Fan Việt mua vé ở khán đài CĐV Nhật: Người bản địa khen 1 câu về ĐT Việt Nam sau bàn thua

Đặng Huyền Lê |

Mua vé muộn nên cuối cùng hai cổ động viên Việt Nam đã phải đến khu vực của dân Nhật ngồi cổ vũ cho đội tuyển quốc gia.

ĐT Việt Nam đã có trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup gặp ĐT Nhật Bản. Trước đối thủ xếp thứ 26 trên thế giới, chúng ta đã cầm hòa và có được 1 điểm quý giá. Kết thúc chiến dịch vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, ĐT Việt Nam có 4 điểm. Đây thực sự là một thành tích tốt của bóng đá Việt Nam, san bằng với "niềm tự hào" của Thái Lan khi họ cũng có 4 điểm ở vòng loại 2002.

Tại Nhật, nhiều người Việt Nam cũng đã đến sân để cổ vũ cho đội tuyển. Anh Nguyễn Văn Quyết cũng là một cổ động viên có mặt trên sân Saitama hôm qua (29/3) để cổ vũ cho ĐT Việt Nam.

Fan Việt mua vé ở khán đài CĐV Nhật: Người bản địa khen 1 câu về ĐT Việt Nam sau bàn thua! - Ảnh 1.

Anh Quyết và người bạn của mình ngồi giữa khán đài của cổ động viên Nhật.

Anh Quyết 29 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại tỉnh Chiba (Nhật Bản).

"Cổ động viên Việt Nam mình đến đây đông lắm. Thời tiết Nhật Bản mấy hôm nay khá lạnh nhưng điều đó cũng không khiến mọi người thấy vất vả gì. Mình đi cùng một người bạn, do mua vé hơi muộn nên chỉ có vé ở phía chỗ ngồi của cổ động viên Nhật nên vẫn mua luôn. Chỉ tiếc là không thể ngồi tập trung một chỗ cũng những cổ động viên Việt Nam khác", anh Quyết chia sẻ.

Được biết, việc mua vé xem bóng đá tại Nhật khá dễ dàng khi có thể mua ngay trên trang chủ. Tại Nhật, dù ở nơi đất khách quê người nhưng cổ động viên Việt Nam chuẩn bị khá kỹ.

"Có một nhóm cổ động viên phát băng rôn, áo cờ đỏ sao vàng và cả cờ đỏ sao vàng miễn phí cho mọi người. Không khí ở sân rộn ràng lắm, ai cũng háo hức với trận đấu này của ĐT Việt Nam".

Fan Việt mua vé ở khán đài CĐV Nhật: Người bản địa khen 1 câu về ĐT Việt Nam sau bàn thua! - Ảnh 2.

Chỗ ngồi tập trung của fan Việt Nam ở cách đó khá xa.

Anh Quyết ngồi xen lẫn giữa những cổ động viên Nhật Bản. Tuy nhiên, khi Việt Nam có bàn trước, anh cũng không thể nào không hò reo hay ăn mừng được.

Anh kể: "Lúc chúng ta có bàn trước, mình hô khá to và cũng chẳng để ý đang ngồi giữa khán đài cổ động viên đội bạn nữa. Đương nhiên mình vẫn đeo khẩu trang và tuân thủ phòng chống dịch".

Được biết, trên sân Ban tổ chức có sắp xếp những tấm bảng để thông báo quy định không được hò hét hay huýt sáo tay khi cổ vũ. Tuy vậy với không khí của một trận đá hay thì đôi khi vẫn có những khoảnh khắc vui vẻ và sôi động hơn.

"Ban đầu mọi người cũng vỗ tay chấp hành quy định nhưng sau đó trận đấu hay quá nên không khí rộn ràng lên", anh Quyết chia sẻ.

Fan Việt mua vé ở khán đài CĐV Nhật: Người bản địa khen 1 câu về ĐT Việt Nam sau bàn thua! - Ảnh 3.

Biển quy định về cổ vũ bóng đá bằng tiếng Việt.

Cũng vì ngồi ở khán đài của cổ động viên Nhật nên mặc dù không được hòa chung không khí rộn ràng với người Việt nhưng anh Quyết cũng có niềm vui riêng.

Anh cho biết: "Lúc mà ĐT Việt Nam ghi bàn trước, cổ động viên Nhật ngỡ ngàng và bất ngờ lắm. Họ cũng không ngờ chúng ta mới là đội có bàn trước và lại ghi bàn ngay ở hiệp 1. Những người xung quanh mình cũng bảo rằng đội Việt Nam giờ đá hay hơn ngày xưa nhiều quá".

Fan Việt mua vé ở khán đài CĐV Nhật: Người bản địa khen 1 câu về ĐT Việt Nam sau bàn thua! - Ảnh 4.

Đến sân của Nhật Bản để xem trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam tại vòng loại cuối của World Cup. Đây có lẽ là một trải nghiệm khó có thể lặp lại nên rất nhiều người Việt tại Nhật cố gắng đến sân. Và với anh Quyết, bản thân anh cũng coi đây là một kỷ niệm đặc biệt và khó có thể quên được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại