*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vụ việc được ghi lại bằng camera hành trình vào chiều ngày 15/1 vừa qua trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Trong khi cây phong trên phố Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh chết khô héo, hàng trăm cây phong được trồng trong khu Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang chuyển lá đỏ đẹp mê hồn.
Chỉ sau một trận giông lốc, hàng loạt cột đèn trang trí được tài trợ với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng tại TP Vinh (Nghệ An) bị đổ gãy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do kết cấu chịu lực của chân cột đèn trang trí yếu, không đủ khả năng chịu lực khi xảy ra trận mưa to, gió lốc lớn.
Câu chuyện buồn đầu năm xảy ra với một gia đình đến từ Malaysia khiến mọi người không khỏi đau lòng.
Liên quan đến việc nhiều cây xanh trên Quốc lộ 18 bị đốt cháy rụi trong nhiều ngày, đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội (đơn vị quản lý) cho biết, đang phối hợp cùng chính quyền địa phương điều tra người phóng hỏa. Đơn vị này cũng cho hay, tuyến đường này không được cấp kinh phí cắt tỉa cỏ cây như các tuyến khác.
Một khoảnh khắc khiến người chứng kiến đi từ trạng thái cảm xúc này tới trạng thái cảm xúc khác.
Khoảnh khắc người điều khiển chiếc xe máy lao qua dải phân cách khiến tất cả gần như "đứng hình", hoảng sợ.
Đang trên đường đi vào Quảng Trị nhận hài cốt liệt sĩ, một chiếc xe con bị xe đầu kéo đâm từ phía sau, lao vào dải phân cách rồi lật ngửa giữa đường. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h15' phút ngày 15/4, tại đường tránh QL1A, đoạn qua xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
Cứ ngỡ đã sang đường thành công nhưng sắp đến đích, bà mẹ và đứa bé lại dính một cú đâm cực mạnh.
Hai người đàn ông tự xưng là người nhà nạn nhân bị tai nạn giao thông đến lấy xe của nạn nhân đi mất.
Những hình ảnh, clip về vụ tai nạn này liên tục được người đi đường ghi lại rồi chia sẻ trên mạng xã hội.
Nếu không ngoái đầu "nhắc nhở" tài xế, có lẽ người đàn ông này đã không bị ngã đau như vậy.