Giây phút nam thanh niên bị 2 kẻ lạ mặt truy sát qua nhiều tuyến phố

Hoàng Hải |

Đang ngồi uống nước cùng bạn, anh H. bất ngờ bị hai đối tượng cầm theo dao, kiếm lao vào chém tới tấp.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân ở khu vực chợ Rồng, TP. Nam Định vẫn đang bàn tán xôn xao về vụ việc anh Vũ Văn H. (SN 1997, trú tại ngõ Văn Nhân, phường Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định) đang ngồi uống nước cùng bạn thì bất ngờ bị hai kẻ bịt mặt mang theo kiếm, dao lao vào chém. 

Thời điểm anh H. bị chém là vào khuya ngày 23/7, khi anh đang ngồi cùng với 3 người bạn (2 trai, một gái) tại quán nước số 298 đường Trần Hưng Đạo (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, đối diện chợ Rồng). 

Chị T. bà chủ quán nước bán cho nhóm bạn anh H. vào đêm xảy ra sự việc vẫn chưa hết sợ hãi kể: Vào khuya ngày 23/7, nhóm bạn của anh H. tới quán của chị uống nước. Không lâu sau, chị T. thu dọn cửa hàng vì đã dần hết khách. Lúc này, chỉ còn nhóm của anh H. ngồi uống nước tại đây.

Giây phút nam thanh niên bị 2 kẻ lạ mặt truy sát qua nhiều tuyến phố - Ảnh 1.

Khu vực trước cửa quán nước nơi anh H. đang ngồi uống nước bị hai kẻ lạ mặt lao vào chém.

Khi nhóm này đang ngồi nói chuyện thì có hai thanh niên đi bộ dưới khu vực đường Trần Hưng Đạo tiến lại gần nhưng không ai để ý đến. 

"Lúc đó, anh H. ngồi uống nước bên dưới gốc cây thì hai thanh niên kia lao tới cầm dao chém một nhát vào lưng. Thấy vậy, anh H. vùng chạy về phía đằng sau chợ Rồng, chỗ đường Phạm Hồng Thái...", chị T. kể. 

Chị T. cũng cho biết, khi anh H. vùng bỏ chạy thì những người bạn mới biết anh này bị chém.  Mặc dù anh H. bị chém ở lưng và đã bỏ chạy nhưng hai người kia vẫn cầm theo hung khí tiếp tục đuổi. 

Thấy vậy, nhóm bạn của anh này cũng đuổi theo. Khi tới trước cửa số nhà 55A, đường Phạm Hồng Thái, anh H. ngã gục và tiếp tục bị hai thanh niên kia lao vào chém. 

Một số người dân sinh sống trên đường Phạm Hồng Thái cho biết, do sự việc xảy ra vào đêm muộn nên mọi người không nắm rõ được việc anh H. bị chém như thế nào. 

"Sáng hôm sau (24/7), tôi nghe mấy người trong chợ kể lại và xem video trên facebook mới biết cạnh quán nhà mình có vụ chém nhau...", một tiểu thương buôn bán gần số nhà 55A đường Phạm Hồng Thái nói. 

Chủ nhà số 55A đường Phạm Hồng Thái cho biết, vào tối 23/7, do gia đình bà đóng cửa hàng để đi nghỉ từ sớm nên không nắm rõ sự việc. 

Đến hơn 23h cùng ngày, bà thấy có tiếng ồn ào trước cửa nhưng chỉ nghĩ mâu thuẫn hoặc va chạm giao thông nên không để ý đến. Sáng hôm sau, một số người kể chuyện lại bà mới biết trước cửa quán nhà mình đêm qua có vụ chém nhau, một nam thanh niên bị thương nặng.

Giây phút nam thanh niên bị 2 kẻ lạ mặt truy sát qua nhiều tuyến phố - Ảnh 3.

Từ trước cửa quán nước số 298 đường Trần Hưng Đạo đến số 55A đường Phạm Hồng Thái cách nhau khoảng 100 mét.

Theo quan sát của PV, từ khu vực quán nước số 298 đường Trần Hưng Đạo đến số nhà 55A đường Phạm Hồng Thái cách nhau khoảng hơn 100 mét. 

Dọc theo tuyến đường Phạm Hồng Thái người dân buôn bán các mặt hàng dân dụng như đồ điện tử, chăn chiếu. 

Một số chủ cửa hàng nói, do ban đêm lượng khách ít nên các quán thường đóng cửa sớm đi ngủ để ngày hôm sau dọn hàng sớm. 

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 23/7, anh H. đang ngồi uống nước chè với bạn ở trước cửa chợ Rồng (số nhà 298, đường Trần Hưng Đạo, TP.Nam Định) thì bất ngờ xuất hiện 2 người đàn ông bịt mặt, cầm dao, kiếm xông vào chém .

Bị chém bất ngờ, anh H. vùng bỏ chạy theo hướng phố Bà Triệu rồi chạy sang đường Phạm Hồng Thái. Thấy anh H. bỏ chạy, 2 người đối tượng vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục đuổi chém tới cùng.

Khi đến số nhà 55A đường Phạm Hồng Thái, 2 đối tượng bịt mặt đuổi kịp anh H. rồi vung dao chém liên tiếp cho đến khi thấy nạn nhân gục xuống mới rời đi.

Sau đó, anh H. được đưa tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân sau đó được chuyển lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu với nhiều vết chém trên cơ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại