Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin hình ảnh về cuốn học bạ THCS của một người đàn ông tên là Nguyễn Văn Thoại, SN 1986. Điều đáng chú ý là bố của anh có tên là Nguyễn Văn Điện, còn mẹ của anh tên Trần Thị Sim. Khi ghép lại, bố mẹ và con có tên là “Sim - Điện - Thoại”. Sự trùng hợp này khiến nhiều người bất ngờ, thích thú xen lẫn tò mò.
Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Nguyễn Văn Thoại (40 tuổi, quê ở Ninh Bình, hiện đang sống và làm việc tại Lào Cai) cho biết, việc tên của bố mẹ và anh khi ghép lại thành cụm từ “sim điện thoại” hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Theo anh Thoại, ông nội của anh đặt tên cho 4 người con là: Chiến, Thắng, Điện, Biên. Bố anh Thoại là con thứ 3, tên là Điện. Bác cả của anh chào đời vào năm 1954, trùng với năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Anh Thoại cho rằng, ông nội đặt tên các con lần lượt như vậy để nhằm đánh dấu sự kiện lịch sử của đất nước, nhắc nhở các con sống đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau.

Tên anh Thoại ghép với tên bố mẹ có ý nghĩa đặc biệt.
Trong khi đó, kể thêm trên báo Thanh Niên, anh Thoại cho hay tên của mẹ anh lấy cảm hứng từ “đồi hoa sim”.
Tên của anh Thoại cũng là được ông nội đặt. Tuy nhiên, anh không hiểu vì sao ông lại chọn cho mình cái tên này. Nhà anh Thoại có 2 anh em nhưng tên của em trai cũng không liên quan đến sự trùng hợp thú vị giữa tên bố mẹ và anh Thoại. Người đàn ông bày tỏ, hồi bé, anh không thắc mắc về cái tên của mình. Sau này khi muốn biết ý nghĩa của tên Thoại thì ông nội đã không còn.
Một điều thú vị nữa là hiện tại anh Thoại đang kinh doanh phụ kiện điện thoại. Thông tin này càng khiến nhiều người bất ngờ và cho rằng cái tên của anh và các thành viên trong nhà dường như có mối nhân duyên đặc biệt với công việc của anh.
Anh Thoại đã lập gia đình, có 2 người con. Cả hai bé được vợ chồng anh đặt tên bình thường, không có ý nghĩa đặc biệt khi ghép lại với nhau.