Chân dung người mẹ tuyệt vời của MC Thảo Vân

Cẩm Giang |

15 năm kể từ cái ngày không mong muốn ấy, ngày mẹ phải rời xa cõi tạm, MC Thảo Vân luôn trăn trở, đau đáu với những kỷ niệm cũ.

Qua lời kể của cô và bạn bè, hình bóng của bà hiện rõ mồn một. Người phụ nữ xưa với dáng người thấp đậm và hàm răng đen ấy có lối sống rất quảng giao.

Bà luôn nhận được sự yêu mến và tôn trọng của những người chung quanh bởi cách đối nhân xử thế nhiều người phải học tập.

Để nuôi mấy đứa con, mẹ của Thảo Vân đi bán hàng khô ở chợ. Vì là người khéo ăn khéo nói nên sạp hàng của bà cũng tấp nập người đến kẻ đi.

Thế nhưng, tiền bà mang về chẳng thấm là bao, có khi 30 Tết người ta vẫn đến nhà đòi nợ.

Thường ngày giọng bà sang sảng, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng là thế, nay phải xuống nước, khất lần, nài nỉ người ta khiến cô bé Thảo Vân cứ giật mình thon thót.

Người ta làm ăn thua lỗ đã đành, đằng này bà lại vì quá thương người mà mang nợ. Tiền bán hàng không đáng là bao vậy mà cuối ngày, ai ế cái gì mang qua, năn nỉ mấy câu là bà lại siêu lòng.

Không chỉ ủng hộ, bà mua hết cho người ta rồi mang về phân phát cho con cháu. Ngày nào cũng vậy, nên nợ cũng là lẽ thường.

MC Thảo Vân có rất nhiều nét giống mẹ.
MC Thảo Vân có rất nhiều nét giống mẹ.

Ấy nhưng, cuộc đời bà chưa bao giờ bị bủa vây bởi những lo lắng và tính toán. Có khách đến nhà, bà hồ hởi lắm, cười nói râm ran, nhà có gì ngon đều mang ra mời khách.

Bởi vậy, những người bạn của MC Thảo Vân từng đến nhà, từng được bà mời "ăn miếng bánh chưng có giò" đều muốn quay lại.

Với tính cách hướng ngoại, lại khéo trong lời ăn tiếng nói, dù là phụ nữ nhưng mẹ của MC Thảo Vân thường được mọi người tin tưởng, giao trọng trách phát ngôn ở các đám hỏi, đám cưới trong làng.

Hàng xóm đã yêu mến bà như thế, con cháu trong nhà bà còn yêu hơn gấp trăm lần. Có cháu ngoại ở miền Nam xa xôi, dù đường xá trắc trở, bà luôn cố gắng để vào thăm.

Mỗi lần đi, bà lại khệ nệ mang theo hai túi cói nặng trịch. Đó không phải là chiếc túi thần kỳ của Doraemon nhưng khi mở ra lại mang theo những điều tuyệt vời đến những đứa trẻ. Bởi, chẳng mấy khi chúng được có quà.

Hồi ấy chẳng có phương tiện để liên lạc dễ dàng như bây giờ nên bà đến, chẳng ai biết để đón. Một mình bà phải tự tìm đường đến nhà con gái.

Vất vả, mệt mỏi là thế nhưng gặp cháu, chưa kịp đặt túi xuống đã bị chúng nhảy xổ lên người. Ấy vậy mà bà chẳng trách, ngược lại còn cười, ôm cháu vui mừng khôn xiết, quên hết tất cả mệt nhọc của một chặng đường dài.

Rồi sau đó, khi chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức, bà lại ngồi kể chuyện cho cả nhà nghe.

Không quá khi nói rằng bà trong mắt những đứa trẻ ngày ấy chẳng khác gì bà tiên bởi có bà, nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, không khí gia đình luôn rộn ràng còn chúng thì luôn được nghe những câu chuyện cổ tích ly kỳ hấp dẫn.

Bà như một điều kỳ diệu, mang đến cảm giác hạnh phúc mà sau này, những người cháu của Thảo Vân không bao giờ có thể cảm nhận lại.

Nhưng con tạo xoay vần, không có niềm hạnh phúc nào tồn tại mãi mãi. Chỉ tiếc là ngày đi sang thế giới khác, bà chưa kịp nhìn thấy cô con gái Bích Vân Tiên làm MC tận trên tivi, chưa kịp nhìn thấy nhà hàng khang trang đẹp đẽ của thằng cháu đích tôn.

Nếu còn sống, với tính thích khoe con, ắt hẳn bà sẽ rất tự hào.

>>> Trương Nam Thành bắt sống kẻ móc túi tại đám tang Duy Nhân

>>> Dũng "khùng" nói phũ với thí sinh Vietnam Idol

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại