Cuộc sống lủi thủi, vắt kiệt sức của Chiến Thắng sau khi ly hôn

Thảo Nguyên - Thành Đạt |

Chiến Thắng xuất hiện ở đâu đều đem lại tiếng cười ở đó. Thế nhưng, ít ai biết về cuộc sống thực sự đầy cô đơn và nhọc nhằn của anh.

Sự mộc mạc, gần gũi của Chiến Thắng cả trong những vai diễn và cuộc sống thường ngày chính là điểm khiến anh được công chúng yêu mến. Anh xuất hiện ở đâu đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả ở đó.

Thế nhưng, ít ai biết cuộc sống riêng đầy cô đơn và cũng không ít nhọc nhằn của "cây hài" nổi tiếng này. Hiện tại, diễn viên hài Chiến Thắng và vợ hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Anh cũng đã dọn ra ngoài sống vài tháng nay.

Theo lời “cây hài”, anh và vợ đã nhận được quyết định ly hôn của tòa án từ đầu tháng 6/2015.

“Đấy, thế là bây giờ tôi lại như người độc thân rồi! Một mình nấu cơm, ăn cơm rồi đi về. Bắt đầu lại từ đầu, không nhà cửa, không gì cả.

Tôi thuê trọ ở 1 căn hộ chung cư tại Hà Nội cho tiện việc đi lại. Lúc nào nhớ con, tôi lại phi xe về Vĩnh Phúc, gặp con chốc lát rồi đi”, anh tâm sự.

Gạt bỏ những đau buồn trong cuộc sống, Chiến Thắng lại lao vào công việc diễn hài Tết. Đằng sau những nụ cười vui vẻ, ít ai biết rằng, anh có rất nhiều muộn phiền....

7h sáng, khi đoàn phim đang chuẩn bị bối cảnh, Chiến Thắng đã có mặt và thay trang phục diễn. Anh tiếp tục đồng hành cùng phim hài Tết Làng ế vợ 2 với vai diễn Nhật Tinh Ngao.

7h sáng, khi đoàn phim đang chuẩn bị bối cảnh, Chiến Thắng đã có mặt và thay trang phục diễn. Anh tiếp tục đồng hành cùng phim hài Tết "Làng ế vợ 2" với vai diễn Nhật Tinh Ngao.

Lúc này, bà con sống gần đó đã tụ tập rất đông để xem quay phim. Thấy Chiến Thắng, họ vồn vã gọi tên anh và yêu cầu anh: Anh hát trên đĩa hay quá, giờ hát cho chúng tôi nghe 1 bài đi.

Lúc này, bà con sống gần đó đã tụ tập rất đông để xem quay phim. Thấy Chiến Thắng, họ vồn vã gọi tên anh và yêu cầu anh: "Anh hát trên đĩa hay quá, giờ hát cho chúng tôi nghe 1 bài đi".

Không nề hà, cây hài hòa vào đám đông và cất giọng hát và thể hiện những biểu cảm rất hài hước. Tuy không được nghe nhạc theo yêu cầu, nhưng bà con đều vui vẻ và hài lòng về sự gần gũi của Chiến Thắng.

Không nề hà, "cây hài" hòa vào đám đông và cất giọng hát một bài thiếu nhi cùng những biểu cảm rất hài hước. Tuy không được nghe nhạc theo yêu cầu, nhưng bà con đều vui vẻ và hài lòng về sự gần gũi của Chiến Thắng.

Trong phim, anh vào vai 1 anh chàng bị ép cưới "máy bay bà già", hôm nay là ngày cưới của anh. Buồn bã vì bị ép duyên, Chiến Thắng bỏ chạy khỏi hôn lễ.

Thấm mệt sau những cảnh quay, nhưng cứ khi được giải lao, Chiến Thắng lại vui vẻ cười và đáp lời những khán giả đang vây quanh bối cảnh.

Thấm mệt sau những cảnh quay, nhưng cứ khi được giải lao, Chiến Thắng lại vui vẻ cười và đáp lời những khán giả đang vây quanh bối cảnh.

13h, hoàn thành cảnh quay hôn lễ của Nhật Tinh Ngao, Chiến Thắng và cả đoàn mới được nghỉ trưa. Anh lập tức kiểm tra điện thoại và không quên tranh thủ "ngắm con gái cho đỡ nhớ".

Bữa cơm trưa của đoàn phim là những suất cơm hộp bình dân được chuẩn bị sẵn. Chiến Thắng cùng mọi người tranh thủ ăn thật nhanh để có thể dành được vài phút nghỉ ngơi vì giờ làm việc của buổi chiều đã sắp đến.

14h30, mặc cái nắng gay gắt bên ngoài, đoàn phim tiếp tục làm việc. Chiến Thắng sẽ phải diễn cảnh hát từ biệt người yêu giữa trời nắng.

Nắng nóng nên lớp hóa trang của Chiến Thắng bị mồ hôi làm nhòe, anh liên tục nhờ người hóa trang "dặm" lại.

16h, Chiến Thăng thay trang phục khác để diễn cảnh tiếp theo. Trong lúc chờ nhân viên đoàn phim chuẩn bị bối cảnh, anh giải lao với điếu thuốc trên tay. Mồ hôi vẫn ướt đẫm trên trán "cây hài".

19h, đoàn phim hoàn tất các cảnh quay theo kế hoạch. Chiến Thắng vội vã chào mọi người và di chuyển ra xe để chạy show. Đêm nay, anh có lịch diễn tại Kim Bôi, Hòa Bình.

20h45, anh có mặt ở Hòa Bình. Chiến Thắng tấp vội vào 1 quán ăn bên đường, gọi món và tranh thủ thay trang phục để lên sân khấu. Anh phân trần: "Không còn thời gian để tắm gội nữa, phải ăn nhanh để lên sân khấu cho kịp giờ".

Bữa tối của "cây hài" chỉ là 1 bát phở. Trong lúc ăn, anh tranh thủ gọi điện báo với BTC rằng anh đã tới Kim Bôi và sẽ vào diễn ngay. "Cây hài" phân trần: "Sát giờ rồi, mình báo lại cho họ yên tâm. Chứ không thấy mình tới, họ lại lo".

Ăn tối xong, anh lập tức di chuyển tới điểm diễn. Hôm nay, anh diễn ở 1 Hội chợ thương mại. Rất nhiều người hâm mộ đã nhận ra Chiến Thắng và kéo tới vây kín xe của anh.

Khán giả kéo đến rất đông, yêu cầu chụp hình lưu niệm cùng "cây hài". Vì đã sát giờ biểu diễn nên Chiến Thắng xin phép khán giả và vội vã đi vào sân khấu.

Băng qua những gian hàng của Hội chợ thương mại, Chiến Thắng đi rất nhanh để lên sân khấu. Anh đi tới đâu, khán giả chạy theo chào và hỏi han tới đó.

Sau cánh gà, khán giả tiếp tục vây quanh Chiến Thắng để xin chụp hình lưu niệm. Anh vui vẻ đồng ý và tạo dáng cùng mọi người. Nhìn anh vui cười, không ai biết rằng "cây hài" đã có 1 ngày lao động cật lực và giờ anh lại tiếp tục biểu diễn.

Theo lời 1 người trong BTC hội chợ, số lượng khán giả hôm nay tăng đột biến vì: "Hôm nay có danh hài Chiến Thắng biểu diễn mà. Dù xếp lịch cho anh ấy diễn cuối cùng nhưng khán giả vẫn nán lại để xem".

Sau khi biểu diễn những màn tấu hài quen thuộc: Nói xấu vợ, Nói xấu người yêu và giao lưu cùng khán giả, Chiến Thắng đã thấm mệt. Anh vẫn tiếp tục biểu diễn thêm 6 ca khúc nữa.

Theo thỏa thuận với BTC, Chiến Thắng chỉ cần hát 4 bài, nhưng vì khán giả yêu cầu, anh vui vẻ hát thêm. Lúc này, "cây hài" đã lạc giọng, khan tiếng. Anh cố giấu những cơn ho để phần biểu diễn được trọn vẹn.

Vẻ mệt mỏi, kiệt sức hiện rõ trên gương mặt Chiến Thắng. Nhưng khi khán giả yêu cầu: Hát nữa đi!, cây hài lập tức trả lời: Vâng, em xin hát tặng mọi người ca khúc....

Vẻ mệt mỏi, kiệt sức hiện rõ trên gương mặt Chiến Thắng. Nhưng khi khán giả yêu cầu: "Hát nữa đi!", "cây hài" lập tức trả lời: "Vâng, em xin hát tặng mọi người ca khúc...".

22h45, buổi biểu diễn kết thúc. Khán giả tiếp tục vây kín Chiến Thắng. Dù biết còn phải vượt qua hơn 100km nữa để về Hà Nội và cũng không còn sớm nhưng Chiến Thắng vẫn cố nán lại để chụp hình cùng mọi người.

Trước sự nhiệt tình của khán giả, anh bảo: Mệt lắm chứ! Giờ chỉ muốn về ngay để nghỉ vì mai còn đi quay phim sớm. Nhưng khán giả có mấy khi được gặp mình đâu, thôi cố một tý cho họ vui vậy!.

Trước sự nhiệt tình của khán giả, anh bảo: "Mệt lắm chứ! Giờ chỉ muốn về ngay để nghỉ vì mai còn đi quay phim sớm. Nhưng khán giả có mấy khi được gặp mình đâu, thôi cố một tý cho họ vui vậy!".

23h15, Chiến Thắng mới tới được chỗ đậu xe. Phía trước xe, khán giả vẫn vây kín. Lúc này, anh và đại diện BTC mới có thời gian trò chuyện và thanh toán thù lao.

Một vài anh em trong đoàn xin đi nhờ, Chiến Thắng nhiệt tình dọn đồ để sắp xếp chỗ ngồi cho họ. Anh vui vẻ nói: Mọi ngày đi về 1 mình, hôm nay có thêm bạn đường rồi!.

Một vài anh em trong đoàn xin đi nhờ, Chiến Thắng nhiệt tình dọn đồ để sắp xếp chỗ ngồi cho họ. Anh vui vẻ nói: "Mọi ngày đi về 1 mình, hôm nay có thêm bạn đường rồi!".

00h30, Chiến Thắng về tới Hà Nội. Sau khi chào anh em trong đoàn, "cây hài" lặng lẽ lái xe về nhà. Anh nhẩm tính: "Vậy là chỉ còn kịp ngủ 4 tiếng, ngày mai 5h sáng mình đã phải dậy để đi quay phim tiếp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại