Giữa dịch corona, 2 người đàn ông HQ ẩu đả chỉ vì câu nói "Đã không đeo khẩu trang lại còn ho thế hả?"

Ngọc Khánh |

Khi cảnh sát đến hiện trường, cả hai người đàn ông đều dang dùng vũ lực tấn công đối phương.

Trước tình hình lây lan virus chủng mới corona ngày càng nghiêm trọng ở Hàn Quốc, gần đây ngay tại thủ đô Seoul đã xảy ra một vụ việc xô xát đến mức phải điều động cảnh sát đến giải quyết chỉ vì câu nói "Tại sao đã không đeo khẩu trang lại còn ho thế hả?", theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc).

Hãng tin dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, vào 12h40' trưa ngày 25/2, Sở cảnh sát quận Youngdeung-po, Seoul đã tiếp nhận giải quyết vụ ẩu đả giữa người đàn ông gọi là A, tầm 40 tuổi và người đàn ông gọi là B, tầm 50 tuồi.

Theo đó, khi cảnh sát đến hiện trường, cả hai người đàn ông đều dang dùng vũ lực tấn công đối phương. Vụ việc xuất phát từ một câu nói của ông B.

Khi hai người này đi cùng một thang máy, ông A không hề đeo khẩu trang và có biểu hiện ho, thấy vậy ông B chỉ trích: "Tình hình (corona) đang nghiêm trọng thế nào anh không biết sao, mà lại không đeo khẩu trang như thế?".

Ông A cảm thấy không thoải mái khi bị người lạ chỉ trích nên hai bên đã xảy ra lời qua tiếng lại, sau đó dùng vũ lực phản ứng đối phương.

Nhân viên sở cảnh sát Youngdeung-po cho biết, trên thực tế, cả hai đều không xây xát về mặt thể chất nhưng vì muốn răn đe đối phương nên đã nhờ cảnh sát vào cuộc giải quyết.

Giữa dịch corona, 2 người đàn ông HQ ẩu đả chỉ vì câu nói Đã không đeo khẩu trang lại còn ho thế hả? - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại