Hành động kỳ lạ của Sơn Tùng M-TP

Ý An (Tổng hợp) |

Với Sơn Tùng thì gia đình, đặc biệt là bố mẹ chính là động lực giúp anh chinh phục những thử thách mới.

Hơn 20 tuổi vẫn ôm mẹ ngủ mỗi dịp về nhà

Sơn Tùng M-TP xuất thân trong một gia đình rất bình dị. Gia đình Sơn Tùng có bố mẹ và em trai, sống trong một căn nhà nhỏ khá tươm tất tại thành phố Thái Bình.

Trong các show diễn hay phỏng vấn, Sơn Tùng luôn bày tỏ tình cảm mãnh liệt với bố mẹ và khẳng định đây chính là nơi bình yên nhất mà anh muốn trở về sau những ồn ã, thị phi của showbiz.

Bố Sơn Tùng tên Thiện, từng đi buôn trên những tuyến xe đường dài (tuyến Sơn La – Thái Bình). Đây cũng chính là cảm hứng để Sơn Tùng viết bài "Thái Bình mồ hôi rơi" ghi dấu trong lòng công chúng.

Hiện bố Sơn Tùng đã chuyển sang kinh doanh nhỏ tại nhà. Mẹ Sơn Tùng trước kia là diễn viên đoàn ca múa nhạc tỉnh Thái Bình, sau này nghỉ việc để tập trung lo kinh doanh cùng chồng.

Chính mẹ Sơn Tùng là người hướng con theo đuổi nghệ thuật. Theo lời Sơn Tùng chia sẻ, mỗi khi có dịp về nhà, anh vẫn thường có hành động hơi kỳ lạ và trẻ thơ một chút - thường xuyên ôm mẹ ngủ.

Bố mẹ Sơn Tùng đều còn rất trẻ

Bố mẹ Sơn Tùng đều còn rất trẻ

Sơn Tùng kể: "Bố mẹ tôi đều sống rất tình cảm và yêu văn nghệ, có lẽ tôi và em trai cũng được thừa hưởng gen ấy.

Tôi không bao giờ cảm thấy xấu hổ khi bày tỏ tình cảm với bố mẹ và ngược lại. Chẳng hạn, sau khi tôi hoàn thành xong bài thi, tôi đoán chắc bố sẽ gọi điện.

Đúng thật, bố nói rằng bố rất tự hào về con trai của bố, còn mẹ thì chen vào: "Con trai giờ không yêu mẹ bằng bố nữa rồi".

Tuy nhiên, trước đây, bố Sơn Tùng lại không muốn con theo đuổi con đường âm nhạc. Tuy nhiên, khi thấu hiểu được ước mơ của cậu con trai, ông đã ủng hộ Sơn Tùng hết lòng.

Sơn Tùng cho biết "khi có được chút thành công trong sự nghiệp và gặp scandal, tôi sợ cho mình thì ít mà sợ bố mẹ buồn thì nhiều.

Nhờ hậu phương vững chắc, tôi mới cân bằng được một Sơn Tùng M-TP trong âm nhạc và một Nguyễn Thanh Tùng của bố mẹ".

Trong một chia sẻ trên trang cá nhân, Sơn Tùng cũng từng viết: "Con sẽ lấy những giọt nước mắt của mẹ, những nỗi lo của bố, nỗi nhớ của thằng em trai dành cho con để làm động lực chinh phục những thử thách mới".

"Dù bao nhiêu tuổi thì con vẫn là Tùng của bố mẹ, vẫn bé xíu"...

Bố Sơn Tùng kể, hồi nhỏ Sơn Tùng làm gì cũng có mẹ bên cạnh. Từ năm học lớp 3, Sơn Tùng đã tham gia rất nhiều các cuộc thi hát của huyện, của tỉnh.

Những lần như thế Sơn Tùng lại được mẹ đưa đi, đón về. Trong khi đó, ông lại công tác xa nên gần như ít ở bên cạnh chăm lo được cho con.

"Ngày thi vào Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh, hai mẹ con Tùng cũng tự dẫn nhau đi, tôi ở ngoài này chỉ mong con không đỗ để theo học ngành khác, chứ vào trong đó một mình con, lại xa bố mẹ rất vất vả.

Đến bây giờ, tôi vẫn thường nói với Tùng: “Việc học luôn ưu tiên hàng đầu, không nhất thiết con phải đi hát bây giờ. Vài năm nữa, nếu thích hát vẫn có thể đi hát tiếp như một số ca sĩ nổi tiếng hiện nay.

Tuy nhiên, bố vẫn tôn trọng quyết định của con. Sau này sướng khổ như thế nào cũng ở con cố gắng, bố mẹ cũng không thể ở bên con được…”, bố Sơn Tùng kể.

Sơn Tùng chụp ảnh cùng bố mẹ và em trai

Sơn Tùng chụp ảnh cùng bố mẹ và em trai

Từ ngày Sơn Tùng vào học ở Tp.HCM ít có thời gian về nhà, bố mẹ cũng bận công việc không vào thăm con được thường xuyên.

Theo lời kể của bố Sơn Tùng thì "hai bố con chỉ thường xuyên trao đổi, trò chuyện với nhau qua điện thoại. Tôi khắt khe với con cũng chỉ vì mong con thành người, không bị ảnh hưởng bởi sự phức tạp của xã hội.

Tôi tin Sơn Tùng hiểu điều này hơn ai hết nên không bao giờ có chuyện con than phiền về điều đó. Hai bố con tôi thường xuyên tâm sự với nhau, tôi luôn muốn vừa là bố vừa là bạn của con.

Con có khó khăn gì, băn khoăn gì trong cuộc sống luôn luôn kể với tôi".

Sau khi con trai trở nên nổi tiếng, bố mẹ Sơn Tùng đã có cuộc sống sung túc hơn và không còn vất vả như trước nữa. Tuy nhiên, nếp sinh hoạt của gia đình anh vẫn rất giản dị và giữ được những nét chân chất của người dân quê lúa.

Thành công trong sự nghiệp khi còn rất trẻ, trở thành hiện tượng giới trẻ với lượng fan đông đảo, nhưng đối với bố mẹ, Sơn Tùng M-TP vẫn là đứa con trai bé bỏng, non dại.

Nhắc về cậu con trai nổi tiếng, bố Sơn Tùng chia sẻ: "Trong mắt chúng tôi lúc nào Sơn Tùng cũng đều bé bỏng.

Chúng tôi có nói với Tùng, dù con là ai đi chăng nữa, con trở thành thế nào đi chăng nữa, dù bao nhiêu tuổi thì con vẫn là Tùng của bố mẹ, vẫn bé xíu".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại