Fan Việt đấu giá áo ĐTVN để góp tiền cứu cậu bé bị tai nạn ở Cần Thơ

Hải Bình |

Tấm lòng thiện nguyện của 2 CĐV bóng đá Hà Mỹ Linh và Nguyễn Thị Xuân đã giúp mang về số tiền 19 triệu đồng cho cậu bé ở Cần Thơ chữa trị thương tổn do tai nạn trước đó.

Tấm lòng nhân hậu

Thêm một lần nữa bóng đá Việt Nam ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của các cổ động viên (CĐV) khi cùng chung tay, đấu giá quyên tiền ủng hộ cho cậu bé Trần Văn Đạt ở Cần Thơ bị tai nạn hôn mê từ hôm 27/4 và hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Thông qua báo chí, 2 CĐV Hà Mỹ Linh và Nguyễn Thị Xuân biết được thông tin về tình trạng của em Trần Văn Đạt. Cảm thông cho hoàn cảnh gia đình hiện đang khó khăn trong việc chạy tiền để lo tiền chữa trị cho Đạt, cả Mỹ Linh và Thị Xuân đã bàn nhau đăng bán đấu giá 2 chiếc áo có chữ ký của các thành viên ĐT Việt Nam và HAGL.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển cho gia đình lo cho Đạt. Hai cô gái trẻ sau đó bị dư luận nghi ngờ là lừa đảo, làm việc này có mục đích riêng, nhưng sự thật cuối cùng khiến nhiều người cảm phục.

Fan Việt đấu giá áo ĐTVN để góp tiền cứu cậu bé bị tai nạn ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Tiền đạo Văn Toàn cũng có mặt tại buổi trao tiền từ thiện. Ảnh: NVCC.

Bị nghi ngờ lừa đảo

Được biết, khi đăng thông báo lên trang cá nhân để tìm kiếm các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tốt bụng sẽ mua lại hai chiếc áo, gom tiền cho Đạt, Hà Mỹ Linh và Nguyễn Thị Xuân đã bị nhiều người nhảy vào bình luận rằng lừa đảo, câu view.

Phải mất thời gian nhờ gia đình, bệnh viện xác nhận đây thực sự là hành động thiện nguyện của hai cô gái tốt bụng, cư dân mạng mới tin đó là lời kêu gọi thực tâm.

Ngay sau đó, CLB HAGL cũng vào cuộc để củng cố thêm niềm tin cho những người muốn mua lại chiếc áo, giúp hai cô gái trẻ hoàn thành mục đích của mình. Tất cả đều hy vọng việc làm thiện nguyện của hai cô gái trẻ sẽ thu về một khoản tiền, giúp cho gia đình Đạt san sẻ bớt một phần gánh nặng viện phí.

"Những ngày đầu tôi và Xuân gặp khá nhiều áp lực, bởi nhiều người vào chat và bình luận rằng chúng tôi lừa đảo, dùng tiền quyên góp được cho mục đích cá nhân. Rất may mắn sau đó, nhờ gia đình của Đạt và bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, mong ước của chúng tôi mới được thực hiện khá dễ dàng. Một phần cũng nhờ sự giúp sức khá nhiều của CLB HAGL", Hà Mỹ Linh chia sẻ.

19 triệu tiền thiện nguyện

Kể từ thời điểm đang thông báo bán đấu giá hai chiếc áo của ĐT Việt Nam và HAGL có chữ ký của các ngôi sao bóng đá nước nhà từ ngày 21/5 cho đến 25/5, số tiền đấu giá của hai chiếc áo cứ thế tăng lên theo từng ngày.

Tính đến thời điểm kết thúc đấu giá, áo đấu của ĐT Việt Nam được 1 mạnh thường quân mua lại với giá 12 triệu đồng, trong khi con số đó với áo đấu của HAGL là 4.050.000 đồng. Ngoài ra, các CĐV khác thông qua Mỹ Linh cũng đã ủng hộ thêm tiền mặt được 7 triệu đồng. Tổng số tiền quyên góp được là 23.050.000 triệu đồng.

Sáng nay từ Hà Nội, Mỹ Linh đã vào TP.HCM khá sớm, đến bệnh viện Chợ Rẫy trao cho gia đình em Trần Văn Đạt số tiền 19 triệu đồng. Mạnh thường quân mua áo đấu của HAGL hứa sẽ chuyển khoản sau.

Đáng chú ý, cả hai chiếc áo này Mỹ Linh đã mất cả năm, đi nhiều sân, theo nhiều giải đấu của ĐT Việt Nam và HAGL mới có thể xin đầy đủ chữ ký của các ngôi sao như Xuân Trường, Quang Hải hay Công Phượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại