Góc nhìn: Conte đáng thương hơn đáng trách

Hà Sơn |

Rất nhiều những chỉ trích đang được nhắm vào HLV Conte trong thời gian gần đây. Nhưng, liệu đó có phải là điều công bằng với chiến lược gia người Italia?

1. Sau thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Liverpool, hàng loạt chỉ trích nhắm vào HLV Conte đã rầm rộ xuất hiện trên truyền thông Anh, kiểu như "Nên mua cho Conte một chiếc đồng hồ", "Tại sao Conte cần chờ đến 15 phút cuối mới quyết định thay người" hay "Thật điên rồ, thật thất vọng, thật nghiệp dư khi Conte mãi đến phút thứ 80 mới có sự điều chỉnh nhân sự"…

Hay như sau trận thua Arsenal, bình luận trên Sky Sport, cựu tiền đạo Thierry Henry của Arsenal đã cho rằng HLV Conte đã đem ra những điều chỉnh nhân sự quá chậm khiến Chelsea không thể thay đổi được tình hình "Công bằng mà nói, với 7 phút có mặt trên sân, ba cầu thủ Fabregas, Moses, Pedro có thể làm được những gì?".

Chưa dừng lại ở đó, cựu danh thủ người Pháp còn nói thêm "Tôi thực sự ngạc nhiên khi ông ấy bố trí Oscar chơi cặp với Diego Costa trên hàng công".

Góc nhìn: Conte đáng thương hơn đáng trách - Ảnh 1.

Rõ ràng, khi đội bóng thua trận thì HLV đương nhiên là người phải "giơ đầu chịu báng". Đó là điều vẫn thường xẩy ra trong bóng đá. Và với HLV Conte cũng không thể là ngoại lệ. Người hâm mộ, và kể cả những chuyên gia như Henry đều có lý riêng của mình.

Nhưng liệu có công bằng, nếu đổ hết trách nhiệm vào đầu Conte?

2. Conte thay người chậm. Đúng. Nhưng thử hỏi, nếu ông đưa ra quyết định sớm hơn thì kết cục dành cho Chelsea chắc gì có thể khác khi những con người tốt nhất của họ đã được sử dụng ở trên sân?

Và liệu những Fabregas, Pedro hay Moses có thể tạo ra sự khác biệt? nhất là khi thực tế chỉ ra rằng họ đang là những cầu thủ gây thất vọng bậc nhất trong thời gian qua. Trong đó điển hình là Fabregas và Pedro. Những người chỉ còn là cái bóng của chính mình so với trước đây.

Quay ngược những trận thua của Chelsea trước Liverpool và Arsenal chúng ta thấy, đó là những thất bại mà niềm tin của HLV Conte đã bị các học trò "phản bội" không thương tiếc.

Nếu như trong trận thua Liverpool, các cầu thủ Chelsea đã thi đấu dưới sức như mơ ngủ, thì ngược lại, thất bại trước Arsenal lại được bắt đầu từ những sai lầm ngoài ý muốn.

Có lẽ, nằm mơ, HLV Conte cũng không hề nghĩ rằng một hậu vệ dày dạn kinh nghiệm như Gary Cahill lại có một pha chuyền về ngớ ngẩn như một cầu thủ nghiệp dư để qua đó "biếu không" bàn mở tỉ số cho Arsenal.

Chính bàn thua chóng vánh đó đã làm phá sản mọi toan tính của chiến lược gia người Ý sau đó, để rồi ông hoàn toàn rơi vào thế bị động và bất lực đứng nhìn đội bóng phải đón nhận thất bại nặng nề 0-3.

Góc nhìn: Conte đáng thương hơn đáng trách - Ảnh 2.

Gary Cahill là sự thất vọng não nề của Conte.

Theo dõi những trận thua của Chelsea trong thời gian qua, người hâm mộ không khó để nhận ra hàng thủ chính là tuyến yếu kém nhất của The Blues, khi chỉ 3 trận đấu gần đây, họ đã để thủng lưới tới 7 bàn.

Nhưng những yếu kém đó lỗi không chỉ thuộc về chiến lược gia người Ý. Bởi trước đó, ông đã không được đáp ứng những cầu thủ mà bản thân mong muốn.

Tờ Daily Mail từng tiết lộ, ngay từ khi mới đặt chân đến Stamford Bridge, HLV Conte đã rất muốn mang về những cái tên như Bonucci, Kouliaby, John Stones, Cavani… nhưng cuối cùng, ông chỉ nhận được cầu thủ như David Luiz, người chưa bao giờ đem tới sự yên tâm nơi hàng thủ hay Marcos Alonso, vẫn đang bị đặt rất nhiều dấu hỏi.

Chính sự bị động trong vấn đề chuyển nhượng đó, đã và đang khiến Conte lúng túng. Để rồi giờ đây, khi đội trưởng John Terry hay Kurt Zouma chấn thương, khi những Cahill hay David Luiz thi đấu phập phù, chiến lược gia người Ý vẫn phải "nhắm mắt" tin dùng.

3. Người ta vẫn thường nói "có bột mới gột nên hồ". Còn HLV Conte thì sao? Ngay từ đầu, ông đã không có được cho mình những thứ "bột" cần thiết.

Tài sản lớn nhất mà Conte được tiếp nhận chỉ là một Chelsea rệu rã ở mùa giải năm ngoái, và để có thể tìm lại sức sống cho họ, chấc chắn ông cần có nhiều thời gian hơn nữa.

Trong khi giới chuyên gia và NHM đều biết, ông chủ Ambramovic vốn dĩ là người rất thích can thiệp sâu vào công tác chuyển nhượng và vấn đề nhân sự của đội bóng.

Góc nhìn: Conte đáng thương hơn đáng trách - Ảnh 3.

Để hồi sinh Chelsea, phía trước vẫn là một quãng đường dài.

Có một thống kê mà các True Blues nên nhớ: Ngoại trừ trường hợp của Jose Mourinho năm 2004, thì suốt kỷ nguyên Premier League, chưa có HLV nào có thể giúp đội bóng của mình lên ngôi vô địch ngay trong mùa bóng đầu tiên cả. Cho dù đó là Alex Ferguson, Arsene Wenger hay Carlo Ancelotti.

Do đó, thay vì mơ tới chức vô địch, người hâm mộ The Blues nên nhìn vào mục tiêu thiết thực hơn để không quá phải thất vọng vào cuối mùa giải.

Và có lẽ điều tốt nhất họ nên làm lúc này là tiếp tục ủng hộ HLV Conte bằng cách cho ông nhiều thời gian hơn nữa!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại