Trương Quỳnh Anh lên tiếng sau khi "ôm con bỏ nhà đi"

Ý An |

Trương Quỳnh Anh đăng tải vẻn vẹn một câu rất ngắn: "Chỉ cần ôm thế giới nhỏ này vào lòng, bình yên sẽ đến thôi".

Ngày 14/1, những chia sẻ đầy tình cảm của Tim viết cho Trương Quỳnh Anh được đăng tải trên trang cá nhân đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Theo như chia sẻ của Tim thì do mâu thuẫn vợ chồng không thể hòa giải, Trương Quỳnh Anh đã bế con ra khỏi nhà và không rõ tung tích đang ở đâu.

Anh cũng bày tỏ tình cảm của mình với Trương Quỳnh Anh và mong vợ, con sẽ quay về.

Những ngày sau đó, Tim liên tục đăng tải những dòng tâm trạng đau buồn và hối hận. Rất nhiều lần Tim khẳng định chỉ yêu Trương Quỳnh Anh và mong muốn cô trở về.

Hình đại diện và hình bìa trang cá nhân, cũng được nam ca sĩ đổi thành ảnh của cả gia đình. Tuy nhiên, trước những tâm sự của Tim, Trương Quỳnh Anh vẫn hoàn toàn im lặng.

Tim liên tục bày tỏ tình cảm và sự hối hận của mình với vợ trên trang cá nhân.

Tim chia sẻ: "Từ 2010 tới giờ tôi chỉ yêu một người duy nhất là Trương Quỳnh Anh".

Tối ngày 21/1, gần 1 tuần sau ngày "ôm con bỏ nhà đi", Trương Quỳnh Anh mới chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Cô đăng tải hình ảnh bé Cát An đang lim dim ngủ trong lòng và một lời chú thích rất ngắn: "Chỉ cần ôm thế giới nhỏ này vào lòng, bình yên sẽ đến thôi".

Có vẻ như Trương Quỳnh Anh muốn thông báo cho người hâm mộ biết tình hình hiện tại của 2 mẹ con vẫn đang ổn. Cùng với đó, cô muốn nhắn nhủ đến một người về quyết định của mình.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại