Incheon kiên cường giành 1 điểm trong ngày Công Phượng không thi đấu

Ngô Trà |

Công Phượng không đá phút nào, và Incheon United có điểm đầu tiên sau những vòng đấu toàn thua.

Vòng 8 K-League 1: FC Seoul 0-0 Incheon United

Từ lúc Công Phượng chạm bóng ở K.League 1, suốt 6 trận đằng đẵng, Incheon United toàn thua, và thậm chí chỉ ghi có 1 bàn thắng. Đấy là những trận Công Phượng đều được ra sân, không có mặt trong đội hình chính, thì được thay vào, không đá cả trận, thì cũng đã ít nhiều.

HLV Jorn Andersen - người từng hết lời khen ngợi Phượng - phải ngậm ngùi rời Incheon sau chuỗi trận thua kỷ lục của CLB trong lịch sử tham dự K-League.

Người hâm mộ Công Phượng chỉ trích dữ đội đội bóng Hàn Quốc, cho rằng các đồng đội của ngôi sao người Việt đá quá kém, không tương xứng với anh. Trong khi đó, người hâm mộ Inchoen United nhỏ nhẹ khuyên Công Phượng nên nỗ lực hơn nữa, chơi đồng đội hơn nữa.

Đỉnh điểm là trận đấu gây nhất, khi đối thủ chỉ là đội bóng "chẳng thể yếu hơn" khi đang thi đấu ở hạng 4 Hàn Quốc, nhưng "Messi Việt Nam" đã có một hiệp 1 cực kỳ nhạt nhòa ở vị trí tiền vệ công, trước khi bị thay ra. 

Giải được dớp đen đủi mang tên Công Phượng, Incheon United mừng rơi nước mắt - Ảnh 2.

HLV tạm quyền Lim Joong-yong đã có điểm đầu tiên cùng Incheon United.

Hôm nay, Incheon United có một trận đấu cực kỳ khó khăn, trước đối thủ đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng K.League 1 với 5 trận thắng trong số 7 trận đã đá - FC Seoul. Và hôm nay, HLV tạm quyền của Incheon United đã có một quyết định táo bạo: để ngôi sao sáng được kỳ vọng lớn - Công Phượng, trên băng ghế dự bị cả trận.

FC Seoul chơi đúng với đẳng cấp của mình, nhưng Incheon United hôm nay có được một sự gắn kết đáng kể, cùng các cầu thủ chơi cực kỳ lăn xả, nhưng cũng rất tỉnh táo. Có thể các đồng đội của Công Phượng đã bị dồn vào thế đường cùng, cũng có thể họ không phải "vừa đá vừa lo" cho ngôi sao người Việt, nên đã chơi một trận xuất thần.

FC Seoul là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng Incheon United mới là những người tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn về phía khung thành đối phương, dẫu cho tiền đạo ngoại binh Stefan Mugoša vẫn chưa thể ra sân, và Công Phượng thì ngồi ngoài cả trận.

Incheon United vẫn chưa thể ghi bàn trở lại, kéo dài chuỗi trận "khô hạn" lên đến con số 5. Nhưng có một điều cực kỳ đáng mừng trong ngày Công Phượng không được đặt chân vào sân cỏ, họ có được 1 điểm đầu tiên, tính từ lúc Công Phượng chạm bóng ở K.League 1 lần đầu tiên.

Dẫu cho chưa thể thoát khỏi nổi vị trí "cầm đèn đỏ" dưới đáy bảng xếp hạng, nhưng cầm hòa thành công FC Seoul là tín hiệu tốt cho Incheon United. Nhìn các đồng đội thi đấu, liệu Công Phượng có rút ra thêm bài học nào để có thể mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong các lần ra sân sắp tới?

Giải được dớp đen đủi mang tên Công Phượng, Incheon United mừng rơi nước mắt - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại