Đại gia "chống lưng" diễn viên Trương Phương là ai?

Thảo Nguyên |

Người phụ nữ này là 1 doanh nhân. Bà luôn theo sát và ủng hộ Trương Phương mọi mặt trong cuộc sống.

Để có thành công với nghề diễn như ngày hôm nay, diễn viên Trương Phương may mắn vì luôn có một người đỡ đầu và ủng hộ cô vô điều kiện.

Thân thế “nữ đại gia sau lưng Trương Phương

Trong số 4 chiếc xe sang mà Trương Phương thường xuyên sử dụng, có tới 3 chiếc thuộc quyền sở hữu của người phụ nữ bí ẩn nói trên. Bà là chủ 1 doanh nghiệp chuyên kinh doanh về lĩnh vực ăn uống.

Nói về người phụ nữ này, nữ diễn viên bật mí: “Đó không chỉ là bạn thân nhất của tôi, không chỉ là người “chống lưng” cho tôi, mà còn là 1 người tôi tin và yêu hơn cả tình nhân!

Tôi vẫn nói đùa rằng, nếu có người bạn gái thân thiết nào khiến tôi tin tưởng tới mức không bao giờ sợ bị cướp mất người yêu, thì đó là mẹ tôi.”

Mẹ Trương Phương là 1 nữ doanh nhân.

Sinh năm 1965, bà Bùi Thị Thanh Thủy – mẹ Trương Phương - khá trẻ trung cả về ngoại hình lẫn tính cách so với độ tuổi của mình.

Bà xuất thân là 1 giáo viên mầm non. Sau khi lấy chồng, bà an phận ở nhà chăm sóc chồng con và gia đình. Bất ngờ, chồng bà qua đời, cuộc sống bắt đầu khó khăn, gánh nặng dồn lên vai người phụ nữ ấy.

Được sự động viên của bạn bè, họ hàng, bà Thủy mở 1 cửa hàng nho nhỏ để có thêm đồng ra đồng vào và đỡ buồn khi con cái đi học hết.

Trương Phương và mẹ ngày nhỏ.

Ban đầu, chính bà Thủy cũng không nghĩ cửa hàng ấy là nền móng khiến bà trở thành 1 chủ doanh nghiệp giàu có như hiện tại. Thời điểm đó, khách hàng chủ yếu của mẹ con Trương Phương chính là bạn bè, người thân của gia đình, nhân viên của cửa hàng cũng toàn là họ hàng.

Thế rồi tình hình làm ăn khấm khá, bà mở thêm 1 cửa hàng nữa, và cứ thế phát triển cho tới bây giờ. Sau hơn 10 năm, bà Thủy thành đạt và thảnh thơi với vị trí 1 bà chủ doanh nghiệp. Bà Thủy trở thành 1 chỗ dựa vững chắc cả về kinh tế và tình cảm cho chị em Trương Phương.

Mẹ không muốn Trương Phương làm diễn viên

Chính vì bôn ba, vất vả với cuộc sống nên bà Thủy muốn con gái tìm 1 nghề nghiệp ổn định, nhàn hạ. Bà rất muốn Trương Phương làm việc trong môi trường nhà nước.

Thế nhưng, cô con gái bướng bỉnh lại không thích điều đó. Ban đầu, khi Trương Phương đam mê nghề diễn, bà Thủy phản đối, cấm cản kịch liệt.

Bộ phim Cửa sổ thủy tinh phát sóng được khoảng 50 tập, dù con gái nhận được rất nhiều lời khen về diễn xuất và nhan sắc, bà Thủy vẫn tỏ ra lạnh lùng, không thèm quan tâm. Cứ đến giờ phim truyện Việt Nam là bà bỏ đi nằm, và tỏ thái độ rất khó chịu.

Tuy nhiên, đó chỉ là thái độ trước mặt con gái, còn sau khi Trương Phương đi rồi, bà lại mở để xem lại trên youtube, rồi khoe với nhân viên, với bạn bè.

Cuối cùng, bà chấp nhận việc con gái theo nghệ thuật như 1 lẽ tất nhiên. Đôi ba lần, Trương Phương gặp phải những điều tiếng trong khi làm nghề, bà Thủy lo thắt ruột. Bà chỉ quen vun vén gia đình, chăm chỉ quản lý những cửa hàng của mình nên rất mệt mỏi trước những thị phi của giới showbiz.

Bà chỉ có thể im lặng, tránh hỏi Trương Phương về những scandal đó. Thậm chí, khi cô con gái nhỏ định giải thích, bà vội nói: “Mẹ tin con, con không cần nói gì cả!” rồi hỏi con: “Bây giờ, làm cách nào để giải quyết mọi chuyện hả con?”

Bà Thủy luôn động viên, khích lệ con gái.

Nhiều người nói, Trương Phương quá tạo bạo với những vai diễn lẳng lơ, khoe vòng 1. Bà Thủy chỉ im lặng rồi động viên con:

“Con đã nhận vai nào thì phải làm tròn vai đó. Những gì con diễn là con thể hiện nhân vật chứ không phải thể hiện tính cách và bản chất của con.

Mẹ không bao giờ đồng ý chuyện con khoe thân để câu kéo dư luận, nhưng sóng truyền hình quốc gia cho phép phát sóng , bộ thông tin truyền thông cho phát hành thì nghĩa là bộ phim đó và nhân vật mà con diễn là đàng hoàng, mẹ ủng hộ!”

“Bà mẹ xì tin”

Hai mẹ con Trương Phương rất thân thiết với nhau. Trương Phương thường gọi mẹ là “bạn thân”, có bất cứ chuyện gì cũng về tâm sự với mẹ. Thậm chí, khi bà Thủy đi học khiêu vũ, Trươn Phương cũng bị “triệu tập” đi để làm bạn nhảy của bà.

Hai mẹ con thường xuyên diện "đồ đôi" và đi chơi cùng nhau.

Mặc dù đã thuộc độ tuổi U50, tính cách của bà Thủy vẫn rất trẻ trung, xì tin. Bà thường xuyên diện “đồ đôi” với con gái để đi chơi, đi dạo phố. Bà còn động viên con gái phải chú ý làm đẹp, chăm sóc nhan sắc thì…mới kiếm được người yêu!

Là 1 người mẹ, bà Thủy cũng rất buồn và lo lắng khi thấy cô con gái đã 28 tuổi vẫn không chịu lấy chồng. Nhưng thương con, không muốn đặt áp lực lên vai con, bà chỉ im lặng và thỉnh thoảng mới nhẹ nhàng “đánh động” con.

Mẹ Trương Phương sành điệu, xinh đẹp không kém gì con gái.

Ngồi nghe mẹ con Trương Phương trò chuyện, hẳn nhiều người sẽ phải ghen tị. Rất nhiều người ngại nói: “con yêu mẹ”, “mẹ yêu” hay “con gái yêu của mẹ”, “mẹ yêu con” thì đây lại là câu cửa miệng của mẹ con nữ diễn viên Cửa sổ thủy tinh.

Trương Phương nói: “Mẹ luôn là người ở bên tôi mọi lúc, mẹ cũng là người yêu thương tôi vô điều kiện! Trong mắt tôi, mẹ là người tuyệt vời nhất và là người tôi yêu nhất!”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại