Gặp nạn, thầy giáo ăn côn trùng trong bốn ngày chờ người giải cứu

Thanh Bình |

Theo Star Tribune của Mỹ, tại thành phố Redwood Falls, bang Minnesota của Mỹ, một giáo viên bị cây đè lên người trong bốn ngày khi đang làm việc trong rừng.

Cụ thể, vụ việc xảy ra khi ông Jonathan Ceplecha là giáo viên, 59 tuổi, đang cố gắng chặt cây bằng cưa máy thi bất ngờ thân cây rơi xuống đè vào chân ông. Jonathan không thể thoát ra ngoài, ông ấy không có điện thoại để gọi người thân đến giúp đỡ và không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của ông ấy, vì Jonathan sống một mình trong rừng.

Để cố gắng sống sót cho đến khi có người tìm thấy, Jonathan phải ăn thực vật và côn trùng ngay gần chỗ ông gặp nạn. Ngoài ra, chính mồ hôi và nước mưa là nguồn nước giúp ông làm dịu cơn khát.

Bốn ngày sau, Jonathan được vợ cũ tìm thấy. Đồng thời, trường học nơi ông làm việc, khi không thể liên lạc được với ông cũng đã liên hệ với cảnh sát và trình báo việc ông mất tích bất thường. Lực lượng cứu hộ đã phải mất hai giờ đồng hồ để giải cứu ông và đôi chân bị dập nát.

Sau đó, Jonathan được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng. Ông bị gãy cả hai chân và bàn chân bị tổn thương nặng. Hiện tại tình trạng sức khỏe của người giáo viên đang dần ổn định, tuy nhiên, ông sẽ mất nhiều thời gian để điều trị đôi chân bị gãy.

Trước đó, vào năm 2018, một người đàn ông 62 tuổi được cứu sống ở bang Arizona của Mỹ, người này đã bị rơi xuống một khu mỏ bỏ hoang. Ông không có nước hay thức ăn và điện thoại di động thì không thể kết nối mạng. Trong 40 giờ đồng hồ giành giật với sự sống ở dưới đáy mỏ, ông đã giết được ba con rắn đuôi chuông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại