Gần 2 thập kỉ ngồi tù vì tội giết người, nghi phạm bàng hoàng phát hiện nạn nhân còn sống

Tuyết Nhung |

Cả vụ án là một kế hoạch lừa đảo vô cùng hoàn hảo và nghi phạm thực chất lại chính là nạn nhân chịu nhiều bất công nhất.

Từ giáo viên âm nhạc đến tội phạm giết người

Ngày 26/5/2000, Manuel Germán Ramírez Valdovinos – 22 tuổi, giáo viên dạy nhạc tại một trường học ở thị trấn Texapan, bang Mexico, Mexico tan làm trở về nhà để cùng vợ ăn mừng tiệc đầy tháng của con trai.

Nhưng bữa tiệc diễn ra chưa bao lâu thì bất ngờ một nhóm cảnh sát ập vào nhà, đánh Valdovinos, còng tay rồi đẩy ông vào một chiếc ô tô không biển số. Valdovinos cứ thế bị bắt đi mà không hề biết bản thân phạm tội gì và cũng không hề có lệnh bắt giữ nào được đưa ra.

Sau đó Valdovinos được được đưa đến đồn cảnh sát địa phương, bị xích tay treo lên cao rồi bị sốc điện tra tấn. Cuối cùng ông bị buộc tội giết Manuel Martínez Elizalde –người trước đây đã từng được Valdovinos giúp đỡ cho một ít tiền khi gia đình không còn gì để ăn.

Khi nghe thấy lời cáo buộc từ phía cảnh sát, Valdovinos đã rất sốc. Ông nói rằng giữa ông và Elizadle còn chưa từng cãi nhau nói gì đến lí do để ông giết chết Elizadle.

Gần 2 thập kỉ ngồi tù vì tội giết người, nghi phạm bàng hoàng phát hiện nạn nhân còn sống - Ảnh 1.

Sau khi bị đánh đập, tra tấn, Valdovinos đã bị kết án 43 năm tù giam với tội danh' giết' chết Elizadle.

Bằng chứng buộc tội Valdovinos thực chất cũng chỉ là một trò hề không hơn không kém. Xác chết được cho là của Elizalde có màu da hoàn toàn khác, thấp hơn và không có vết sẹo trên người như Elizadle. Nhưng phía cảnh sát điều tra hoàn toàn không quan tâm đến điều đó.

Mọi việc còn kì lạ hơn khi Valdovinos nhìn thấy cha của Elizadle xuất hiện tại đồn cảnh sát và nghe thấy người đàn ông này nói với cảnh sát rằng: "Không, không được bắt người này. Đây là con trai của bạn tôi và cậu ấy sẽ khiến tôi gặp rắc rối."

Tuy nhiên, nhân viên cảnh sát lập tức phủ quyết rằng: "Nhìn đi, ông yêu cầu bắt giữ 3 tên khốn và bây giờ bọn chúng đều đã ở đây. Văn phòng Công tố đã an bài ổn thỏa tất cả mọi thứ."

Và cứ thế, Valdovinos bị kết án về tội giết người với bản án 43 năm tù giam. Ngày 26/ 03/ 2019 tới đây là ngày tròn 19 năm Valdovinos phải ngồi tù vì tội danh bản thân không hề phạm phải. Tuy nhiên, ông vẫn không từ bỏ hy vọng, vẫn tiếp tục kháng án và khám phá ra nhiều bí mật đen tối trong vụ án này.

Khi pháp luật không đứng về phía người bị hại

Theo thông tin từ phía Valdovinos cho biết, cha của Elizalde đã hứa sẽ tặng cho các nhân viên cảnh sát một phần thưởng trị giá 150.000 USD (3,5 tỉ đồng) nếu họ bắt được hết nghi phạm đã gây ra tội ác kinh hoàng với con ông.

Bên cạnh đó, sau cái chết của Elizadle, gia đình của người đàn ông này đã nhận được số tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng). Tuy nhiên, sự thật gây chấn động nhất chính là Elizadle vẫn còn sống, thậm chí là vô cùng khỏe mạnh.

Trên thực tế, Elizalde đã chuyển đến Mỹ rồi làm phẫu thuật thẩm mỹ để thay hình đổi dạng. Elizalde cũng đã thay tên đổi họ và sống luôn ở Mỹ kể từ thời điểm đó. Tuy nhiên, người này vẫn thường xuyên về thăm cha trong căn biệt thự sang trọng được xây dựng từ tiền bảo hiểm nhân thọ.

Suốt 19 năm thụ án, Valdovinos đã di chuyển qua nhiều nhà tù khác nhau ở Mexico. Trong 19 năm, Valdovinos và vợ là Esther đã gởi rất nhiều thư cho tòa án, sở tư pháp, chánh án tòa án và thống đốc bang Mexico nhưng chưa bao giờ nhận được hồi đáp. Năm 2015, Valdovinos thậm chí còn gởi thử kêu gọi tổng thống Peña Nieto yêu cầu điều tra lại vụ án nhưng vẫn vô vọng.

Gần 2 thập kỉ ngồi tù vì tội giết người, nghi phạm bàng hoàng phát hiện nạn nhân còn sống - Ảnh 2.

Trong suốt 19 năm Valdovinos thụ án trong tù thì người bị cáo buộc là do ông giết Elizadle lại đang sống rất khỏe mạnh ở Mỹ.

Sau tất cả những nỗ lực kháng án ở Mexico nhưng không thành, cuối cùng Valdovinos đã gởi thư đến Tòa án Nhân quyền Liên Mỹ và đã được chấp nhận. Tòa án Nhân quyền đã điều tra lại vụ án và gần đây nhất đã ra phán quyết bảo vệ Valdovinos theo Nghị định thư Istanbul.

Tòa án đã gởi khuyến nghị cho tiểu bang Mexico và theo lí thuyết, Valdovinos sẽ sớm ngày được thả ra. Bên cạnh đó, Tòa án Nhân quyền cũng yêu cầu phải có biện pháp trừng phạt đối với các bên liên quan trong vụ án cũng như những nhân viên cảnh sát đã sử dụng bạo lực tra tấn buộc Valdovinos nhận lấy tội danh ông không làm.

Các cơ quan chức năng có thẩm quyền dù đã có được đầy đủ bằng chứng nhưng vẫn không có bất cứ hành động nào để ngăn chặn hay xóa bỏ những bất công đau đớn mà Valdovinos và gia đình đã phải gánh chịu suốt ngần ấy năm đều phải chịu trách nhiệm.

"Sự thật chứng minh người mà họ nói rằng đã bị chồng tôi giết chết vẫn còn sống, vì thế lời buộc tội là hoàn toàn vô nghĩa. Chồng tôi đã phải ngồi tù suốt 19 năm vì một tội danh mà anh ấy không hề phạm, một tội danh bịa đặt.

Tôi đã phải mất rất nhiều năm để đòi lại công lí cho chồng mình. Một hành trình đầy gian nan và cay đắng. Thật là một sai lầm khi nói rằng pháp luật vẫn tồn tại ở Mexico", Esther Valdonious chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại