Giết rồi vứt thi thể của cô bé 12 tuổi xuống hố, 4 ngày sau, thủ phạm sững sờ nghe tin sốc

Thanh Hương |

Những tình tiết của vụ việc khiến cho nhiều người cảm thấy không khỏi kinh ngạc.

Những ngày đầu năm nay, gia đình 1 cô bé 12 tuổi ở Abraska, bang Delta của Nigeria đã trải qua những thời khắc kinh hoàng nhất, khi con em họ là Blessing Ineh bỗng dưng mất tích. 

Được biết, lần cuối cùng người ta nhìn thấy Ineh là ngày 1/1/2021, không ai biết cô bé đã đi đâu hay bị kẻ nào đó bắt đi. Và người thân của Ineh như muốn ngã quỵ khi đã vài ngày trôi qua mà tung tích của cô bé vẫn là 1 điều bí ẩn. 

Tuy nhiên, vào ngày 5/1, 1 đứa trẻ đang chơi ở sau nhà của Ineh bỗng nghe thấy 1 tiếng khóc thút thít của 1 cô bé liền đi báo cho người lớn. 

Giết rồi vứt thi thể của cô bé 12 tuổi xuống hố, 4 ngày sau, thủ phạm sững sờ nghe tin sốc - Ảnh 1.

Blessing Ineh đã có thể sống sót trở về 1 cách kỳ diệu.

Theo thông tin của tờ Warri Aproko, sau đó, mọi người đã đổ xô đi tìm và phát hiện ra, tiếng khóc ấy xuất hiện từ bên dưới 1 hố tiêu nước ở sau nhà của Ineh. 

Khi lật tấm bê tông che miệng hố lên, ai cũng kinh ngạc khi thấy Ineh nằm bên dưới, trên mình em bị bao phủ bởi 1 lớp bột màu trắng kỳ lạ giống như bột phấn.

Cô bé có 1 vết rạch ở họng, 1 vết đâm ở lưng và bị bỏ đói tới 5 ngày, nhưng như 1 phép màu kỳ diệu, em vẫn còn sống sót đúng như ý nghĩa cái tên của em (Blessing - Điều may mắn).  

Khỏi phải nói, gia đình của Ineh đã vui mừng đến thế nào khi họ tưởng như hy vọng tìm được con em mình đã vụt tắt thì lại chứng kiến điều kỳ diệu xảy ra. Sau đó, Ineh đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và đang trong quá trình hồi phục. 

Cô bé cũng tiết lộ rằng, 1 trong những người hàng xóm của em chính là kẻ chủ mưu thực hiện vụ bắt cóc và tấn công kinh khủng này. Bọn họ đã dụ em vào 1 chiếc xe ô tô, rồi dùng dao đâm vào lưng của Ineh, sau đó còn rạch họng của Ineh rồi vứt Ineh xuống hố tiêu như 1 phần của 1 nghi lễ tà đạo nào đó. 

Được biết, sau khi phạm tội, những nghi phạm này đã rời khỏi địa phương. Rất may là Ineh đã sống sót để có thể vạch mặt thủ phạm và cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra thêm về vụ việc. 

Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, bên cạnh việc vui mừng cho gia đình Ineh, nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng trước việc ngày nay, trẻ em dễ bị làm hại đến thế nào. 

Không phải nạn nhân nào cũng có thể may mắn như Ineh, chính vì thế, để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc, các bậc phụ huynh nên giáo dục cho con cái mình ý thức tự bảo vệ bản thân, không quá tin tưởng vào những người thân quen, kể cả hàng xóm. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại