Gian lận điểm thi: "Thí sinh Hà Giang vừa chat vừa khóc vì cảm thấy quá bất công!"

Trung Hiếu |

Trong buổi trao đổi đặc biệt của PV Báo ANTĐ với một trong những giáo viên đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của điểm thi THPT Quốc gia 2018, các thầy giáo đã thẳng thắn chia sẻ rằng, khi học sinh của các thầy ở tỉnh Hà Giang và nhiều nơi khác tâm sự sau kỳ thi, có những em đã “vừa chat vừa khóc” vì cảm thấy quá bất công, uất ức.

Ngày 19-7-2018, PV Báo ANTĐ đã có cuộc trò chuyện đặc biệt với thầy Vũ Khắc Ngọc – là một trong những giáo viên đầu tiên phát hiện ra sự bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018, cùng các đồng nghiệp của thầy Ngọc là thầy Trần Đức, và thầy A. (đề nghị ẩn danh).

Gian lận điểm thi: Thí sinh Hà Giang vừa chat vừa khóc vì cảm thấy quá bất công! - Ảnh 1.

Các thầy giáo thẳng thắn và dũng cảm nói về sự việc gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, thầy Vũ Khắc Ngọc bày tỏ: “Chỉ nhìn vào các con số điểm thi, chúng ta đã thấy một sự phi lý vô cùng về mặt thống kê.

Đối với khối A1, số học sinh trên 27 điểm tại tỉnh Hà Giang chiếm một nửa tổng thí sinh cả nước, trong khi toàn quốc có lượng thí sinh đông gấp 170 lần của Hà Giang”.

Vốn là thầy giáo giảng dạy trực tuyến, với số lượng học sinh lên tới hàng chục nghìn em trên khắp cả nước, nên thầy Ngọc và các đồng nghiệp nhận được rất nhiều lời tâm sự, chia sẻ của các thí sinh sau kỳ thi THPT Quốc gia tai tiếng vừa qua.

Cao điểm là khi bê bối gian lận điểm thi ở Hà Giang bị phanh phui, thầy Ngọc đã chứng kiến những khoảnh khắc buồn khi có thí sinh tại tỉnh này vừa chat tâm sự, vừa khóc.

“Khi chia sẻ với thầy qua Facebook, đã có thí sinh ở Hà Giang vừa chat vừa khóc vì cảm thấy sự bất công quá lớn. Các em thể hiện rõ thái độ phẫn nộ, bức xúc với những ‘thủ khoa’ được nâng điểm gian lận trong kỳ thi vừa qua.

Trong khi đó, với đề thi bị đánh giá là rất khó của năm nay, học sinh của tôi ở nhiều nơi khác cũng tâm sự băn khoăn rất nhiều.

Có em học giỏi, nhưng kết quả không được như ý, nên tỏ ra thất vọng, thậm chí phải dùng tới thuốc an thần hoặc các giải pháp tiêu cực để vượt qua.

Nhìn vào những câu chuyện đó, tôi lại càng thấy rõ sự bất công ở Hà Giang cần phải được xử lý nghiêm khắc, đúng đắn”, thầy Vũ Khắc Ngọc tâm sự.

Trong khi đó, chia sẻ tại cuộc trao đổi, thầy Trần Đức – giáo viên luyện thi tại Hà Nội – nói rằng, sau khi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 khép lại, thầy đã được nghe các học sinh bày tỏ nhiều tâm tư vì… “đề khó quá”.

“Tôi đã trấn an các em rằng đề thi khó là khó chung cho tất cả. Nhưng đến giờ, sự gian lận điểm thi tại Hà Giang bị phanh phui, thì thực sự câu ‘đề khó cho tất cả’ đó còn đúng hay không?”, thầy Trần Đức bày tỏ sự bức xúc.

Cũng từng là người đi học, và giờ là giáo viên luyện thi cho hàng nghìn học sinh, thầy Trần Đức cho rằng, vì những “con sâu” gây ra tiêu cực nâng điểm gian lận trong kỳ thi vừa qua mà các em học sinh khác đã bị “cướp đoạt” cơ hội vào trường đại học bằng chính thực lực của mình.

“Cá nhân tôi thực sự tiếc cho những học sinh suýt bị đánh cắp ước mơ, mất đi cơ hội đỗ vào trường đại học.

Tôi hy vọng nhân sự việc lần này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ làm nghiêm túc, xử lý nghiêm khắc những kẻ suy đồi đạo đức trong ngành giáo dục, để trả lại sự công bằng cho các thí sinh trong những kỳ thi tiếp theo”, thầy Trần Đức nhấn mạnh.

Xem bài gốc Tại Đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại