Cuộc sống "tối tăm mặt mày" của Đàm Vĩnh Hưng

Minh Anh, ảnh: Chu Dũng |

Đàm Vĩnh Hưng có cuộc sống khá bận rộn và tất bật.

Sau nhiều năm gắn bó với sự nghiệp ca hát, Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ vững vị trí top đầu ở làng giải trí trong nước.

Bên cạnh thành công của sự nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng còn khiến cho đồng nghiệp ngưỡng mộ, ghen tị bởi cuộc sống xa hoa, giàu có.

Tuy nhiên, ẩn sau căn biệt thự triệu đô, xế hộp tiền tỷ và bộ sưu tập kim cương đắt tiền là những ngày bận rộn, vất vả đến “tối tăm mặt mày” của Đàm Vĩnh Hưng.

Một ngày làm việc của Đàm Vĩnh Hưng không đơn thuần chỉ tập luyện và đi hát. Anh còn đi từ thiện, chơi thể thao… và tham gia rất nhiều những hoạt động khác nhau.

Dù thường xuyên phải đi diễn lúc khuya muộn song Mr Đàm sinh hoạt khá khoa học, điều độ. Anh thường ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày để đảm bảo sức khoẻ của bản thân tuy nhiên có những hôm anh dậy rất sớm đế

Mr Đàm thường bắt đầu ngày mới khi ngủ đủ 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, những sáng phải đi tập hát, quay hình, trả lời phỏng vấn... anh thường dậy rất sớm để chuẩn bị cho thật chu đáo.

Tuy nhiên, trong ngày chuẩn bị cho liveshow ở TP. HCM, anh chủ động dậy từ lúc 8h sáng để đi tập và giải quyết một số công việc riêng.

Trong ngày có lịch tập liveshow, Mr Đàm thức giấc lúc 8H SÁNG. Khi vừa tỉnh dậy, anh xem qua lịch làm việc của cả ngày và tập một vài động tác thể dục cơ bản ngay trong phòng ngủ.

Sau khi tập thể dục nhẹ nhàng tại phòng ngủ, Đàm Vĩnh Hưng vệ sinh cá nhân kĩ càng trước khi ra đường.

Khi bước ra khỏi phòng ngủ, Mr Đàm đến khu vệ sinh riêng để đánh răng, rửa mặt.

Mọi thứ được anh thực hiện nhanh chóng nhưng tỉ mỉ để không tốn khoảng thời gian quý báu vào buổi sáng của mình.

Mọi công đoạn được Mr Đàm thực hiện nhanh chóng để không phung phí thời gian buổi sáng. Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong lúc 10H SÁNG, Mr Đàm gọi tài xế riêng đưa đến địa điểm tập hát.

10h30, Mr Đàm có mặt tại địa điểm tập hát cùng ban nhạc để khớp chương trình cùng với một số ca sĩ khách mời.

Mất hơn 20 phút di chuyển từ Quận 10 sang Quận 1, lúc 10h30 sáng, Mr Đàm có mặt tại phòng trà Không Tên để chuẩn bị tập luyện, khớp nhạc cùng ban nhạc và khách mời.

Dù đi tập hát, song Ông hoàng nhạc Việt vẫn chỉnh chu bề ngoài bằng việc mặc bộ trang phục với phụ kiện thắt lưng, túi xách, đồng hồ, giày cùng tông màu và đều là những món đồ đắt tiền.

Giữ đúng phong cách của "Ông hoàng nhạc Việt", dù đi tập hát song Mr Đàm vẫn chỉnh chu trang phục với bộ đồ cùng tông từ túi xách, giày, thắt lưng cho đến đồng hồ.

Trong lúc tập, Mr Đàm liên tục phải gọi và nghe điện thoại để chỉ đạo một số công việc ở các công ty anh đang làm giám đốc.

Khi bước vào địa điểm tập luyện, Mr Đàm đưa túi xách cho trợ lý và đi thẳng lên sấn khấu. Trong quá trình luyện, Mr Đàm thường xuyên phải nghe, gọi điện thoại để điều hành công việc ở một số công ty anh làm giám đốc.

Liên tục hát và hướng dẫn các ca sĩ trẻ trong khoảng 1h đồng hồ, Mr Đàm xuống dưới sân khấu nghỉ ngơi và giải khát bằng 1 ly nước cam.

11H45 TRƯA, Mr Đàm xuống sân khấu để nghỉ ngơi và uống tạm 1 ly nước cam do trợ lý chuẩn bị. Chỉ giải lao 15 phút, Mr Đàm tiếp tục buổi tập để không bị chậm tiến độ.

Sau những phút giải lao ngắn ngủi, Mr Đàm tiếp tục căng thẳng để hướng dẫn các học trò hát và biểu diễn sao cho hay và hấp dẫn.

Giây phút làm việc trong trạng thái căng thẳng của Mr Đàm khi quyết định thay đổi một số tiết mục trong liveshow. Buổi tập này kéo dài và kết thúc vào tầm 13H CHIỀU.

Kết thúc buổi tập vào lúc 13h30, Mr Đàm ngay lập tức thay đồ và đến tham gia một sự kiện từ thiện ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Q5, TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi thay đồ, Mr Đàm di chuyển 4km để đến địa điểm anh làm từ thiện. Có mặt ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương Quận 5 lúc 13H30 CHIỀU, Mr Đàm được sự chào đón của đông đảo đồng nghiệp và người dân có mặt tại đây.

Dự định sẽ thăm hỏi, tặng quà nhiều trường hợp đang lưu trú, trị bệnh tại đây song trước yêu cầu của nhiều khán giả Mr Đàm đã biểu diễn một số ca khúc ngay tại sân khấu ngoài trời.

Dự định sẽ thăm hỏi, tặng quà nhiều trường hợp đang lưu trú, trị viện song trước yêu cầu của nhiều khán giả Mr Đàm đã biểu diễn một số ca khúc ngay tại sân khấu ngoài trời.

Khoảnh khắc Mr Đàm tận tay trao quà cho những người có mặt tại bệnh viện.

Sau phần biểu diễn, Mr Đàm trao quà tận tay cho từng tổ chức, cá nhân cần được hỗ trợ. Buổi từ thiện của Mr Đàm kết thúc lúc 14h30 chiều và anh nhanh chóng quay lại chỗ tài xế đợi để đi đến địa điểm tiếp theo.

Trên đường đi về, Mr Đàm thay đồ ngay trên xe và đi thẳng đến nhà thi đấu cách nhà 200m để chơi cầu lông cùng với một vài người hàng xóm.

Hoàn thành các công việc quan trọng của buổi sáng và buổi trưa, Mr Đàm không về thẳng nhà. Anh đi thẳng đến phòng thi đấu cách nhà 200m vào lúc 15h chiều để đánh cầu lông cùng vài người hàng xóm.

Đây là hoạt động diễn ra 3 ngày trong tuần của Mr Đàm và kéo dài từ 15h cho đến 17h.

Hoạt động đánh cầu lông được Mr Đàm duy trì 3 ngày trong tuần. Dù sở hữu thân hình bé nhỏ, song anh liên tục thắng các trận đối đầu kịch tính nhờ kinh nghiệm nhiều năm chơi cầu lông.

Tuy là người chơi có thân hình nhỏ bé nhất sân, song mọi trận thi đấu, Mr Đàm đều dành phần thắng bởi cầu lông là môn anh duy trì tập luyện trong nhiều năm.

Khi chơi thể thao, Mr Đàm thoát khỏi hình ảnh của một người nổi tiếng. Anh sẵn sàng đi nhặt cầu trên sân hay nói chuyện, vui đùa với tất cả mọi người đang có mặt tại đây.

Sau khi kết thúc 2 trận đấu, Mr Đàm tạm nghỉ giải lao để nhường sân cho các đội chơi khác.

Sau khi kết thúc 2 trận đấu, Mr Đàm tạm nghỉ giải lao để nhường sân cho các đội chơi khác.

Để hạ nhiệt, Mr Đàm ra góc có chiếc quạt cũ kĩ của nhà thi đấu để đứng và nghỉ ngơi trong vài phút.

Do địa điểm chơi thể thao thuộc dạng bình dân, khá nóng bức. Hình ảnh Mr Đàm đứng hóng mát ở khu vực có quạt máy.

Sau đó, anh ra mời hàng xóm ăn thử món bánh bèo cho chính mẹ anh làm.

Lúc quay lại khu vực sân, Mr Đàm nhờ trợ lý về nhà lấy bánh bèo do mẹ anh tự làm và mang sang phòng tập để mời mọi người cùng thưởng thức.

Tầm 16h45, anh thay đồ để chuẩn bị về nhà.

16H50 CHIỀU, anh thay trang phục và về nhà để chuẩn bị đi diễn buổi tối.

Sau khi tắm rửa, ăn nhẹ một vài món ăn có sẵn ở nhà, Mr Đàm vào phòng quần áo để lựa chọn trang phục đi diễn buổi tối.

Mr Đàm về đến căn biệt thự ở Quận 10, TP. Hồ Chí Minh thì đã 5h chiều. Anh tắm rửa, nghỉ ngơi đến đến 6h, sau đó chuẩn bị đi diễn.

Ngoài quần áo, Mr Đàm còn chọn lựa một số phụ kiện để kết hợp với những bộ trang phục mình dự kiến mặc.
Ngoài quần áo, Mr Đàm còn chọn lựa một số phụ kiện để kết hợp với những bộ trang phục mình dự kiến mặc.
Khâu lựa chọn giày cũng được Mr Đàm cân nhắc kĩ càng.
Khâu lựa chọn giày cũng được Mr Đàm cân nhắc kĩ càng.
Hình ảnh Mr Đàm toát mồ hôi để tìm kiếm bộ trang phục ưng ý trong căn phòng tràn ngập hàng hiệu của mình.

Sau 30 phút vất vả tìm kiếm, Mr Đàm đã có được những bộ đồ ưng ý nhất.

Với show diễn ra vào lúc 20h, Mr Đàm có mặt trước đó khoảng 30 phút để chuẩn bị và kiểm tra lại một số toàn bộ nội dung chương trình.

Có show diễn tại một tụ điểm ca nhạc quận 1 vào lúc 20H TỐI, Mr Đàm có mặt trước 30 phút để chuẩn bị biểu diễn phục vụ khán giả.

Trước khi lên sân khấu, anh không quên khấn Tổ để phần biểu diễn của mình được suôn sẻ, may mắn.

Trước khi lên sân khấu, anh không quên khấn Tổ để phần biểu diễn của mình được suôn sẻ và gặp may mắn.

Dù trải qua một ngày rất nhiều hoạt động, song Mr Đàm vẫn biểu diễn rất chuyên nghiệp và tự nhiên.

Dù trải qua một ngày khá bận rộn với nhiều hoạt động, song Mr Đàm không mệt mỏi mà vẫn biểu diễn rất chuyên nghiệp và tự nhiên.

Sau một vài tiết mục, Mr Đàm vào hậu trường thay đồ và tự trang điểm để chuẩn bị cho các phần trình diễn tiếp theo.

Sau một vài tiết mục sâu lắng, Mr Đàm vào hậu trường thay đồ và tự trang điểm để chuẩn bị cho các phần trình diễn sôi động.

Vừa nghỉ ngơi Mr Đàm vừa tranh thủ xem lại kịch bản chương trình.
Vừa nghỉ ngơi Mr Đàm vừa tranh thủ xem lại kịch bản chương trình.
Hình ảnh mệt mỏi, lau vội mồ hôi trước khi lên sân khấu của Mr Đàm.

Khoảnh khắc Mr Đàm lau vội mồ hôi trước khi tiếp tục biểu diễn.

Kết thúc show muộn hơn so với dự kiến bởi lí do thời tiết và được nhiều lời yêu cầu hát tiếp của khán giả, Mr Đàm dặn dò ê kíp kĩ lưỡng một số công việc phát sinh trước khi rời sân khấu ra về.

Kết thúc show muộn hơn so với dự kiến do khán giả yêu cầu hát thêm, 23H30 ĐÊM, Mr Đàm vào hậu trường dặn dò ê kíp một số công việc cho ngày tiếp theo.

Bước ra khỏi địa điểm diễn, Mr Đàm lại được đông đảo khán giả săn đón để xin chữ ký và chụp hình chung.

23H45, Mr Đàm rời khỏi địa điểm diễn để lên xe ra về. Vừa bước ra cửa, Mr Đàm cảm thấy bất ngờ khi thấy nhiều khán giả đang chờ xin chữ ký và chụp hình chung.

Dù đêm khuya nhưng nhiều khán giả vẫn cố níu giữ thần tượng để trò chuyện, chụp hình khi Mr Đàm đã lên xe chuẩn bị đi về.

Khi bước lên xe để chuẩn bị về nhà, Mr Đàm vẫn thể hiện tâm trạng vui vẻ, thân thiện khi được nhiều fan hâm mộ níu giữ ở lại.

Mr Đàm kết thúc 1 ngày chạy hết cả hơi và có mặt ở nhà lúc 1h đêm. Trước khi đi ngủ, anh còn lên mạng xã hội để cập nhật tin tức của fans và xem qua lịch làm việc của ngày mới.

Mr Đàm kết thúc 1 ngày "chạy hết cả hơi" và có mặt ở nhà lúc 1h khuya. Trước khi đi ngủ, anh còn lên mạng xã hội để cập nhật tin tức của fans và xem qua lịch làm việc của ngày mới.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại