Duyên phận kỳ diệu: Kết hôn ở tuổi 80, đôi vợ chồng nghẹn ngào xúc động khi biết đối phương là người mình từng cưới 60 năm về trước

THIÊN HI |

Mối tình vượt qua nhiều thập kỷ cách trở rồi lại quay về bên nhau của cụ ông và cụ bà ở Trung Quốc khiến cộng đồng mạng nước này vô cùng xúc động và liên tục chia sẻ trong những ngày gần đây.

Quen biết qua giới thiệu, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên

Năm 1936, Khâu Đại Minh (quê quán Tứ Xuyên, Trung Quốc) khi ấy vẫn là một chàng thanh niên cao ráo, đẹp trai và được rất nhiều người theo đuổi. 

Ở độ tuổi đôi mươi, chàng trai được giới thiệu làm quen với một cô gái có tên là Lý Đức Phương. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cả hai đã cảm thấy rung động sâu sắc với đối phương và quyết định tiến tới hôn nhân không lâu sau đó.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cuộc sống hôn nhân đang diễn ra rất êm đẹp và hạnh phúc thì 4 tháng sau đó, chiến tranh đã nổ ra, Khâu Đại Minh nhận lệnh ra tiền tuyến mà không kịp chào từ biệt vợ. 

Chiến tranh đã cắt đứt hoàn toàn mối liên lạc giữa đôi vợ chồng trẻ, họ không thể gặp mặt hay trao đổi thư từ với nhau trong hoàn cảnh khốc liệt đó.

Suốt thời gian chồng đi lính, Lý Đức Phương vẫn luôn tìm cách dò hỏi về chồng của mình dù kết quả nhận về gần như vô vọng. 

Rất nhiều người cho rằng Khâu Đại Minh đã thiệt mạng trong chiến tranh, họ đã khuyên Lý Đức Phương từ bỏ cuộc hôn nhân này và tái giá. Thế nhưng người vợ này vẫn quyết tìm kiếm thông tin về chồng và chờ đợi hàng chục năm.

Duyên phận kỳ diệu: Kết hôn ở tuổi 80, đôi vợ chồng nghẹn ngào xúc động khi biết đối phương là người mình từng cưới 60 năm về trước - Ảnh 1.

Ông Khâu Đại Minh và bà Lý Đức Phương vẫn dành tình cảm mặn nồng cho nhau ở tuổi xế chiều.

Từ bỏ tìm kiếm, cả hai bắt đầu cuộc sống mới

Sau khi chiến tranh kết thúc, Lý Đức Phương chuyển đến Trùng Khánh, tiếp tục dò hỏi thông tin về Khâu Đại Minh nhưng vẫn bặt vô âm tín. 

Vô cùng thất vọng, cô dần nghĩ rằng người mình yêu thật sự đã tử trận. Vì cuộc sống mới tại Trùng Khánh vô cùng khó khăn, cô đổi tên thành Lưu Trạch Hoa rồi kết hôn với một người đầu bếp và bắt đầu cuộc sống mới. 

Hai người không có con nên đành nhận nuôi một cặp trai - gái và sinh sống qua ngày bằng hàng bán cháo bên đường.

Về phần Khâu Đại Minh, sau khi giải ngũ, người này trở thành một cảnh sát và đã quay trở về ngôi làng năm xưa tìm kiếm người vợ yêu dấu. Trái ngược với kỳ vọng của ông, ngôi làng năm xưa đã đổi mới hoàn toàn còn vợ ông thì không còn ở đó nữa. 

Khâu Đại Minh tìm kiếm một thời gian dài nhưng vẫn không có kết quả gì. Một thời gian sau, người đàn ông này kết hôn với một cô sinh viên đại học, tuy nhiên do bất đồng quan điểm sống, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Trong một lần tham gia phong trào chống nổi dậy, Khâu Đại Minh bị bắt và kết án tù giam 21 năm. 

Vợ của ông liền yêu cầu ly hôn và nhanh chóng xây dựng cuộc sống mới với một người đàn ông khác. Khi mãn hạn tù trở về, trước cảnh vợ bỏ rơi con hắt hủi, Khâu Đại Minh sống bằng trợ cấp của chính phủ, không nơi nương tựa.

Duyên phận kỳ diệu: Kết hôn ở tuổi 80, đôi vợ chồng nghẹn ngào xúc động khi biết đối phương là người mình từng cưới 60 năm về trước - Ảnh 2.

Duyên phận kỳ lạ, gặp lại sau 60 năm

Ở tuổi xế chiều, sau khi ly hôn và rời khỏi nhà người chồng thứ 2, Lý Đức Phương (lúc này là Lưu Trạch Hoa) không còn chốn nương náu, phải đi ở nhờ nhà người khác. 

Lúc này, bà chỉ muốn tìm một mái nhà để có thể trải qua những tháng ngày còn lại của cuộc đời một cách bình yên.

Biết được điều đó, một người hàng xóm thân thiết đã giới thiệu cho Lưu Trạch Hoa một người đàn ông đã ly hôn. 

Khi gặp gỡ, bà rất ấn tượng bởi phong cách lịch thiệp của người đàn ông này. Sau nhiều lần tiếp xúc, hai người dần cảm thấy tâm đầu ý hợp và quyết định đi đến hôn nhân. 

Nhưng có ai ngờ được rằng, người đàn ông đó lại chính là Khâu Đại Minh - chồng cũ của bà. Qua hơn nửa đời sương gió gặp lại, cả hai giờ đây đã không còn nhận ra nhau.

Duyên phận kỳ diệu: Kết hôn ở tuổi 80, đôi vợ chồng nghẹn ngào xúc động khi biết đối phương là người mình từng cưới 60 năm về trước - Ảnh 3.

Đến ngày làm giấy tờ chứng nhận kết hôn, Khâu Đại Minh đã rất ngạc nhiên khi thấy người vợ sắp cưới của mình có cùng quê quán và có họ thật là Lý. 

Sau khi hỏi han về những câu chuyện lúc xưa, cả hai mới bất ngờ nhận ra đối phương chính là người mà mình từng kết hôn 60 năm về trước. 

Xúc động trước sự thật này, họ bật khóc và quyết định càng trân trọng nhau hơn trong những tháng ngày sắp tới.

Bên nhau vài năm, Lý Đức Phương lâm bệnh nặng vì tuổi già sức yếu. Khâu Đại Minh chính là người đã chăm sóc bà mỗi ngày. 

Lo sợ chồng sẽ cô độc tuổi già, Lý Đức Phương thậm chí đã nhờ con gái nuôi chăm sóc ông vào những năm tháng cuối đời khi bà đã nhắm mắt xuôi tay. Tuy nhiên, sau khi bà ra đi, ông Khâu cũng qua đời 20 ngày sau đó. 

Hai ông bà được chôn cất cùng nhau và sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. 12 năm bên nhau của hai người giờ đây đã có một kết thúc tốt đẹp.

Duyên phận kỳ diệu: Kết hôn ở tuổi 80, đôi vợ chồng nghẹn ngào xúc động khi biết đối phương là người mình từng cưới 60 năm về trước - Ảnh 4.

Hai ông bà được chôn cất trong cùng một phần mộ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại