Paris Jackson tự tử vì quá cô đơn và không được yêu thương

Bunny |

Trước hành động tự tử hôm thứ 4 vừa rồi, Paris đã có một khoảng thời gian đen tối. Cô bé thường xuyên tức giận, thấy cô đơn dù sống cùng người thân và đã nhiều lần tự cắt tay mình.

Mẹ của Paris, Debbie Rowe, bà nội  Katherine và bác gái La Toya Jackson đã luôn túc trực ở bệnh viện từ tối qua đến nay để chăm cô bé. Sáng nay, cả 3 người đều rời khỏi bệnh viện với khuôn mặt vô cùng ảm đạm.

Paris Jackson tự tử vì quá cô đơn và không được yêu thương
 

Tuy nhiên, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của anh trai Prince Michael (16 tuổi),  em trai Blanket (13 tuổi) và các thành viên khác trong gia đình Jackson. Prince Michael đã hủy bỏ buổi phỏng vấn của truyền hình Đức tối qua sau khi em gái tự tử.

Ngày hôm qua, mẹ của Paris, bà Debbie Rowe chính là người đầu tiên xác nhận với báo giới chuyện con gái tự tử và thừa nhận “cô bé phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn trong thời gian qua.”

Paris Jackson tự tử vì quá cô đơn và không được yêu thương
 

Gần đây, Paris đã nối lại quan hệ với mẹ ruột và cô bé tỏ ra rất hạnh phúc. Debbie Rowe đã từ bỏ quyền làm mẹ với Paris và Prince để nhận hơn 6 triệu đô sau khi ly hôn với Ông hoàng nhạc pop năm 1999.

Bà Katherine (người giám hộ hợp pháp của Paris) đã đồng ý để cô bé nối lại quan hệ với mẹ ruột trong giai đoạn khủng hoảng tâm thần.

Việc Paris tự tử hôm thứ 4 vừa rồi chỉ là một hành động “quyết định” sau một thời giàn dài đen tối của cô bé.

Paris Jackson tự tử vì quá cô đơn và không được yêu thương
 

Một nguồn tin đã nói với tạp chí People: “Paris đã rất, rất chán nản trong thời gian qua. Cô bé thường xuyên tức giận, cáu kỉnh và tự cắt tay của chính mình. Cô bé nhớ bố rất nhiều. Cô ấy là đứa con được Michael yêu thương nhất và bây giờ, mọi thứ đã khác. Cô bé nói rằng, cô bé rất cô đơn và thấy không được yêu thương.”

Một nguồn tin khác cho biết: “Paris rất buồn và cô đơn. Cô ấy sống ở một nơi, có vệ sỹ, có các chú bác và có máy móc nhưng lại cảm thấy, cô chỉ có một mình. Cô ấy cần một gia đình thực sự. Cô ấy nhớ bố. Đó chính là lý do cô bé muốn tìm mẹ.”

Paris Jackson tự tử vì quá cô đơn và không được yêu thương
 

Ngày hôm qua, luật sư của bà Katherine đã nói với báo giới: “Tuổi 15 là quãng thời gian khó khăn với bất cứ đứa trẻ nào. Nó còn khó khăn hơn rất nhiều khi chúng bị mất đi người thân yêu nhất.”

Bác của Paris, La Toya gửi thông điệp đến báo giới và mong muốn truyền thông tôn trọng sự riêng tư trong giai đoạn này: “Chúng tôi rất biết ơn và đánh giá cao sự quan tâm của báo giới với Paris. Nhưng, đây là thời điểm khó khăn của gia đình và mong muốn báo giới tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi.”

Paris Jackson tự tử vì quá cô đơn và không được yêu thương
 
Paris Jackson tự tử vì quá cô đơn và không được yêu thương
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại