Linh vừa nhận xét vừa tâm sự về Nhật Hào và Minh Thuận. Anh nói:

Hà Hồ bật khóc: Tôi hỏi anh Minh Thuận tại sao người đời cứ thêu dệt câu chuyện không đúng về tôi như thế? - Ảnh 3.

"Anh Nhật Hào là một ca sĩ có giọng hát hay lắm. Ai mà được tiếp xúc với anh Nhật Hào sẽ thích vô cùng. Anh ấy là một trong những ca sĩ duyên dáng, nói chuyện cuốn hút. Cứ hễ thấy anh là tôi muốn sà vào để ngồi nói chuyện cùng.

Hôm nay Don Nguyễn hóa thân làm anh Nhật Hào khá giống, cách nói chuyện cũng duyên dáng như anh ấy vậy. Don Nguyễn quá khiêm tốn thôi, chứ tôi thấy cậu ấy xuất sắc trong tiết mục vừa rồi.

Còn về phần Mia hóa thân vào Minh Thuận, tôi thấy hóa trang của bạn hôm nay không giống lắm, đội tóc giả mà lắc quá trời, chỉ sợ bay vèo xuống khán giả, phải cẩn thận.

Hà Hồ bật khóc: Tôi hỏi anh Minh Thuận tại sao người đời cứ thêu dệt câu chuyện không đúng về tôi như thế? - Ảnh 4.

Minh Thuận và Nhật Hào

Tiết mục các bạn chọn hóa thân là vào thời điểm anh Nhật Hào về thăm gia đình. Lúc này anh Minh Thuận đã bị lãng một bên tai do bệnh, cũng không để tóc dài nữa nên vừa hát vừa phải lấy tay bịt tai.

Tất cả những cái này Mia đã nghiên cứu rất kỹ nên diễn khá giống phong cách của anh Minh Thuận, từ cách tung mic, đá chân, giơ tay, bịt tai… Bạn vẫn là một trong những thí sinh đáng gờm, khiến các thí sinh khác phải cầu nguyện là bạn đừng chơi nữa".

Diễn viên Đức Thịnh thì nói: "Cá nhân tôi thấy bạn làm tốt vai của Minh Thuận, với sự giúp đỡ của Don Nguyễn, khiến tôi nổi da gà vì quá giống. Don Nguyễn bước ra mà tôi cứ ngỡ là Nhật Hào".

Hà Hồ bật khóc: Tôi hỏi anh Minh Thuận tại sao người đời cứ thêu dệt câu chuyện không đúng về tôi như thế? - Ảnh 5.

Riêng Hồ Ngọc Hà lại bật khóc nức nở khi xem xong phần trình diễn. Cô chia sẻ:

"Tôi nghĩ tiết mục này có thể chưa phải hay nhất nhưng xúc động nhất đến thời điểm này. 

Tôi chưa được gặp anh Nhật Hào, mới chỉ được tiếp xúc với anh Minh Thuận thôi, nhưng cũng đã coi rất nhiều clip của anh ấy nên thấy Don Nguyễn giống Nhật Hào vô cùng, từ cách cười tới xoay mic trên sân khấu.

Don Nguyễn rất có tâm, dù chỉ là vai phụ giúp Mia thôi nhưng nhớ bài hơn cả nhân vật chính. Tôi quý Don Nguyễn vô cùng.

Tôi thấy Mia không nhớ bài ở một số chỗ, mọi người nhắc thì mới nhớ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc. Có những khoảnh khắc Mia rất giống Minh Thuận, khiến tôi xúc động vô cùng.

Hồi tôi mới vào Sài Gòn, tôi không được biết nhiều tới các anh chị nghệ sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ, nhưng lại gặp phải rất nhiều thị phi ngay từ khi mới vào nghề đó.

Một ngày nọ, tôi đến một buổi tiệc và gặp anh Minh Thuận. Dù chưa gặp anh lần nào, nhưng chính anh là người đã giúp tôi gỡ bỏ những khúc mắc, đau khổ trong lòng.

Hà Hồ bật khóc: Tôi hỏi anh Minh Thuận tại sao người đời cứ thêu dệt câu chuyện không đúng về tôi như thế? - Ảnh 6.

Tôi nhớ lúc đó tôi còn nhỏ, không bản lĩnh và đang rất bơ vơ, không biết nương tựa vào ai. Tôi hỏi anh Minh Thuận "tại sao người đời lại cứ thêu dệt câu chuyện không đúng về tôi như thế?".

Anh Minh Thuận nghe xong đã khuyên tôi hãy chấp nhận chuyện đó. Ca sĩ phải biết chấp nhận thị phi, dư luận song hành cùng hào quang. Tại sao lại phải đau khổ, nhớ tới những thị phi đó mà không nghĩ đến hào quang, những tràng pháo tay khán giả giành cho mình.

Anh Minh Thuận dạy tôi, càng nhiều thị phi, lời đồn thì lại càng nhiều lộc trong nghề.

Những câu nói đó của anh Minh Thuận khiến tôi xúc động vô cùng. Vì vậy, tôi đã không cầm được nước mắt khi xem Mia biểu diễn".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại