Gã giảng viên cuồng yêu và những nhát dao sát hại nữ sinh viên xinh đẹp

Feng Ling |

"Thái độ của cô ấy với tôi không tốt, không thèm đếm xỉa đến tôi, thậm chí coi tôi như người ta qua đường. Tôi thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì, chi bằng tất cả cùng chết", đối tượng khai về động cơ giết hại bạn gái cũ.

Thời gian gần đây, Viện kiểm soát nhân dân thành phố Vu Hồ, Trung Quốc đã tiến hành khởi tố và xét xử đối tượng họ Quách về tội Cố ý giết người.

Sự việc xảy ra vào ngày 19/9/2019 ngay bên ngoài cổng một trường đại học thuộc thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Đối tượng họ Quách (33 tuổi), giảng viên trường đại học Công nghệ An Huy, trình độ tiến sỹ. Nạn nhân là nữ sinh Hàn Hàn (19 tuổi), sinh viên năm nhất đại học.

Mối tình thầy trò tại trường đại học

20/2/2019, hai người quen biết nhau tại buổi học đầu tiên học kỳ 2 năm nhất. Ngay lần đầu gặp gỡ, họ Quách đã rất ấn tượng về cô, hắn khen cô có tên đặc biệt, thậm chí "người cũng đẹp như tên". Sau buổi học đó, họ Quách tìm cách add Wechat và bắt đầu theo đuổi nạn nhân. Khoảng đầu tháng 4, hai người chính thức xác nhận quan hệ yêu đương.

Tuy nhiên chỉ 1 tháng sau, Hàn Hàn bắt đầu phát hiện đối phương có nhiều điểm bất thường. "Gã kia rất thích kiểm soát, thường xuyên kiểm tra điện thoại của bạn gái, không cho phép bạn gái giao du với bất kỳ người khác giới nào", bà Tạ, mẹ nạn nhân chia sẻ.

Một lần, do đang chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh, nạn nhân tìm đến anh họ đang làm giáo viên tại một trường cấp 3 nhờ giúp đỡ. Về sau họ Quách biết được liền nổi giận: "Anh ta thì cái gì cũng tốt, sao cô không gả cho anh ta luôn đi?". Ngoài ra, Hàn Hàn còn cảm thấy bạn trai mình có khuynh hướng bạo lực, đôi lúc đột nhiên gây gổ với lái xe hoặc nhân viên nhà bếp trong trường.

Gã giảng viên cuồng yêu và những nhát dao sát hại nữ sinh viên xinh đẹp - Ảnh 1.

Nạn nhân Hàn Hàn

Đúng lúc đó, Hàn Hàn phát hiện đối tượng đã có gia đình riêng với hai đứa con, mãi đến tháng 5 vừa rồi khi cô biết được họ mới ly hôn. Vợ đối tượng là giáo viên phụ đạo trong trường, từng học thạc sỹ tại Thượng Hải, về sau do muốn ở cùng chồng mới chuyển lên An Huy.

Nhưng chỉ cần Hàn Hàn đề nghị chia tay đối tượng liền uy hiếp sẽ đánh trượt bài thi của cô. Ngày 29/6/2019, Hàn Hàn tiếp tục đề nghị chia tay, đối tượng không đồng ý liền đánh đập cô. May mắn thay, cô chạy thoát được sang nhà hàng xóm nhờ gọi điện báo cảnh sát. Tại đồn, hai người ký giấy cam kết làm hòa, Hàn Hàn cho biết cô không muốn truy cứu trách nhiệm, cũng không cần bồi thường, hai người chia tay trong hòa bình.

Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, đối tượng lại năn nỉ quay lại, nếu không hắn sẽ đi chết. Lúc này, gia đình nạn nhân vì muốn cô giải tỏa tâm lý nên sắp xếp cho cô ra nước ngoài du lịch. Một tháng sau, vừa trở về cô tiếp tục nhận được không ít tin tức về việc đối phương muốn tự sát. Trước đó cô đã xóa toàn bộ Wechat, QQ thông tin liên lạc của đối tượng, nhưng do sợ đối tượng sẽ gây chuyện, cô add lại Wechat rồi khuyên nhủ đối tượng nên trân trọng tính mạng của mình.

Rình rập đâm bạn gái nhiều nhát lên cơ thể

26/8/2019, Hàn Hàn về lại trường học. Vì không yên tâm nên bà Tạ đã cùng con gái đến trường. Bà ở lại cùng cô một tuần thấy con không bị quấy rối bà mới yên tâm về quê. Không lâu sau đó, chiều ngày 19/9, nạn nhân có hẹn bạn đến công viên chơi sau khi tan lớp môn thể dục. Tuy nhiên, đối tượng mang dao đứng trước cửa phòng tập thể dục trong trường đợi Hàn Hàn.

Sau đó hắn ta liên tục theo đuôi nạn nhân từ phòng tập thể dục về đến ký túc rồi từ ký túc ra khỏi trường. Mãi đến lúc ra đến cổng trường phía Bắc, cô mới phát hiện họ Quách đang đi theo mình, cô vừa vội vàng gọi điện thoại cho mẹ, vờ nói mẹ cô đang đến đón, vừa nhanh chóng gọi taxi rời đi. Thấy vậy đối tượng liền chạy đuổi đến, Hàn Hàn sợ hãi nhằm hướng bên kia đường chạy sang. Chưa được nửa đường thì bị đối tượng đuổi kịp dùng dao găm đâm hàng chục nhát dao vào các bộ phận cổ, ngực, bụng, chân và tay.

Sau khi nhận được tin báo từ người qua đường, cảnh sát lập tức điều động đến hiện trường khống chế đối tượng và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do cấp cứu không kịp nạn nhân đã tử vong.

25/10/2019, đối tượng chính thức bị cảnh sát bắt giữ. Khi được hỏi về động cơ giết người, đối tượng khai báo, anh ta cảm thấy nạn nhân có thái độ không tốt với mình, không đếm xỉa đến mình, thậm chí coi mình như người qua đường, thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì, chi bằng tất cả cùng chết.

Gã giảng viên cuồng yêu và những nhát dao sát hại nữ sinh viên xinh đẹp - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án

Tháng 3/2020, viện kiểm sát nhân dân thành phố Vu Hồ đã tiến hành khởi tố vụ án. Tòa án cho rằng, đối tượng đã cướp đoạt sinh mệnh của người khác, chứng cứ đầy đủ rõ ràng, cần phải truy tố trách nhiệm hình sự về tội cố ý giết người.

Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình tiếp nhận điều tra và xét xử.

Theo Sina News, Red Star News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại