Ở Old Trafford, cuộc khủng hoảng bây giờ mới bắt đầu

Ngô Trà |

Man United đã có trận thắng thứ 3 liên tiếp, đêm qua, họ có chiến thắng đầu tiên ở Europa League, với tỷ lệ cầm bóng lên đến 72%. Quỷ đỏ đã đến hồi thăng hoa?

1. Máy quay trên sân đêm qua ghi lại cảnh Mourinho mắng như tát nước hai trợ lý của mình - Giovanni Cerra và "cánh tay phải" Rui Faria. Theo lời "trình bày" của Mourinho sau trận, đó là vì các trợ lý truyền đạt sai chỉ đạo chiến thuật cho Pogba.

Lần cuối cùng người ta thấy Mourinho nổi giận đùng đùng với "người của mình" ngay trước mặt bàn dân thiên hạ là với nữ bác sỹ Carneiro, trong tình huống Chelsea của Mou đang hòa 2-2 với Swansea. Đáng nói là tình huống này bắt đầu cho một mùa giải tồi tệ, với kết cục Chelsea rơi xuống giữa bảng xếp hạng, và Mourinho bị sa thải.

Nếu đúng như những gì Mourinho nói, thì đúng là trợ lý của ông đã phạm phải một sai lầm vô cùng ấu trĩ, và cực kỳ khó chấp nhận ở một CLB lớn như Man United. Nhưng xin nhớ cho rằng, thời điểm đấy tỷ số trên sân đang là 0-0, bất chấp Mourinho tung ra trận toàn "binh hùng tướng mạnh", và đội khách chỉ biết chịu đòn mà chẳng thể chống trả.

Ở Old Trafford, cuộc khủng hoảng bây giờ mới bắt đầu - Ảnh 1.

Tình huống HLV Mourinho to tiếng với trợ lý Giovanni Cerra.

Pogba dù sao cũng đã chinh chiến hàng trăm trận ở các đấu trường đỉnh cao, chẳng thể vì một chỉ đạo sai lầm mà phá nát hàng công của Man United. Trước một đối thủ yếu, Mourinho chẳng việc gì phải lồng lộn trên sân như thể đang đá với Barca, Man City hay Liverpool như thế. Rõ ràng, Mourinho đang mất kiểm soát.

2. Tỷ số trận đấu, đối chiếu với các thông số khiến người ta dễ hình dung ra một thế trận mà ở đó, đội khách quá may mắn mới giữ được tỷ số cách biệt tối thiểu. Nhưng chẳng phải thế, đêm qua chính Man United là kẻ may mắn, khi bàn thắng duy nhất của họ đến từ pha "phối hợp" ghi bàn hài hước đến khó tin, bắt đầu từ cú sút "trượt vỏ chuối" của Rooney.

Chẳng khó để lý giải cho sự bất lực của hàng công Man United trước đội bóng vô danh đến từ Ukraine. Ba tiền vệ công của họ, gồm Rashford, Mata và Lingard là những cầu thủ được chấm điểm thấp nhất đội. Ngòi nổ tệ thế, thì kích nổ kiểu gì?

Ở Old Trafford, cuộc khủng hoảng bây giờ mới bắt đầu - Ảnh 2.

Theo chấm điểm của WhoScored, ba tiền vệ công của Man United thi đấu tệ nhất trong trận gặp Zorya.

Nhìn bản đồ nhiệt của tiền đạo chơi cao nhất trên hàng công - Ibrahimovic, người ta lại càng giật mình. Ibra làm quái gì khi toàn lang thang giữa sân thế? Ở cái khoảng cách trung bình cách khung thành đối phương đến 30 mét, tiền đạo người Thụy Điển đang định thử sức ở vai trò của Pogba à?

Ngay sau trận đấu, cựu cầu thủ Quỷ đỏ Michael Owen đã nhìn ngay ra vấn đề: "Tôi dường như không thấy những tình huống di chuyển từ Ibrahimovic. Anh ấy đứng im một chỗ rất nhiều. Anh ấy chỉ đứng ở cột dọc phía xa và hong hóng đợi những đường tạt bóng từ biên vào".

Chuẩn rồi Owen. Sau vài trận đầu, Ibrahimovic giờ đã bị "bắt bài". Lối đá rình rập, chờ đường tạt bóng để nhảy xổ vào "lấy thịt đè người" chẳng thể làm khó nổi các trung vệ chơi cũng thiên về sức mạnh chẳng kém. Ibra giờ đây đã chẳng còn như vài năm về trước, những pha chơi bóng bằng chân của tiền đạo này, giờ có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi trận.

Ở Old Trafford, cuộc khủng hoảng bây giờ mới bắt đầu - Ảnh 3.

Dù ghi bàn, Ibrahimovic vẫn bị nhận xét là lười di chuyển.

Tiền vệ công chơi kém cỏi, trung phong vật vờ không bóng, để rồi phải lúi húi lùi về tận giữa sân, Man United lấy ai ghi bàn đây?

3. Mourinho đang đặt trọn niềm tin vào Pogba và Ibrahimovic. Ibra thì vật vờ, dù đối thủ yếu xìu. Nhưng bi kịch lại ở chỗ tiền đạo này vẫn ghi bàn, vả lại, Man United cũng còn có sự lựa chọn nào khác ở vị trí trung phong đâu. Pogba thì vẫn lạc lối trên sân, do lỗi của... người chỉ đạo. Câu chuyện tưởng chừng chỉ có ở Việt Nam, lại vận đúng vào Mourinho.

Man United đang có 3 trận thắng liên tiếp, nhưng 2 trong số đó là trước những đối thủ "tép riu", chiến thắng còn lại trước Leicester - ĐKVĐ Premier League, với 4 bàn thắng, nhưng có đến 3 bàn từ những quả phạt góc. Những màn trình diễn đấy chỉ làm người tạm quên đi chuỗi trận bết bát, chứ chẳng thể khiến ai yên tâm với cả Mourinho lẫn Man United.

Một đội hình không thiếu những ngôi sao, ở đủ các tuyến, từ trong khung thành cho đến vị trí trung phong, nhưng vẫn phập phù, bế tắc trước những đối thủ còi cọc, ấy là hình ảnh của Man United lúc này.

Ở Old Trafford, cuộc khủng hoảng bây giờ mới bắt đầu - Ảnh 4.

Mourinho vẫn đang bắt Man United phải phụ thuộc vào Pogba.

Một HLV lão luyện, được đánh giá là tài năng hàng đầu thế giới nhưng hết đổ lỗi cho cầu thủ, cho trọng tài, lại đến cho trợ lý, chẳng thể nhận ra một Mourinho ngạo nghễ "của ngày hôm qua" nữa.

Đêm qua, Ibrahimovic mắng Rooney ngay trên sân, sau pha bóng đội trưởng Man United không chịu áp sát cầu thủ đội bạn từ giữa sân để gây sức ép, vết rạn trong chính nội bộ của đội bóng bắt đầu lộ rõ, ngay từ những cầu thủ vốn là điểm tựa tinh thần cho cả đội.

Một đội bóng như thế, nếu có lún sâu vào khủng hoảng sau loạt trận kinh hoàng sắp tới, ắt hẳn chẳng có gì phải ngạc nhiên. Ở Old Trafford, những làn gió nhẹ đang báo hiệu cho một cơn bão lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại