Gã chồng giết vợ bằng rìu bị buộc tội sau 37 năm cảnh sát không tìm ra bằng chứng

Thiên Ân |

Toàn bộ dấu vân tay, ADN trong vụ án sát hại dã man người phụ nữ ở New York, Mỹ đã bị gã chồng xóa sạch khiến cuộc điều tra của cảnh sát rơi vào ngõ cụt.

Gã chồng giết vợ bằng rìu bị buộc tội sau 37 năm cảnh sát không tìm ra bằng chứng - Ảnh 1.

James Krauseneck, 67 tuổi, bị cáo buộc giết vợ năm 1982 sau 37 năm cảnh sát không tìm thấy bằng chứng.

Ngày 8/11, James Krausneck, 67 tuổi, bị buộc tội giết người cấp độ hai liên quan tới cái chết kinh hoàng ngày 19/2/1982 của vợ ông ta, bà Cathleen Krauseneck khi đó 29 tuổi, ở Brighton, một thị trấn nhỏ gần Rochester, bang New York (Mỹ).

Cảnh sát không tìm thấy bất cứ dấu vết ADN nào trong nhà sau vụ giết người, cảnh sát trưởng Brighton David Catholdi giải thích lý do dẫn tới việc bắt giữ Krauseneck.

“ADN, dấu vân tay - hoặc thiếu chúng - có thể nói lên nhiều điều”, ông nói. “Bạn sẽ mong đợi bằng chứng ADN ở trong ngôi nhà đó. 

Ông ta đã sống ở đó. Điều chúng tôi không tìm thấy là bất kỳ ADN nào thuộc về bất cứ ai ở trong ngôi nhà đó. Tôi nghĩ điều đó nói lên nhiều điều. 

Theo những gì tôi biết, không có bằng chứng ADN nào được lấy từ ngôi nhà hoặc từ bất kỳ bằng chứng nào thuộc về người khác, vì vậy không có ai khác ngoài ông ta”.

Krauseneck làm việc cho hai công ty lớn, Eastman Kodak ở New York và Weyerhauser ở bang Washington. Ông ta bị bắt tại nhà an dưỡng ở bang Arizona.

Các thám tử từng “đau đầu” vì vụ án nhưng tình nghi Krauseneck trong nhiều năm. Cathleen Krauseneck là người vợ đầu tiên trong số bốn người vợ của ông ta.

Khi Krauseneck xuất hiện trước tòa, con gái Sara của ông ta cũng tới cùng. Cô Sara lên 3 tuổi khi vụ án mạng xảy ra.

Luật sư của Krauseneck, Michael Wolford, cho biết khách hàng của anh ta được tuyên là kẻ vô tội trong 37 năm trước. “Hôm nay mọi chuyện đã rõ ràng”, Michael nói. “Tôi không chắc là anh ta sẽ được minh oan.”

Theo New York Times hai ngày sau vụ giết người năm xưa, Krausneck đã tìm thấy xác vợ mình sau khi làm việc cả ngày. Sau đó ông ta được cho là đã tìm thấy Sara trong phòng ngủ của con gái.

Hung khí giết người, một chiếc rìu có tay cầm, đã được tìm thấy trong khu để xe của gia đình. Nó đã bị xóa sạch dấu vân tay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại