Xúc động lá thư xin đóng phim của "Chu Văn Quềnh" khi ra viện

Hải Anh |

Sau 52 ngày nằm viện, NSƯT Hán Văn Tình đã được về nhà với gia đình ngày hôm qua, 22/3.

Sức khỏe của "Chu Văn Quềnh" đã hồi phục được khoảng 70%, anh có thể đi lại nhanh nhẹn, leo cầu thang và trò chuyện thoải mái với mọi người. Những cơn ho dai dẳng cũng không còn nữa.

Ngay sau khi vừa xuất viện, "Chu Văn Quềnh" lập tức gửi một bức thư điện tử ngắn gọn nhưng khá xúc động tới Nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến.

Gương mặt ngượng nghịu nhưng đầy hạnh phúc của chị Lan - vợ Chu Văn Quềnh tại buổi liên hoan mừng chồng xuất viện.

Nội dung của bức thư có đoạn: "Chào Bác Tiến, đây là gmail của em (Hán văn Tình). Em rất cảm ơn bác về sự có mặt tại buổi chia tay của bệnh viện với em.

Bác ạ, đây là một điều kỳ diệu với em, sự bình phục về sức khỏe quá nhanh, em xin cám ơn bác, cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ động viên em.

Cám ơn bệnh viện đã giúp đỡ em cả tinh thần cũng như vật chất từ lúc vào bệnh viện đến lâu dài về sau.

Bác ạ, trở lại cuộc sống đời thường em không thể làm như xưa được nữa. Em mong bác tạo điều kiện giúp em làm phim, để mang lai niềm vui cho mọi người, cho cộng đồng xã hội.

Làm phim tuy vất vả nhưng em tin chắc sức khỏe em vẫn đảm đương được. Khi nào rảnh em sẽ qua thăm bác.

Nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến ôm chặt Chu Văn Quềnh trong ngày ra viện.

Trước bức thư bất ngờ của Chu Văn Quềnh, nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến rất xúc động.

Anh bày tỏ trên trang cá nhân: "Đang lười biếng, yếu đuối và chán nản muốn treo bút nhưng cứ giằng kéo mãi. Tớ sẽ cố gắng bạn Quềnh ạ.

Cả bạn và tớ có lẽ chưa dứt nghiệp được. Tự nhiên thấy khỏe ra và vui vui. Sẽ tính nhé. Kỳ này làm một vai quan cho nõ bõ "sống" nhỉ. Không làm dân làm hề nữa".

Nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến nói thêm: "Quềnh như người về từ cõi chết nên sự vui mừng là tất yếu.

Giờ thì mọi người ca ngợi tinh thần và nghị lực của Quềnh nhưng thực ra lúc lâm bệnh, Quềnh đã rất hoảng hốt, suy sụp và bất lực đã buông trôi phó mặc.

Chính bạn bè nghệ sĩ và thày thuốc đã kéo Quềnh trở lại. Đây là một điều kỳ diệu".

Theo lời Nhà biên kịch này, Quềnh sẽ không thể làm nghề tuồng nữa, vì anh không thể hát. Trước mắt, có thể anh sẽ bố trí cho Quềnh vào vai hài trong một vài tập hài ngắn, sau đó là một phimn dài tập.

"Để tôi tính kỹ đã", Phạm Ngọc Tiến nhấn mạnh.

Nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến là tác giả của hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như Ma làng, Đất và Người, Gió làng Kình, Chuyện làng Nhô.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại