Em bé 4 tháng tuổi ngủ bên cạnh thi thể lạnh ngắt của mẹ và tội ác tày trời của người cha với tình tiết máu lạnh "sởn da gà"

QUỲNH NHƯ |

Vụ việc đã khiến dư luận vô cùng bức xúc trước hành vi máu lạnh và nhẫn tâm của người đàn ông này.

Mohammed Diakite, còn được biết đến là Nigel, đã tấn công và giết hại bạn gái 20 tuổi N'Taya Elliott-Cleverley sau khi nạn nhân quyết định chia tay anh ta. Hiện tại, Mohammed đã bị kết án tội giết người. Con gái của N'Taya Elliott-Cleverley phải chịu đựng nỗi mất mát vô cùng lớn khi mồ côi mẹ, nhưng đau lòng hơn người gây ra điều này lại chính là cha của em.

Mohammed Diakite, 19 tuổi, đã siết cổ bạn gái đến chết bằng sợi dây thừng khi nạn nhân có ý định rời bỏ anh ra. Theo như The Liverpool Echo đưa tin, khi hắn ta gây án, đứa con của bọn họ mới chỉ có 4 tháng tuổi và vẫn đang nằm ngủ bên cạnh mẹ.

Hung thủ lúc đầu đã không thừa nhận các cáo buộc và nói rằng mình không nhớ bất cứ điều gì về về vụ tấn công này. Tuy nhiên, lời nói dối của hắn đã bị vạch trần thông qua tin nhắn điện thoại tìm thấy trên ứng dụng WhatsApp. Nội dung tin nhắn chứng minh rằng anh ta đã hành hung bạn gái, lên kế hoạch để thực hiện vụ tấn công này từ trước.

Em bé 4 tháng tuổi ngủ bên cạnh thi thể lạnh ngắt của mẹ và tội ác tày trời của người cha với tình tiết máu lạnh sởn da gà - Ảnh 1.

Chân dung người mẹ xấu số bị bạn trai sát hại

Người đàn ông này đổ lỗi cho vấn đề sức khỏe tâm thần và cáo buộc nạn nhân đã tấn công anh ta trước. Tuy nhiên, dựa theo những chứng cứ có được, bồi thẩm đoàn sau 2 giờ 15 phút đã kết án anh ta vào tội giết người.

Vào tháng 10/2020, Tòa án tại Liverpool cũng đã nhận được tin báo Mohammed Diakite tấn công bạn gái của mình. Ngay ngày hôm sau, khi cảnh sát đến nhà họ ở Prince Alfred Road để điều tra và lấy thêm thông tin thì bất ngờ người mẹ trẻ này là Elliott-Cleverley lại rút lại lời tố cáo.

Trước khi bị ra tay sát hại, nạn nhân đã quyết định cô và con sẽ chuyển đến một nơi mới mà không có Mohammed. Vào ngày 28/1/2021, cô ấy đã nhắn tin về dự định này cho mẹ của mình. Nhưng vào lúc nửa đêm, sau khi biết nạn nhân có ý định rời bỏ mình, gã đàn ông đã đánh đập bạn gái dã man và cuối cùng là siết cổ nạn nhân đến chết. Những bằng chứng trong vụ án cũng đã được phát lại trước tòa án, khiến cho gia đình nạn nhân vô cùng đau xót.

Công tố viên cho biết thêm rằng, Mohammed đã quyết định "kết thúc tất cả"- như lời anh ta đã nói chuyện với một người bạn trong cuộc trò chuyện điện thoại bị ghi lại - bằng cách siết cổ nạn nhân đến chết.

Em bé 4 tháng tuổi ngủ bên cạnh thi thể lạnh ngắt của mẹ và tội ác tày trời của người cha với tình tiết máu lạnh sởn da gà - Ảnh 3.

Gã bạn trai ác độc

Phát biểu sau khi phán quyết được đưa ra, Thám tử trưởng Paul Speight, thuộc cảnh sát Merseyside bày tỏ sự thương tiếc cho gia đình của nạn nhân Elliott-Cleverley. Ông cũng chia sẻ thêm: "Đây là một cuộc tấn công khủng khiếp và vô lý dẫn đến cái chết thương tâm của người mẹ trẻ trong chính căn nhà riêng của mình.

Gia đình và bạn bè của nạn nhân sẽ phải chịu đựng nỗi đau sâu sắc không chỉ bởi nỗi đau mất con mà còn bởi những gì cô ấy phải trải qua trong những giây cuối cùng của cuộc đời với một kẻ tàn bạo. Nỗi đau này như nhân đôi lên, khi con gái của nạn nhận sẽ bị bỏ lại, mồ côi mẹ".

Thám tử này cũng cho biết thêm rằng hung thủ không có hành vi hối hận, nhận trách nhiệm nào với hành vi bất nhân của mình, buộc gia đình và bạn bè nạn nhân phải chứng kiến phiên tòa, làm cho sự mất mát to lớn hơn.

Nguồn: Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại