Chuyện tình "không thể tin nổi" của nam ca sĩ không tuổi

Cẩm Giang |

Sinh năm 1984, Đinh Ứng Phi Trường khiến nhiều người ghen tị vì vẻ ngoài trẻ trung, điển trai. Thế nhưng, nếu nghe về câu chuyện tình của anh, công chúng sẽ bất ngờ hơn nữa.

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2008, nam ca sĩ Đinh Ứng Phi Trường đã có cho mình những dấu ấn riêng trên con đường âm nhạc. Có lúc anh hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh, lúc lại ở Singapore, khi lại ở Hà Nội.

Môi trường làm việc của Phi Trường thay đổi liên tục, cuộc sống cũng có nhiều biến động nhưng người phụ nữ bên cạnh anh chưa bao giờ thay đổi.

8 năm gắn bó, yêu thương trước khi quyết định đi đến đám cưới, nam ca sĩ Đinh Ứng Phi Trường và người vợ hiện tại đã cùng bước qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Vẻ ngoài thư sinh của Đinh Ứng Phi Trường khiến nhiều người không tin năm nay anh đã 31 tuổi.

Vẻ ngoài thư sinh của Đinh Ứng Phi Trường khiến nhiều người không tin năm nay anh đã 31 tuổi.

2 năm cho một tình yêu thật lòng

Bước vào đường yêu từ năm lớp 11, tôi có mối tình kéo dài ba năm trời. Nhưng một ngày, tôi phát hiện ra những chuyện khiến bản thân bị sốc nặng.

Thất tình, tôi không ăn không ngủ, nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày trời và mất nửa năm mới lấy lại được thăng bằng.

Sau mối tình khờ dại ấy, tôi quen thêm vài người nữa và những mối quan hệ đó không hề chóng vánh. Có những người rất gắn bó, đã nghĩ đến đám cưới nhưng lại bị bỏ. Mỗi lần như thế, tôi lại đau khổ, sốc nặng, chỉ muốn đập đầu vào tường.

Khi bắt đầu mối quan hệ với vợ cũng là lúc tôi chia tay người cũ được nửa năm. Cô ấy không phải là mẫu phụ nữ tôi mong muốn.

Tất cả người cũ đều đẹp hơn vợ tôi bây giờ. Tôi luôn thích con gái gầy, cao, tóc dài nhưng vợ lại tròn tròn, tóc ngắn còn nhuộm hơi vàng vàng.

Cái vẻ bề ngoài ấy hoàn toàn không gây ấn tượng với tôi. Thậm chí cho đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ khen cô ấy đẹp nhưng vợ cũng chẳng lấy đó làm phiền lòng vì cô ấy biết tôi yêu vì cái gì.

Trước khi đi đến đám cưới, Phi Trường đã quen vợ, ca sĩ Lê Thu Hương trong thời gian 8 năm.

Trước khi đi đến đám cưới, Phi Trường đã quen vợ, ca sĩ Lê Thu Hương trong thời gian 8 năm.

Càng ở bên cô ấy, tôi càng nhận ra cô ấy là một người phụ nữ không dễ tìm: chịu thương, chịu khó và biết hy sinh cho người mình yêu. Cô ấy yêu để vun vén, xây dựng tình cảm lâu dài chứ không phải kiểu chỉ biết bản thân mình như số đông con gái bây giờ.

Trong khi đó, phần lớn người yêu cũ của tôi đều như thế, họ cần một người yêu họ thật nhiều trong khi tôi không bao giờ yêu ai hết mình.

Vì tính cách chẳng giống ai ấy và vì tình yêu quá lớn của vợ nên có những lúc tôi chông chênh lắm. Trong hai năm đầu tiên, tôi yêu một cách bình thường, không thể hiện tình cảm nhiều, thậm chí còn hơi hời hợt.

Nhưng thời gian đã dạy tôi nhiều thứ, nó giúp tôi nhận ra đây là người phụ nữ mình phải trân trọng và giữ gìn.

Sau hai năm, trong một lần nói chuyện, tôi đã thành thật với cô ấy về tình cảm không trọn vẹn trong thời gian hai đứa quen nhau, vợ đón nhận một cách bình thản.

Hương nói rằng, cô ấy cảm nhận được nên luôn cố gắng để giữ gìn và vun đắp mối quan hệ giữa cả hai. Những lời đó đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được.

Khoảng cách đốt cháy ngọn lửa tình yêu

Sau khi tham gia Việt Nam Idol, thấy cơ hội đã mở ra trước mắt nên tôi quyết định khăn gói vào Sài Gòn. Đó không chỉ là bước ngoặt trong quá trình đi hát mà còn là sự thay đổi lớn trong chuyện tình cảm của hai đứa. Dù biết khó khăn nhưng vợ vẫn ủng hộ tôi hết lòng.

Một năm chúng tôi chỉ gặp nhau 1,2 lần, mỗi lần chỉ được ở bên nhau từ 7 đến 10 ngày. Không có nhiều thời gian để gặp gỡ, chúng tôi duy trì thói quen nửa tiếng lại nhắn tin một lần. Nếu rảnh rỗi hơn thì có thể gọi điện thoại để buôn chuyện hoặc chat với nhau bằng Yahoo.

Xa nhau như thế, lúc gặp tôi lại thấy tình cảm nồng nàn, sâu đậm hơn. Còn ở bên nhau thường xuyên như lúc này, dù không cảm thấy nhàm chán nhưng tôi lại thấy hơi bình thường, không có quá nhiều điều thú vị (cười).

Cũng không biết có phải nhờ khoảng cách mà chúng tôi chẳng mấy khi cãi nhau dù hai đứa rất khắc khẩu. Nếu là người khác, khi tôi cáu chắc chắn họ sẽ cãi lại nhưng vợ tôi lành lắm, chẳng bao giờ to tiếng.

Nếu có tranh luận cũng chỉ vài câu rồi bên nọ lại chủ động nhường bên kia. Chúng tôi giống nhau ở chỗ không có thói quen nhai đi nhai lại. Cái gì qua rồi thì để nó qua đi chứ không có chuyện lôi ra để bới móc.

Chuyện ghen tuông cũng chẳng mấy khi xảy ra dù bản thân tôi phải làm việc trong môi trường có nhiều cám dỗ.

Nếu có ghen, cô ấy cũng chẳng nói ra, chỉ tự mình buồn vậy thôi chứ chẳng bao giờ lườm nguýt hay to tiếng. Phải đến khi tôi nhận ra rồi hỏi han, cô ấy mới chịu mở lời. Đó là lý do khiến tôi thấy thương cô ấy lắm.

Từng ấy năm gắn bó, nói chúng tôi đã hiểu nhau hết thì chưa hẳn nhưng cô ấy là người chia sẻ với tôi tất cả mọi chuyện trong cuộc sống, là người luôn bên cạnh động viên tôi vượt qua mọi trở ngại.

Tôi không dám chắc ai đó yêu cô ấy sẽ tốt hơn tôi nhưng tôi tin chắc vợ luôn nhận ra được những điều tốt nhất tôi luôn dành cho cô ấy. Trên đời này, đàn ông tốt rất nhiều nhưng làm cho phụ nữ rung động được không phải là điều đơn giản.

Sóng gió cuộc đời

Ba năm rưỡi tính từ lúc yêu nhau, chúng tôi phải đối mặt với một cơn ác mộng mà đến bây giờ nghĩ lại, cả hai vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Khi đang ở trường quay, tôi nhận được tin dữ: Hương bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở Trung Quốc. Trên xe ô tô có 4 người thì hai người trong số đó đã chết ngay tại chỗ, còn anh tài xế cho đến bây giờ vẫn sống thực vật.

Nước mắt giàn giụa, chẳng ai xui khiến nhưng tôi lại nghĩ đến những chuyện tệ hơn. Xin phép đạo diễn nghỉ quay ba ngay để bay về Hà Nội, tôi sang thẳng Trung Quốc.

Đến bệnh viện, thấy cô ấy nằm đó, quấn băng trắng toát và đang trong trạng thái hôn mê chẳng biết gì, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cảm giác lúc đó thật không biết phải diễn tả như thế nào.

Cô ấy bị gãy tay, chân và vùng ngực bị tổn thương phải mổ để đóng đinh. Sau ca mổ, cơ thể Hương đầy sẹo lớn.

Bản thân tôi ban đầu cũng chưa thể thích nghi với những thay đổi đó, còn không dám nhìn vì xót người yêu lắm nhưng rồi phải học cách làm quen dần. Cô ấy chỉ có mình tôi làm chỗ dựa, nếu tôi khiến vợ mặc cảm thì không hay chút nào, tôi luôn tự nhủ mình như thế.

Một năm sau tai nạn, vợ tôi sang Trung Quốc mổ lấy đinh ra. Ai cũng nghĩ những ngày tháng khó khăn ấy đã chấm dứt nhưng không. Chỉ nửa tháng sau, đang đi bộ bình thường thì chân tay cô ấy lại rụng rời.

Một lần nữa, mọi thứ lại như lần đầu tiên bị tai nạn. Lần này chúng tôi quyết định để cô ấy mổ ở Việt Đức để có điều kiện chăm sóc.

Dìu nhau vượt qua sóng gió cuộc đời.

Dìu nhau vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Sau ca mổ thứ hai, Hương mất thêm một năm nữa ở nhà để ổn định. Bây giờ tuy sức khỏe đã trở lại bình thường nhưng không thể hồi phục được 100%. Vợ tôi không thể chạy được, không làm việc nặng nhọc được.

Với tôi, đó là quãng thời gian vô cùng khủng hoảng. Có lần tôi ra thăm, vợ níu tay nói đã suy nghĩ rất kỹ về việc giải thoát cho tôi, không muốn tôi vướng bận vì cô ấy.

“Em tủi thân lắm, em sợ em không đi được”, nghe người mình yêu nói, tôi rớt nước mắt, chỉ biết động viên: “Chắc chắn em sẽ đi lại được, em đừng lo. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn lấy em làm vợ”.

Thời gian đó, cô ấy tủi thân, hay suy nghĩ và khóc nhiều. Gia đình tôi cũng lo lắng sau này chuyện con cái sẽ bị ảnh hưởng.

Còn tôi chẳng biết lấy động lực từ đâu nhưng luôn tin rằng, mọi chuyện chẳng có gì quá tồi tệ hoặc nếu có tồi tệ, mình vẫn có cách để khắc phục nó.

Lúc ấy, ngoài bố mẹ tôi là người cô ấy cần nhất nên tôi không bỏ rơi vợ được. Cứ như thế, tôi lấy cô ấy làm động lực để sống, để bước tiếp.

Đám cưới như mơ

Sau hai năm, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Cô ấy có thể đi làm lại và tự kiếm ra tiền nuôi bản thân.

Lúc đó chúng tôi đã nghĩ đến đám cưới nhưng điều kiện chưa cho phép nên tôi khất vợ thêm một năm nữa. Trong cuộc đời con người, cưới vợ cưới chồng là chuyện lớn nên tôi không muốn làm qua loa, xuề xòa quá.

Màn cầu hôn như mọi người thấy trước đám cưới cũng là ngoài dự tính. Tôi là một người rất khô khan trong khi vợ lại là một người rất lãng mạn. Thế nên, tôi quyết định thử một lần làm người đàn ông lãng mạn với sự tác động rất lớn từ một người bạn.

Khi đứng trên sân khấu và nói ra những lời từ lâu chôn giấu trong lòng, tôi rất run và có chút ngượng với những người xung quanh. Còn vợ tôi, lần đầu tiên thấy tôi như thế nên bất ngờ và đơ luôn.

Sau đó, trên đường về nhà, vợ nói với tôi rằng cô ấy rất hạnh phúc. Cô ấy chẳng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ làm những điều chỉ có ở trong phim như thế. Là đàn ông, làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc thì còn gì sánh bằng.

Hiện tại, mục tiêu của tôi bây giờ là chăm lo cho gia đình, còn sự nghiệp như thế nào thì cứ để cho may mắn và duyên nghề dẫn lối. Cả hai vợ chồng đều muốn có em bé trong năm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại