Michiyo Phạm Ngà: ‘Bạn trai tôi kém sex nhưng học nhanh’

"Michiyo sống ở Tây nên chuyện lên giường có phần vô tư", người đẹp từng "chê trai Việt kém sex" chia sẻ.

Michiyo Phạm Ngà: ‘Bạn trai tôi kém sex nhưng học nhanh’
 

Tốn 4 tỷ cho cuộc tình với Tuấn Hùng

Vừa chia tay Tuấn Hùng lại có tình mới, chị có vội vàng quá khi yêu?

Trong tình yêu không có nhanh hay chậm, cái gì đến sẽ đến và tôi cũng không làm ngơ mà sẵn sàng đón nhận, cho dù cuộc tình đó có ngắn ngủi.

Chị và người mới gặp gỡ nhau như thế nào?

Sau Kevin Tuấn Hùng, tôi đã yêu mấy người sinh năm 1992,  1990, sau đó là 1994, mỗi người tôi chỉ yêu tìm hiểu 1 tháng nhưng không hợp nên bỏ. Hiện tại người yêu chính thức sinh năm 1993.

Chị sinh năm 89, vậy điểm gì đặc biệt cuả “trai mới” này làm chị chú ý?

Người yêu hiện tại vẫn đang đi học. Tôi yêu vì anh ấy vui tính, ga lăng, mạnh mẽ, dám nói dám làm, không lờ nhờ, không ngần ngại, có gì nói đấy và rất thật thà. Đặc biệt là khuôn mặt tươi tắn lạ lạ (cười). Mà chúng tôi gặp nhau ngộ lắm.

Bố anh ấy là khách đến làm lễ nhà tôi, rồi hôm đó đưa con trai ông ấy sang làm lễ cùng. 15 phút đầu mới gặp chúng tôi ghét nhau, 30 phút sau chúng tôi thích nhau, bây giờ thì chúng tôi yêu nhau. Tôi nghĩ cũng là cái duyên.

Lúc đầu thích nhau, tôi vẫn nghĩ chỉ là vui đùa và không hi vọng yêu vì anh ta trẻ quá. Hơn nữa gần như tôi đã mất niềm tin vào tình yêu. Gần đây khi tôi gặp nhiều vấn đề gia đình, công việc cũng như một vài sóng gió, nhưng anh ấy vẫn luôn bên tôi, quan tâm, lo lắng cho tôi 24/24 không 1 phút nào rời xa. Tôi đã cảm động và yêu.

 Michiyo Phạm Ngà: ‘Bạn trai tôi kém sex nhưng học nhanh’
Michiyo Phạm Ngà và tình mới, ảnh trên Facebook của cô

Một gái ngông như chị lại sẵn sàng yêu chỉ vì được quan tâm?

Ngoài những điều ấy, anh ta rất đặc biệt, là kiểu người mà tôi ghét nhất từ trước đến nay, không bao giờ thèm nhìn mặt, nào là ham chơi, nghịch ngợm, đua xe, trốn học.

Lúc đầu tôi nghĩ mình giúp một con người thay đổi để cứu chính anh ta và gia đình anh ấy được vui, nhưng sau đó chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Tất nhiên lúc ở bên tôi anh ấy thay đổi hoàn toàn, anh ấy vì tôi mà học và sống có trách nhiệm hơn. Tôi cũng dần có tình cảm vì anh ta cứ ở lì nhà tôi không về.

Chị có nghi ngại người ta đến với mình vì chị quá nhiều tiền?

Không, anh ấy không yêu tôi vì tiền, điều này tôi biết. Cuộc tình với Kevin Tuấn Hùng tốn của tôi chừng 4 tỷ. Vì thế tôi cũng không còn nhiều tiền nữa để cho anh ấy hay ai lợi dụng đâu.

Nhưng “Yêu ai một tháng một ngày, tôi tặng người đó một tỉ” cơ mà?

Kevin Tuấn Hùng nhận của tôi quá nhiều mà yêu thì giả dối. Còn chàng trai sinh năm 1993 chẳng nhận được của tôi gì cả nhưng thật lòng và ở bên tôi mỗi ngày.

Khi  yêu chị là người thế nào?

Tôi hay bất cần, yêu thì yêu, không yêu thì thôi, nói lần 1, lần 2 không được là tôi bỏ luôn, tôi cũng hay giận dỗi mấy chuyện lặt vặt, hay ghen.

Mới gặp, tôi nghĩ người yêu là gay

Gia đình chị nói vì về anh chàng sinh năm 1993 này?

Gia đình tôi tây hóa, chuyện yêu đương là duyên số, do người này đầu thai trước, người kia đầu thai sau, gặp lại nhau là duyên phận kiếp trước kiếp này phải trả, nên tuổi tác, già trẻ chẳng nói lên điều gì.

Có nhiều cuộc tình một đêm, khi đã có người yêu trẻ vậy, chị có “vượt rào” nữa không?

Tôi chỉ tình một đêm khi không có người yêu thôi, còn khi đã yêu ai tôi chắc chắn chung thủy với người đó. Trừ khi bỏ nhau, lúc đó tôi sẽ có người khác (cười).

Từng yêu phải gay, với cuộc tình này, chị rút ra kinh nghiệm gì? Chị có “thử” người ấy trước hay không?

Tôi cũng nghi ngờ này kia. Lúc đầu gặp anh chàng hiện tại, tôi cũng nghĩ anh ấy gay, nhưng càng sau, mới thấy anh ấy thật là đàn ông "xịn". (cười)

 Michiyo Phạm Ngà: ‘Bạn trai tôi kém sex nhưng học nhanh’
Michiyo Phạm Ngà trong một vũ điệu đẹp mắt

Đối với chị, yêu bao lâu có thể “lên giường”?

Từ " bao lâu" nó hơi quê, vì bây giờ bạn trẻ sinh năm 1994 hay 1995 đã biết yêu và làm chuyện ấy rồi, sống thực tế một chút cho nó thật.

Cùng là con người như nhau cả ai chả có chuyện lên giường, có ai dám nói không? Song Michiyo sống ở Tây nên chuyện lên giường có phần vô tư, không nặng nề, miễn là cả 2 cùng muốn thì có thể làm chuyện ấy ngay ngày đầu tiên hoặc cũng tùy vào cuộc tình, có khi phải "cua" nhau mãi cả tháng mới có duyên để lên giường.

Yêu chị đồng nghĩa với việc làm “chuyện kia” giỏi?

Cũng không hẳn, còn phải hợp nhau về tính cách, con người, cách sống của người ấy ra sao. Khi tôi yêu, sẽ để ý từ cái nhìn đầu tiên đến cái cầm tay có xao xuyến hay không, nhìn nhận con người ấy đối với mình thế nào, liệu có chăm chỉ. Mà đã thích thì không thể nào dừng ở đấy vậy nên bước tiếp theo sẽ phải là sex.

Còn nếu nhìn qua mà con người ấy không thuộc phạm trù tôi yêu thì không bao giờ có chuyện sex được. Khi yêu nhau rồi, chuyện sex nó quyết định rất lớn, hạnh phúc và muốn ở bên nhau mãi hay không phần lớn cũng do sex quyết định.

Nếu sex kém ở 1 trong 2 người, dễ dẫn đến việc ông ăn chả, bà ăn nem, không sớm thì muộn cũng chán nhau và chia tay thôi. Mà anh chàng của tôi bây giờ ngây ngô lắm, chẳng biết gì về sex nhiều, nhưng được cái thông minh, học nhanh ( cười)

Chia sẻ khá nhiều hình ảnh  “nóng” của cả hai trên trang facebook cá nhân, hẳn chị và anh ấy rất thoáng?

Chia sẻ ảnh “ nóng” vì chúng tôi cảm thấy yêu nhau nên muốn chia sẻ cảm xúc của chúng tôi thôi. Tôi sống ở Tây nhiều nên chuyện sex cũng thoáng và thoải mái với người yêu của mình.

 Michiyo Phạm Ngà: ‘Bạn trai tôi kém sex nhưng học nhanh’
Tôi ở Tây nên thoáng về sex

Anh ấy có nói cảm nhận của mình về chị khi đọc từ truyền thông không?

Anh ấy không quan tâm chuyện báo chí về tôi, anh ấy chỉ quan tâm con người tôi sống thế nào và yêu anh ấy đến đâu thôi.

Chị đã sang thăm gia đình bạn trai chưa? Gia đình anh ấy đánh giá chị ra sao?

Gia đình anh ấy hoàn toàn ủng hộ chúng tôi, bố mẹ anh ấy vui mừng khi anh ấy có được người yêu là tôi. Không phải vì tiền bạc gì hết, mà vì tôi đã làm thay đổi con người anh ấy theo chiều hướng tốt lên, đấy là điều gia đình họ mong mỏi lâu lắm rồi.

Với cuộc tình này, chị có xem đây là chốn dừng chân và sẵn sàng lên xe hoa?

Chúng tôi đang định đăng kí kết hôn trong tháng tới, nhưng không có ý định tổ chức đám cưới linh đình.

Chị có quá vội vàng trong quyết định này?

Tôi thì chưa muốn kết hôn, nhưng anh ấy và gia đình thì thực sự muốn. Có thể hơi vội nhưng nếu điều vội vàng này mà thành sự thật thì có lẽ ông trời muốn làm vậy chứ không phải chúng tôi. Cưới trên giấy tờ chỉ là hình thức, tôi thích kiểu yêu nhau, sống cùng nhau, đẻ con có trách nhiệm với nhau mà không cần cưới.

 Michiyo Phạm Ngà: ‘Bạn trai tôi kém sex nhưng học nhanh’
Tôi chả thấy trai Việt hơn được trai Tây chút nào

Từng chê trai Việt, vậy chị thấy văn hóa ứng xử của trai Việt có thay đổi nhiều như mong muốn chị chưa?

Tôi đang yêu trai Việt đấy, nhưng nói thật là tôi chả thấy trai Việt hơn được trai Tây chút nào, mọi thứ đều thua xa, được cái này hỏng cái kia nên tôi vẫn phải trau dồi giúp cho người yêu tôi hoàn thiện dần lên mỗi ngày. Chẳng qua do duyên nghiệp nên cứ kệ cho ông trời quyết định!

Quan niệm trai Việt non kém sex có còn năm trong suy nghĩ của chị?

Ngày ấy tôi phát ngôn trai Việt trai Tây vẫn nói là có người này, người kia, chứ tôi không vơ đũa cả nắm như mọi người nói.

Thông tin cá nhân

- Tên thật: Phạm Tường Nga

- Năm sinh: 1989

- Du học tại trường Cao đẳng múa Ballet Nhật Bản, mới đầu học ballet, sau chuyển sang múa đương đại

- Các giải thưởng:

+ Năm 2003: giải nhất múa đương đại châu Á - Thái Bình Dương tại Nhật Bản

+ Năm 2004: giải triển vọng đương đại tại Pháp

+ Năm 2006: giải Tài năng trẻ hội diễn châu Á tại Singapore

+ Năm 2007: giải nhì biên đạo múa xuất sắc cho Cinevox epic freestyle

+ Năm 2009: giải Biên đạo múa tài năng tại Cloud gate dance theatre of Taiwan (Trung Quốc)

+ Năm 2009: giải Biên đạo múa xuất sắc Tokyo freestyle

- Làm diễn viên kiêm biên đạo múa của Trung tâm ca múa nhạc Asia (Tokyo) từ năm 17 tuổi, đã lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới

- Hiện đang là diễn viên và biên đạo múa solo, làm việc tự do

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại