Chuyện chưa biết về "phù thủy" lột sạch 100 triệu của Trấn Thành

Phong Vũ |

Không chỉ hài hước, dí dỏm trên sân khấu, Lê Thị Dần cũng rất hồn nhiên, duyên dáng ngoài đời thực.

Từ một cô gái vô danh, sống ở huyện nghèo Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, Lê Thị Dần bất ngờ được biết đến sau khi tham gia Thách thức danh hài mùa 2 và trở thành thí sinh đầu tiên mang về giải thưởng cao nhất 100 triệu đồng.

Chỉ với vẻn vẹn 20 phút, chị đã chinh phục được bộ đôi giám khảo Trấn Thành - Việt Hương cùng các khán giả bằng lối diễn hồn nhiên, thật thà nhưng cũng không kém phần hài hước.

Kể từ đó, cuộc đời của Lê Thị Dần đã thay đổi nhiều. Chị ra đường, nhiều người nhận ra và làm quen. Chị về tỉnh, nhận được lời khen từ lãnh đạo vì đã quảng bá hình ảnh quê hương trên sóng truyền hình.

Chị đưa con đi khám, bác sĩ quên cả việc để ngồi tám chuyện với chị. Và kể từ ngày chị lên sóng đến giờ, tiệm cắt tóc của gia đình vẫn chưa thể mở lại vì hai vợ chồng còn bận tiếp khách.


Lê Thị Dần khi tham gia Thách thức danh hài.

Lê Thị Dần khi tham gia Thách thức danh hài.

Chưa kể, chị còn được xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia và nhận được lời mời đóng phim từ một hãng phim truyền hình. Mới đây, chị đã cùng chồng trở lại TP HCM để tiếp tục thử sức với một chương trình mới có tên Đấu trường tiếu lâm.

Trong lần trở lại này, Lê Thị Dần đã bớt bỡ ngỡ đi nhiều. Phần thi đầu tiên của chị đã diễn ra khá suôn sẻ và được giám khảo trao cơ hội đi tiếp.

Chưa trở về Thanh Hóa ngay, hai vợ chồng chị vẫn lưu lại thêm một ngày vì muốn gặp Trấn Thành ở buổi thi hôm sau. Tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi, chị cùng chồng đã có một buổi gặp gỡ phóng viên ngay tại trường quay.

Dường như đã quen hơn với những cuộc phỏng vấn nên chị Dần tỏ ra khá thoải mái và không ngại ngần chia sẻ về cuộc sống cũng như niềm đam mê nghệ thuật của mình.

Đổi tên cho đẹp, đổi tuổi để bằng bạn bằng bè

Được báo chí nhắc đến nhiều với biệt danh "phù thủy người Thái", tuy nhiên trong buổi trò chuyện trên VTV1, chị lại nhận mình là người Kinh. Lý giải cho điều này, chị bảo mình đúng là người Kinh thật.

Tuy nhiên, gia đình chị chuyển về Lang Chánh từ năm 1974. Được sinh ra và lớn lên giữa những người dân tộc, thế nên chị cũng tự nhận mình là người dân tộc.

Chị mặc trang phục dân tộc để lên truyền hình. Chị nói tiếng Thái, tiếng Mường cũng sõi như nói tiếng Kinh.

Về cái tên Lê Thị Dần của mình, chị đã bất ngờ tiết lộ rằng đây vốn không phải là tên mà cha mẹ đặt cho. Chị bảo nhà có 8 anh em.

Tất cả được cha mẹ đặt cho những cái tên rất liên quan với nhau là "Chiến Thắng Hòa Bình Hạnh Phúc Tương Lai". Là con áp út, nên tên ban đầu của chị là Tương.


Lê Thị Dần là thí sinh đầu tiên mang về giải thưởng cao nhất 100 triệu đồng.

Lê Thị Dần là thí sinh đầu tiên mang về giải thưởng cao nhất 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, vì hồi nhỏ quá nghịch ngợm, hiếu động, nên mọi người hay gọi chị là "cọp". Rồi sau nay lớn lên, thấy cái tên "Lương" không được đẹp lắm nên chị quyết định đổi thành "Dần" (cũng có nghĩa là cọp).

Không những thay tên, chị còn đổi luôn cả tuổi. Năm sinh chính xác của chị là 1977. Thế nhưng khi đi làm chứng minh thư, thấy chúng bạn xung quanh đều sinh năm 1974 cả.

Không muốn nhận làm em, chị cũng quyết định khai luôn thành 1974, tự làm mình già đi 3 tuổi. Vô tình, năm 1974 cũng là năm Dần.

Lấy chồng vì "đẹp trai không bằng chai mặt"

Nếu như không có người chồng hiền lành của mình, anh Vũ Đình Hiếu, thì có lẽ cuộc đời của chị Dần vẫn chỉ quẩn quanh sau lũy tre làng. Chính anh là người biết đến chương trình, rồi động viên và đăng ký cho vợ đi thi.

Rồi trong tất cả những chuyến "lên phố", anh đều đồng hành cùng chị. Thậm chí, sau khi chị nổi tiếng, anh còn tự tay lập facebook cho vợ để chị giao lưu với người hâm mộ.

Nói về mối lương duyên giữa hai người, chị bảo ngày xưa anh chẳng có gì nổi bật, chỉ được cái... "chai mặt". Chị kể hồi thiếu nữ, chị cũng xinh, lại biết chơi đàn nên được nhiều trai làng để ý.

Tối nào, nhà chị cũng kín người đến tìm hiểu. Trong số đó có anh. Tuy nhiên, không ba hoa chém gió như bao người, anh đến nhà, chỉ ngồi dưới góc giường và cười.


Lê Thị Dần hạnh phúc bên chồng.

Lê Thị Dần hạnh phúc bên chồng.

Đúng là "đẹp trai không bằng chai mặt", nhờ sự kiên trì cùng một tinh cảm chân thành mà anh đã chiếm được tình cảm của chị. Thế nhưng, từ lúc cưa cho đến khi đổ, anh cũng phải mất tới 3 năm trời.

Khi được hỏi hồi đang yêu, chị có dí dỏm như bây giờ không, chị thật thà trả lời rằng hồi đấy mình cũng phải ra vẻ dịu dàng, thùy mị. Chỉ đến khi về một nhà, anh mới phát hiện ra vợ mình là một người vô cùng hài hước.

Thế nhưng, dù cho nhà cửa lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, giữa hai người cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn.

Cách mà anh chị giải quyết mẫu thuẫn là ai có lỗi thì người đấy xin. "Nhưng bây giờ thì cũng chán cãi nhau rồi", chị vui vẻ nói.

Hiện, anh chị đã có với nhau hai con gái. Cô chị đang học đại học, còn cô em thì chuẩn bị vào lớp 1. Trong khi cô chị hiền lành, ít nói giống bố thì cô em lại lanh lẹ, hoạt bát như mẹ.

Âm thầm bán chó, gà để đi thi

Trở lại với câu chuyện "bán chó, gà đi thi" từng được chia sẻ trên truyền hình, chị cho biết bình thường nhà mình cũng có đồng ra, đồng vào nhưng chẳng hiểu sao đúng đến ngày đi thi thì lại hết sạch.

Túng quá nên hai vợ chồng mới quyết định bán. Con gái út của chị tiếc đôi chó đẹp, cứ khóc mãi.

Mà để bán được cũng chẳng đơn giản. Vì không muốn bị háng xóm dị nghị, bảo nhà đã nghèo lại còn ham hố đi chơi, hai vợ chồng chị phải tìm cách bán thật âm thầm, bí mật. Lần đó, anh chị đủ tiền cho chuyến ra Hà Nội dự vòng casting.


Lê Thị Dần trở lại TP HCM để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Lê Thị Dần trở lại TP HCM để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Được đi tiếp vào vòng sau, để có tiền mua vé "đi con máy bay" vào TP HCM, anh chị quyết định mua gấp hai con lợn của cô bạn thân. Vì nhà nhỏ quá, không có chỗ nuôi, cặp vợ chồng chịu chơi này đành phải để lợn lại nhờ bạn nuôi hộ.

Đến ngày vào Nam, chị bán lại đôi lợn cho chính cô bạn được 6 triệu đồng. Vay thêm từ anh bán cháo chim gần nhà 2 triệu đồng, cả hai mới tự tin lên đường.

May mắn mỉm cười, với việc vượt qua 5 vòng chơi, chị đã nhận được số tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng từ chương trình. Chị thú nhận đây là lần đầu tiên trong đời, chị được nhận một số tiền lớn đến vậy.

Không chỉ dư tiền chị trả nợ, chị còn có thể mua thêm một cái tivi to hơn cho gia đình, giúp đỡ những hàng xóm khó khăn cũng như có thêm chút lộ phí cho hành trình dài hơi sắp tới với Đấu trường tiếu lâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại