Em gái cô dâu đòi nhảy lầu nếu đám cưới tiếp tục, chú rể tiết lộ sự thật khiến 2 gia đình ngã ngửa

Thanh Hương |

Câu chuyện mới đây tại Ấn Độ đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Nhiều người nhận xét tình tiết éo le của nó chẳng khác nào một bộ phim.

Các cô gái sẽ mong đợi những gì ở đám cưới của mình? Có lẽ là một hôn lễ ấm cúng, tràn ngập niềm vui, tiếng cười và có sự góp mặt đông đủ của bạn bè, người thân. Sẽ ra sao nếu chú rể đột nhiên tuyên bố muốn dừng đám cưới lại? 

Câu chuyện éo le tưởng như chỉ có trên phim này hóa ra lại vừa mới xảy ra tại Ấn Độ hôm 2/5 vừa qua. 

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Ấn Độ Ngày nay (India Today), vào thứ Ba, 2/5 một đám cưới đã được tổ chức theo phong cách truyền thống ở huyện Saran, bang Bihar của nước này. Chú rể là anh Rajesh Kumar, tới từ thành phố Chhapra, còn cô dâu là Rinku Kumari, là người ở Saran. 

Trong khi đám cưới đang diễn ra, với sự góp mặt của đầy đủ quan khách, cô dâu và chú rể đứng bên cạnh nhau và đã thực hiện xong nghi thức trao vòng hoa cho cô dâu thì một sự việc bất ngờ đã xảy ra, khi chú rể đột nhiên nhận được cuộc gọi từ em gái cô dâu là Putul. Putul dọa sẽ nhảy lầu nếu Rajesh tiếp tục làm đám cưới với chị gái mình là Rinku. Vì quá sợ hãi nên Rajesh không còn cách nào khác mà phải cho đám cưới dừng lại và thú nhận mọi chuyện với gia đình 2 bên.

Em gái cô dâu đòi nhảy lầu nếu đám cưới tiếp tục, chú rể tiết lộ sự thật khiến 2 gia đình ngã ngửa - Ảnh 1.

Đám cưới đang diễn ra thì Rajesh nhận được cuộc gọi của em gái cô dâu.

Từ đây, một bí mật động trời cũng được tiết lộ. Hóa ra, chú rể và Putul, em gái của cô dâu đã yêu nhau được một thời gian. Thông tin này quả là một cú sốc không chỉ với cô dâu Rinku mà với cả gia đình 2 bên nên sau đó giữa họ nảy sinh tranh cãi và xô xát. Một số người ở đám cưới thấy tình hình quá hỗn loạn nên đã gọi cảnh sát tới giải quyết.

Một lúc sau, cảnh sát địa phương đã tới nơi để ổn định trật tự. Cảnh sát đã yêu cầu 2 gia đình ngồi lại với nhau, bình tĩnh tìm ra giải pháp cho sự việc này.

Rajesh cho biết hóa ra anh đã quen biết Putul từ trước. Họ đã gặp nhau ở Chhapra khi Putul tới đây để tham gia kỳ thi trung cấp tại một trường cao đẳng ở đây. Cả 2 đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm, thường xuyên liên lạc qua điện thoại và xác định mối quan hệ yêu đương. Thế nhưng, cả 2 lại không hề nói cho gia đình biết chuyện này và cuối cùng, Rajesh lại được sắp xếp để kết hôn với Rinku. Biết được người yêu sắp kết hôn với chính chị gái của mình, Putul đã đau khổ và dọa sẽ tự tử nếu Rajesh lấy Rinku. 

Sau khi biết rõ sự tình, cả 2 gia đình đã đưa ra quyết định là để anh Rajesh được làm đám cưới với cô Putul bởi 2 người thực sự yêu thương nhau, còn anh Rajesh và cô Rinku thì chỉ kết hôn do gia đình sắp xếp chứ không có tình cảm trai gái. May mắn là câu chuyện tình tưởng như éo le cuối cùng cũng đi đến một cái kết viên mãn. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại