Phim của Trường Giang, Angela Phương Trinh có đáng xem?

Diệp Lục |

Nếu không có cái đẹp của Angela Phương Trinh và cái duyên diễn hài của Trường Giang níu lại thì có lẽ "Taxi, em tên gì?" sẽ khó có nhiều điều đọng lại.

Giang thì duyên còn Trinh "đẹp, trắng, thơm"

Trước khi "Taxi, em tên gì?" lên rạp, người ta nhắc đến nó rất nhiều bởi những lùm xùm xung quanh 2 diễn viên chính.

Nhiều người tò mò Angela Phương Trinh sẽ làm nên "cơm cháo" gì sau 3 năm rời xa phim ảnh. Còn Trường Giang, vốn dĩ anh đang là cái tên vô cùng hot trong làng giải trí Việt với những lùm xùm tình cảm và cái duyên rất lạ.


Chiếc xe cổ màu vàng, nhân vật thứ 3 của Taxi, em tên gì?

Chiếc xe cổ màu vàng, "nhân vật" thứ 3 của "Taxi, em tên gì?"

Vì thế, có vẻ như chẳng cần biết Trường Giang "chém gió" gì trên màn ảnh, Phương Trinh "diễn qua diễn lại" như thế nào thì người ta vẫn ùn ùn tới rạp.

Và dù chưa thật sự xuất sắc, nhưng "Taxi, em tên gì?" may mắn có thể làm tạm hài lòng được những khán giả dễ tính.

Còn khán giả khó tính ư, "Taxi, em tên gì?" chưa có nhiều cửa.

"Taxi, em tên gì?" kể về hành trình ngắn ngủi nhưng nhiều bất trắc của cặp đôi Chi (Angela Phương Trinh) và Phong (Trường Giang). Kịch bản phim được xây dựng khá đơn giản với sự xuất hiện của những tình huống khôi hài.

Phong (Trương Giang) được xuất hiện với hình ảnh "soái ca" hơi ngớ ngẩn vì quá đam mê bò sát mà thường nhớ nhớ quên quên.

Trong một chuyến hành trình lên Đà Lạt để cầu hôn người bạn gái 3 năm chỉ gặp nhau vài lần Phong "vô tình" cảm nắng cô lái taxi xinh đẹp.

Đúng nghĩa của hành trình bão tố, chuyến đi của Phong và Chi được thêm rất nhiều gia vị nhờ những tình huống khá trớ trêu như gặp bà đẻ, hỏng lốp và cao trào là xe suýt rớt xuống vực và mất phanh rơi thẳng xuống hồ.

Cũng nhờ những tình huống sự cố này mà tính cách nhân vật của Phong và Chi được hé lộ.


Taxi, em tên gì? không thiếu những góc quay đẹp mắt.

"Taxi, em tên gì?" không thiếu những góc quay đẹp mắt.

Nhiều người sẽ dễ dàng nhận thấy những tình tiết trong "Taxi, em tên gì?" mang hơi hướng của bộ phim tình cảm lãng mạn Leap Year (2010).

Những tính huống trớ trêu trong "Taxi, em tên gì?" không có chút gì mới mẻ nếu như không nói là "xưa như diễm".

Tuy nhiên, may mắn rằng với lỗi diễn xuất duyên dáng của Trường Giang, mạch phim không bị rơi vào tình trạng ngủ gục.

Với vai diễn Thượng Phong Trường Giang phải “tấu hài” suốt 90 phút chỉ với một cô gái, trong một bối cảnh nhỏ hẹp trên xe taxi.

Đây là một thử thách với nam diễn viên song Trường Giang đã khiến khán giả vừa lòng vì không để mạch phim chuyển thành cảnh hài nhảm.

Nếu Trường Giang ghi điểm nhờ lối diễn duyên dáng thì Angela Phương Trinh cũng không làm mọi người bị thất vọng khi không trở thành "bông hoa màn ảnh".

Dù chưa có nhiều biến hóa trong diễn xuất nhưng phải thừa nhận Angela Phương Trinh đã diễn ngọt hơn rất nhiều sau 3 năm rời xa màn ảnh.

Thêm vào đó, ngoại hình của Angela Phương Trinh là một trong những điểm sáng của "Taxi, em tên gì?".

Điểm hay ho của Taxi, em tên gì?" chính là thông điệp tình yêu vô cùng dễ thương. Cũng như mọi chuyện tình cảm trên thế gian này, tình yêu luôn cần những thử thách, những phút say nắng bất chợt để ta nhận ra rốt cuộc ai mới là người đồng hành cùng ta trong suốt cuộc đời.

Đôi chỗ còn phô

Mặc dù được sản xuất bởi cặp đôi mát tay Thanh Thúy - Đức Thịnh nhưng "Taxi, em tên gì?" vẫn không thoát khỏi những điểm phô.

Kịch bản phim khá giản đơn nhưng đôi chỗ rơi vào tình huống khá vô lý và thiếu logic. Nhiều khán giả rời rạp đều cho rằng phần phim ăn điểm chủ yếu là ở phần đầu và cuối phim.

Riêng phần giữa diễn biến hơi vô lý khiến người xem bị rơi vào trạng thái khó hiểu.

Ví dụ như tình huống cao trào nhất phim là cảnh Bình Chi và Thượng Phong rơi vào cảnh trớ trêu khi xe sắp rơi xuống vực. Khi ấy đạo diễn cố tình "zoom" vào trạng thái hoảng loạn của Bình Chi cũng như nỗ lực cứu xe của cô.

Tuy nhiên, chi tiết dùng chân đỡ bánh xe của Bình Chi được cho là không có yếu tố thực tế.

Kể cả ở đoạn sau, khi nhà sản xuất cố tình lồng chi tiết Bình Chi là con gái của một gia đình giàu có mang theo hơi hướng Hàn Quốc thì khán giả thấy có phần gượng gạo. Dù còn đôi chỗ phô và vô lý nhưng nhìn chung, "Taxi, em tên gì" vẫn là một bộ phim có thể xem vào dịp 8/3.

Trailer "Taxi, em tên gì?"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại