Mai Phương Thúy: “Đàn ông chả ưa nhan sắc của tôi!”

“Lên báo tôi thường nhạt, nhưng trong tình yêu tôi mãnh liệt lắm. Ai yêu tôi, là yêu cái tính đó, chứ chẳng phải vì mê nhan sắc” – Mai Phương Thúy nói…

Không biết do vụng dại hay khôn ngoan, mà Mai Phương Thúy luôn đứng ngoài những cuộc khẩu chiến, càng không nhúng mình trong cơn say scandal phần nhiều do báo mạng tạo ra. Cô cũng chẳng muốn nói về chuyện tình yêu của mình. “Lên báo tôi thường nhạt, nhưng trong tình yêu thì không, tôi mãnh liệt lắm. Ai yêu tôi, là yêu cái tính đó, chứ chẳng phải vì mê nhan sắc của tôi đâu” – cô nói…

Thúy hẹn tôi ở quán cà phê đối diện Nhà thờ Đức Bà, chọn ngồi bàn sát lề đường, chân dài trắng bóc như thân chuối non. Khi tôi đến, cô vẫn còn mải mê chơi Hay Day trên Facebook. “Hình như hai năm rồi tôi mới có khái niệm hẹn nhà báo để trả lời phỏng vấn” – Thúy vừa cười vừa nói…

 

Không phải người của showbiz, lên báo biết nói gì?

- Hình như bạn tránh né truyền thông thì phải? Bạn sợ sẽ bị lộ những bí mật của mình?

- Tôi không tránh né gì đâu. Tôi sống đơn giản và cũng chẳng nghĩ mình sẽ thành cái gì đó to lớn. Khi tôi thành hoa hậu, thì bắt đầu mọi chuyện thay đổi. Được chú ý nhiều hơn, đi đâu cũng có thể được hoặc bị chụp hình, rồi lên báo.

Người ta bình phẩm đủ thứ, nhưng hình như càng về sau thì càng xa sự thật. Mà tôi thì tự thấy, mình đâu phải nghệ sỹ, đâu phải người của showbiz. Nếu xác định hoa hậu là người mang cái đẹp đến cho cuộc sống, thì công việc của mình nên thầm lặng, từ tốn và tại tâm. Còn cuộc sống của tôi, đến nay, đâu có gì gọi là bí mật cần phải chôn vùi?

- Hiếm khi bạn trả lời báo chí, hầu như những bài viết về bạn là những suy luận chủ quan. Cũng có người nói, phỏng vấn Mai Phương Thúy rất nhạt. Bạn nghĩ sao?

- Nhạt và mặn là những khái niệm không có chuẩn chung. Anh ăn mặn sẽ cho rằng món này nhạt quá, nhưng người quen ăn chay thì lại thấy hình như đậm vị mất rồi.

Đúng là tôi hiếm khi trả lời báo chí, vì tôi tôn trọng nguyên tắc chung khi tham gia truyền thông: Có gì cần tỏ bày thì sẽ lên báo, còn không thì nhường dư luận cho người khác. Mình đâu phải cái rốn vũ trụ mà sân nào cũng có mặt, cũng lên tiếng.

Ai nói phỏng vấn tôi nhạt, thì có hai vấn đề: một là họ nhạt đến mức không biết khai thác gì từ tôi. Bởi vì tôi luôn là người không chủ động khơi mở những câu chuyện, đặc biệt là những chuyện đời riêng của mình. Hai là họ coi thường tôi, họ nghĩ rằng tôi chẳng có gì đáng để khai thác, nên làm cho có lệ.

- Bạn vừa nói mình không thuộc về showbiz, vậy bạn thuộc về...

- Tôi học kinh doanh và sẽ làm doanh nhân. Tôi là hoa hậu thì sẽ làm từ thiện cho cộng đồng. Hiện tại tôi đã "setup" xong công ty riêng của mình với khoảng 40 nhân viên, kinh doanh đa ngành, và một bộ phận trong công ty sẽ điều hành quỹ từ thiện Mai Phương Thúy. Đây là một quỹ từ thiện độc lập, có giấy phép hoạt động và chúng tôi muốn hướng tới đối tượng trẻ em.

- Làm từ thiện bây giờ giống như phong trào, ai cũng nói hướng tới trẻ em, nhưng trong nhiều trường hợp thực ra cái mà các em nhỏ nhận được chẳng đáng là bao…

- Đúng là phong trào, và vì thế nên tôi thường làm việc lặng lẽ, để tránh những hiểu lầm không đáng có. Thực ra cái mình làm được là nhỏ bé, so với những bất hạnh của cuộc sống. Nhưng mình vẫn có quyền tự hào, khi nhìn thấy những khuôn mặt trẻ thơ rạng rỡ, nhờ sự cưu mang của cộng đồng.

Tôi không tự hào mình giỏi, chỉ thấy mình không tệ, có thể làm được những việc có ý nghĩa. Tính tôi là thế, phải làm được rồi mới nói. Như chuyện công ty cũng vậy…

- Thế mà người ta nói, Mai Phương Thúy mở công ty để làm "bình hoa", vì người điều hành là bạn trai, vốn là một doanh nhân giàu có?

- Nói thế là biết một mà không biết hai. Nếu anh ấy giàu có và tôi yêu theo kiểu muốn làm "bình hoa", thì mở công ty làm gì, để cho chuyện văn phòng, nhân viên, thuế má, thủ tục giấy tờ… làm mình điên cả đầu. Tôi thấy, chuyện về tôi rất bình thường, mà mọi người cứ suy diễn quá lên. Đến một lúc nào đó, tôi nghe chuyện nói về mình mà cứ nghĩ như chuyện của ai đó.

 

Người yêu tôi không lăng nhăng

- Chuyện của bạn… bình thường như thế nào?

- Tôi mới lớn, đạt danh hiệu hoa hậu, rồi vẫn quay lại trường đại học, tham dự các hoạt động xã hội, thi thoảng có lên sân khấu biểu diễn thời trang. Cô gái nào bằng tuổi tôi mà chẳng có người yêu? Thậm chí có cô còn yêu vài chục người rồi là khác.

Tôi thì khó khăn hơn, ví dụ người ta nói tôi cao quá chắc phải lấy Tây, hoặc hoa hậu thì khó có người yêu tử tế, toàn gặp các đại gia già và xấu. Đúng là tôi không dễ yêu, không phải vì những lý do trên, mà vì tôi thích một người đàn ông đẹp và giỏi. Người yêu tôi bây giờ, đứng riêng một mình, không cần cạnh một nhan sắc nào, vẫn có một sức hút rất mãnh liệt.

- Nghe nói bạn và anh ấy vì cãi nhau quá dữ mà thành yêu nhau?

- Lúc đầu là vậy. Mà không, để tôi nhớ xem, cũng mới nửa năm nay mới hết cãi nhau, chứ trước thì mỗi ngày vài trận. Chuyện vì sao ra vào phòng không đóng cửa cũng có thể thành đề tài để… cãi nhau. Tôi cứng đầu. Và anh ấy thì lại là người thích tranh luận. Cãi nhau đến mức có lần tôi phát khóc và bỏ đi. Nhưng sau đó vài tiếng lại làm hòa.

- Người yêu là một doanh nhân nổi tiếng, có nhiều bóng hồng vây quanh. Bạn không thấy nguy cơ bị mất người yêu là quá cao?

- Nếu mất thì mất lâu rồi. Tự tôi biết, mình đang ở đâu trong trái tim người đàn ông mà mình chọn để yêu. Và tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ấy yêu tôi vì tôi có nhan sắc. Thậm chí, tôi nghĩ đàn ông ngắm nhan sắc của tôi sẽ chán, vì tôi không mang sự khêu gợi cố tình.

- Có bao giờ bạn hỏi, vì sao anh ấy yêu mình không?

- Không! Cũng chẳng bao giờ tôi có thể trả lời vì sao tôi yêu anh ấy. Yêu là yêu thế thôi. Còn nếu muốn nói văn hoa thì là vì cả hai chúng tôi cùng mê cái đẹp nên yêu nhau!

- Trong tình yêu, anh ấy là người như thế nào?

- Vừa phải, hóm hỉnh, thông minh. Và mặc dù rất hay tranh cãi với tôi, nhưng anh lại là người biết chiều chuộng. Có lần tôi đang hâm lại thức ăn nguội trong lò vi ba, thì anh tới, mang một bó hoa rất đẹp, tự tay cắm vào lọ. Rồi chúng tôi ngồi cùng ăn những món ăn đơn giản đó, nói vài câu chuyện vui.

Tôi rất mê phim ảnh, nói huyên thuyên một hồi về những vai diễn thú vị trên HBO. Anh ấy nhìn tôi tủm tỉm cười và nói: "Em có biết hôm nay là ngày gì không? Là kỷ niệm ngày anh và em yêu nhau!" Tôi ngớ ra. Thật đoảng vị!

- Hỏi ngược lại, bạn là phụ nữ đẹp, lại có cơ hội tiếp xúc với nhiều "đấng quân tử" trong thiên hạ, sao tránh khỏi những phút xao lòng?

- Tôi thuộc diện thấy cái gì đẹp là hút mắt theo, đàn ông cũng thế. Nhưng mà ở đời, cái gì đẹp đẽ trưng ra cho mình ngắm thì cứ ngắm đi, có phải sướng không. Chứ đụng vào, làm cho banh chành hết, có khi lại chẳng còn gì để vui nữa.

Tôi tự thấy mình chung thủy trong tình yêu. Nói đúng ra là tôi và người yêu hiện tại có chung một nguyên tắc, có thể gặp gỡ nhiều người, có thể thích khi nhìn thấy ai đó, nhưng phải chung thủy. Bởi vì chúng ta đang yêu là đang tận hưởng. Hết yêu thì nói với nhau, có phải văn minh không?

- Một dạo người ta chụp được cả ảnh bạn và một thanh niên ngoại quốc đi về nhà. Đó chẳng phải là chuyện xao lòng đó sao?

- Tôi từng nói, sẽ không bao giờ giải thích hay thanh minh những chuyện về mình. Nhưng anh đã hỏi vậy, thì tôi trả lời: Thực sự đó là một người bạn học, cậu ấy nghe tôi nói là nhà ở đó và muốn lên thăm. Chưa đầy 5 phút, cậu ấy đi xuống. Chúng tôi chơi với nhau khá thân, từ rất lâu rồi. Và người yêu tôi biết rất rõ mối quan hệ này.

- Trong tình yêu, bạn có phải mẫu người muốn sở hữu?

- Không, tôi thuộc diện yêu đơn giản, nghĩ tích cực. Nhưng đúng là khi yêu tôi thay đổi khá nhiều. Mà mọi việc bắt đầu từ một câu nói của anh, trong cuộc trò chuyện cách đây hai năm. Anh đã làm tôi suy nghĩ và thay đổi!

- Tôi à? Thực sự là tôi đã không còn nhớ…

- Lần đó anh nói với tôi, đàn ông sẽ chán lắm nếu như yêu một cô gái suốt ngày nói chuyện về những cuốn sách hoặc chuyện tiền bạc, kinh doanh. Họ đôi khi thích vuốt ve một con mèo ngoan mà yên lặng, chứ không cần một cuốn từ điển ngủ chung giường.

Trước đó, tôi nghĩ sao nói vậy, làm những gì mình thích. Nhưng sau khi ngẫm lời anh, tôi thay đổi một chút, dịu dàng và nhẹ nhàng hơn. Kết quả là khá tích cực, mối quan hệ của chúng tôi nhẹ nhàng và thấu hiểu hơn.

- Bạn có nghĩ, mối tình hiện tại là tình đầu và cũng là tình cuối?

- Tình đầu thì có thể, vì trước đó tôi chưa yêu ai một cách sâu đậm như vậy. Nhưng tình cuối thì thời gian sẽ thay tôi đáp lời. Làm sao mà tôi biết được. Tôi có thể làm chủ cuộc đời mình, nhưng tôi không thể nào làm chủ được một cuộc tình khi tôi chỉ sở hữu có một nửa. Nhưng yêu mà, cứ yêu đã, rồi tính tiếp…

 

Mẹ hết lo tôi sa ngã

- Mới đây, báo mạng lại ầm ĩ, bạn và em gái tạo chiêu. Tôi không biết chị em bạn có tạo chiêu không, nhưng tôi chắc chắn là em gái xinh hơn cô chị! Đừng buồn nhé…

- Đâu chỉ mình anh nói (cười)! Em tôi khá hơn tôi mọi mặt, và hơn hẳn là nó không có ý định tham gia bất cứ cuộc thi sắc đẹp nào. Nó tập trung vào việc học và mai mốt muốn làm công việc khá thầm lặng. Tôi cảm giác bây giờ truyền thông cái gì cũng nói được. Tôi im lặng cũng bị nói, mà xuất hiện ở event cũng bị đem ra phân tích, mổ xẻ, so sánh. Có rất nhiều bài báo đầy ác ý. Tôi im lặng chỉ vì không muốn mọi chuyện ầm ĩ thêm mà thôi. Đôi khi những chuyện này đúng sai không để làm gì cả.

- Bạn có sợ scandal không?

- Tôi không sợ, vì thực sự chẳng có gì đáng sợ, nếu mình dám làm dám chịu. Thêm vào đó, tôi nghĩ mình đã trưởng thành và cố gắng kiểm soát cuộc sống của mình cho tốt. Những gì là thị phi, đồn thổi, rồi cũng sẽ qua, tôi không bao giờ giải thích.

- Kể cả những tin đồn liên quan đến đại gia, hay chuyện… đi đêm bạc tỷ?

- Có cả những chuyện đó à? Thế thì đời tôi cũng không… nhạt lắm nhỉ! Tôi đang đi làm để kiếm tiền, nên tôi thấy thật vất vả. Chỉ có ai đó nghĩ rằng kiếm tiền đơn giản, mới bỏ một mớ tiền lớn mua một cuộc vui vài canh giờ.

- Trước những sự cố liên quan đến con gái, mẹ bạn nói gì?

- Lúc tôi mới đăng quang, mẹ tôi hoảng hốt lắm. Sợ hãi và lo lắng. Nhưng giờ thì không. Mẹ tôi đã đủ thời gian để hiểu con gái mình trưởng thành và sống nghiêm túc.

- Mẹ bạn có giục con gái lấy chồng không?

- Chưa. Nhưng biết đâu cuối năm lại sốt ruột giục cưới (cười)

- Thì mình sẽ làm gì để đối phó?

- Chắc… cười trừ. Từ từ đã. Tôi còn có cả một công ty để lo lắng và xây dựng mà…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại