Gây sự đánh nhau vì một xích mích nhỏ, người đàn ông suýt chết với chiếc khoá ghim vào đầu

Trần Quỳnh |

Chỉ vì một xích mích nhỏ khi tham gia giao thông, hai người đàn ông đã gây sự đánh nhau, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Xung đột bắt nguồn từ một va chạm nhỏ

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 21 tháng 2 tại thị trấn Tân Nhai, huyện Tiêu Sơn (Hàng Châu, Trung Quốc). Theo thông tin được cung cấp từ lực lượng chức năng, vào 8h sáng ngày 21 tháng 2, Trương Hổ (30 tuổi, đến từ Ninh Hải) đưa vợ và con đi khám bệnh.

Khi đi trên đường, Trương Hổ tự mình lái một chiếc xe đạp điện. Vợ và con của anh điều khiển một chiếc xe khác. Hai xe di chuyển song song, ở giữa cách nhau một khoảng không nhỏ.

Lúc này, Vương Cường (50 tuổi, người An Huy) cũng lái một chiếc xe điện đi phía sau hai vợ chồng Trương Hổ. Thấy ở giữa hai xe đi trước có khoảng trống, ông Vương định vượt lên phía trên.

Tuy nhiên, trong lúc đi vào giữa, xe của ông Vương có va chạm với xe Trương Hổ. Lúc này, Trương Hổ lập tức phanh lại, khiến xe của ông Vương cũng dừng lại theo.

Khi Trương Hổ chưa kịp nói gì, ông Vương đã lớn tiếng quát:

"Không có mắt à, phanh không nhìn đường gì cả!"

Vừa bị đâm xe, lại vừa bị quát mắng nên rất giận dữ, Trương Hổ liền đỗ xe và đứng lại đôi co với ông Vương.

Gây sự đánh nhau vì một xích mích nhỏ, người đàn ông suýt chết với chiếc khoá ghim vào đầu - Ảnh 1.

Hằng năm, Trung Quốc ghi nhận không ít những vụ tai nạn, va chạm liên quan tới các loại xe điện. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức của người điều khiển phương tiện. (Ảnh minh họa).

Thấy Trương Hổ có dáng vóc nhỏ con, ông Vương lao về phía trước đẩy đối phương. Vốn đã tức giận, Trương Hổ lập tức lao vào đánh nhau với người đàn ông 50 tuổi này.

Trong lúc ẩu đả, do vóc dáng nhỏ hơn, Trương Hổ liên tục bị ông Vương đánh tới tấp. Dưới tình thế cấp bách, anh đã tận dụng chiếc chìa khóa trong tay làm vũ khí và hướng về phía đối phương để đe dọa.

Tuy nhiên, trong lúc rối ren, Trương Hổ đã dùng tay cầm chìa khóa đấm vào đầu ông Vương, khiến dị vật này ghim thẳng vào đầu nạn nhân.

Ngay sau đó, ông Vương hét lên đau đớn và ngã gục xuống, máu từ vết thương liên tục chảy.

Thấy đôi phương gục trên mắt đất, Trương Hổ vô cùng hoảng loạn và định bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông này đã quay lại hiện trường, chủ động gọi 110 (đường dây nóng của cảnh sát Trung Quốc).

Trong điện thoại, Trương Hổ cho biết:

"Tôi vừa đâm một người, hiện tại anh ta có vẻ không ổn".

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, cảnh sát trực điện thoại lập tức liên hệ với công an đồn Tân Nhai.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và khống chế Trương Hổ. Nạn nhân Vương Cường đã được đưa đi cấp cứu trước đó.

Gây sự đánh nhau vì một xích mích nhỏ, người đàn ông suýt chết với chiếc khoá ghim vào đầu - Ảnh 2.

Chỉ vì một chút va chạm nhỏ trên đường, hai đối tượng có liên quan đã để xảy ra ẩu đả và dẫn tới tai nạn đáng tiếc. (Tranh minh họa)

Suýt mất mạng vì một chiếc chìa khóa

Tại bệnh viện địa phương Tiêu Sơn, các bác sĩ cấp cứu cho nạn nhân Vương Cường cho biết: chiếc chìa khóa ghim sâu 2.3cm vào phần đầu của nạn nhân, dị vật chạm tới khu công năng thần kinh.

Các bác sĩ cũng nhận định, vết thương của ông Vương đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ cần chìa khóa ghim sâu vào vài milimet nữa cũng có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.

Trải qua hai giờ đồng hồ giải phẫu, chiếc chìa khóa ghim ở phần đầu của ông Vương đã được thuận lợi lấy ra. Nạn nhân tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng cần tiếp tục được theo dõi thêm.

Gây sự đánh nhau vì một xích mích nhỏ, người đàn ông suýt chết với chiếc khoá ghim vào đầu - Ảnh 3.

Tình trạng của ông Vương khi mới nhập viện hết sức nguy kịch. (Ảnh: nguồn Internet).

Khi ấy, tại đồn công an Tân Nhai, Trương Hổ đã bình tĩnh suy xét và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo luật pháp hiện hành của Trung Quốc, hành vi của Trương Hổ bị khép vào tội danh "cố ý gây thương tích". Bản án của đối tượng này hiện đang trong quá trình tiếp tục điều tra và giải quyết.

Trả lời phóng vấn của các phóng viên, Trương Hổ bày tỏ bản thân vô cùng hối hận. Bởi sự việc này không chỉ gây nguy hiểm tới tính mạng của nạn nhân Vương Cường mà còn trở thành nỗi tổn thương suốt đời đối với người vợ và con nhỏ của Trương Hổ.

"Nếu không phải nhất thời tức giận, tôi đã có thể đưa vợ con đi khám bệnh chứ không phải ngồi trong đồn cảnh sát". Đó chính là lời hối hận muộn màng của Trương Hổ.

Vụ việc về tai nạn hy hữu xuất phát từ một va chạm nhỏ trên đây chính là bài học cho chúng ta về việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Cùng với đó, trường hợp của Trương Hổ là lời khuyên với tất cả mọi người: Đừng nên hành động liều lĩnh trong lúc nóng giận!

*Lưu ý: Tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại