Long Nhật mượn lời Cao Thái Sơn khẳng định mình "chuẩn men"

Long Nhật khẳng định chuyện anh giả gái, phát ngôn về các đồng nghiệp hay niềm hạnh phúc được tặng siêu xe chỉ là cách anh làm mới bản thân.

Tôi và Lý Minh chẳng nhân tình nhân ngãi

- Đợt gần đây anh lên báo hơi bị nhiều, với hầu hết những câu chuyện bên lề như phát ngôn về chị Siu, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và mới đây nhất là chuyện được tặng xe tiền tỷ… Anh nghĩ sao khi dư luận "ném đá" mình?

 	Long Nhật vui vẻ bên vợ.

Long Nhật vui vẻ bên vợ.

Tôi thấy chuyện "ném đá" thật không đúng! Có rất nhiều ý kiến đồng thuận với tôi. Tôi không đồng quan điểm với Phương Thanh khi cô ấy lên báo công khai chuyện vỡ nợ của Siublack là do thua cờ bạc, giá như chuyện bê bối này vẫn là tin đồn thì sẽ có rất nhiều người giúp đỡ chị Siu hơn.

Còn chuyện anh Ngọc Đại nói không biết bác Nguyễn Ánh 9 là ai tôi khẳng định đó là lời nói lộng ngôn, quan điểm này tôi được ủng hộ 100% từ trong đời sống và cộng đồng mạng. Còn chuyện tôi nhận quà sinh nhật từ một fan ruột, một người bạn thân thiết tặng và tôi chia sẻ niềm vui này với khán giả, tại sao mọi người lại khó chịu?

- Trước đó anh mặc áo dài e ấp bên nghệ sĩ Công Dũng, giờ lại chuyện anh được bạn trai tặng siêu xe. Nhiều người coi anh là “bóng”, vì sao anh nhất định trả lời không phải?

Đơn giản tôi là nghệ sĩ! Tôi có quyền hóa thân vào tất cả các nhân vật trong các tác phẩm âm nhạc mà tôi trình diễn, với ước muốn luôn làm mới mình trong mắt công chúng! Vậy thôi.

- Chuyện anh được tặng xe gần đây khiến dư luận xôn xao, 9 người 10 ý nhưng tựu trung mọi người cho rằng đây là chiêu trò để cả hai cùng nổi. Là người trong cuộc, anh giải thích sao?

Tôi khẳng định một lần nữa, Lý Minh là một doanh nhân yêu nghệ thuật nhưng không có tham vọng dấn thân vào showbiz. Nếu có tham gia một vài chương trình thì đó chỉ là cách anh ấy ham vui như một cuộc dạo chơi mà thôi. Minh bảo làm nghệ sĩ nghèo lắm, anh ấy thích kinh doanh hơn.

Còn nếu chuyện tặng quà vừa rồi khiến tên tuổi của tôi nổi tiếng nhiều hơn nữa thì quả thật tôi quá may mắn! Và tôi chắc chắn tôi với anh Minh chỉ là bạn bè, không phải tình nhân tình ngãi gì hết.

Tôi chuẩn men!

- Từng vạ miệng nhiều lần với các phát ngôn liên quan đến bạn bè trong giới, tại sao anh không rút kinh nghiệm để mà giữ mình?

 	Cùng với hai con yêu.

Cùng với hai con yêu.

Tôi là một ca sĩ có thực lực. Dù cho thị yếu âm nhạc thay đổi đến bạc lòng, khán giả của tôi vẫn yêu thương và thủy chung với tôi nên chưa bao giờ có suy nghĩ tôi ăn theo kẻ khác. Hơn nữa tôi có chính kiến, lập trường, quan điểm rõ ràng và chịu trách nhiệm trước những phát ngôn của mình với công chúng.

- Riêng về đến vấn đề giới tính, gần đây rất nhiều nghệ sĩ Việt đã công khai chuyển giới. Anh nghĩ sao về sự dũng cảm này?

Mọi người căn cứ vào đâu khẳng định tôi là người thuộc giới tính thứ 3? Trong khi vợ chồng tôi vẫn sống hạnh phúc 15 năm nay, con trai và con gái của tôi xinh đẹp, khỏe mạnh, học giỏi và rất ngoan. Gia đình chúng tôi vừa kỷ niệm 15 năm ngày cưới đấy. Thế đã đủ chuẩn men chưa?

- Những năm 90, người ta yêu mến anh với giọng hát mượt mà tình cảm, nhưng giờ đây có vẻ điều đó đã là quá khứ. Đã khi nào anh thấy hối tiếc vì những điều đã qua?

Hơn 40 năm được làm người và hơn 20 năm được làm ca sĩ, tôi chưa phải hối tiếc bất cứ điều gì.

- Anh nghĩ sao khi người ta nói, vì showbiz quá nhiều chiêu trò nên anh buộc phải giở vuốt để tồn tại được lâu?

Tôi được khán giả yêu thương hơn 20 năm qua là nhờ giọng hát chạm vào được trái tim của công chúng yêu dòng nhạc trữ tình quê hương. Tôi cứ hát một cách tự nhiên và được khán giả yêu thương một cách tình nguyện không phải một ngày một bữa mà là cả một thời gian thật dài. Như vậy không thể nói tôi dùng chiêu trò được.

Tôi là ca sĩ hát dòng nhạc trữ tình mộc mạc, hiền lành của quê hương mình thì làm gì mà có móng vuốt để đưa ra làm trò?

- “Tre già măng mọc”, những nghệ sĩ có tuổi thường chọn cách lui vào hậu trường để đào tạo lớp trẻ hoặc làm kinh doanh, vậy sao anh vẫn nấn ná với quá khứ vàng son?

Ca sĩ hát dòng nhạc quê hương trữ tình có đời sống rất bền lâu trong lòng công chúng nếu người ca sĩ ấy biết giữ gìn, trau dồi cho giọng hát. Tôi thấy mình vẫn còn được yêu mến thì không việc gì phải rút lui.

- Người ta thấy anh phát ngôn một đằng khi nói mình chuẩn men, nhưng lại hành động ngược lại, mọi chuyện cứ rối như mớ bòng bong. Vậy đâu là con người thật của anh?

Xin tặng bạn câu ngạn ngữ của Nga, thấy rực rỡ chưa hẳn là hoa hồng, xù xì gai góc chưa chắc là cỏ dại. Hoa hay cỏ dại tùy theo cách nhìn của mỗi người.

Tôi làm gì cũng vì sự cuộc sống cơm áo

- Anh từng tâm sự, các con hiểu công việc và luôn tự hào về công việc của anh, nhưng anh giải thích thế nào khi các con nhìn thấy ảnh anh nhan nhản trên báo trong trang phục nữ giới?

 

 	Tổ chức sinh nhật cho con trai.

Tổ chức sinh nhật cho con trai.

Các con tôi rất tự hào và yêu quý ba của chúng, lúc nào tôi về nhà, 2 con cũng đem sổ của thầy cô giáo và phụ huynh của các bạn để xin chữ ký của tôi. Gia đình và vợ con tôi rất hiểu và tôn trọng nghề nghiệp của tôi. Cũng chính giọng hát của tôi mà tôi đã lo cho cuộc sống gia đình cha mẹ, vợ con một cách sung túc.

- Vậy anh đã chăm sóc các con như thế nào?

Bà xã và 2 con vẫn ở với ông bà ngoại tại thành phố Hải Phòng nên tôi thường xuyên nhận show ở phía Bắc để ngày nào không đi hát thì chạy nhanh về nhà. Thời gian cuối năm lịch dày kín nên tôi ít được về nhà thăm vợ con. Hôm nay sinh nhật của con trai, tôi phải xin đổi lịch diễn để về tổ chức cho cháu.

- Người ta nói “tài sản lớn nhất của người làm cha làm mẹ là con cái”, với anh thì sao?

Ai làm cha làm mẹ cũng đều yêu thương con mình hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Tất cả những gì tôi làm được ngày hôm nay là để dành lo cho tương lai của 2 con sau này.

- Dư luận có người vui miệng rằng "không có anh showbiz kém vui". Anh nói sao?

Tôi cám ơn mọi người vì câu nói vui này! Và tôi sẽ cố gắng làm nhiều trò vui và bất ngờ hơn nữa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại