Được nam đồng nghiệp tặng gương, cô gái rùng mình phát hiện thiết bị quay lén

Tùy Ý/VTC News |

Bên trong chiếc gương nam đồng nghiệp tặng, cô gái phát hiện 4 chiếc máy ảnh, 5 thẻ nhớ 32G và một máy ghi âm dùng để quay lén cô.

Cô gái trẻ Lâm Lâm ở Giang Môn, Quảng Đông, Trung Quốc, gia nhập công ty livestream bán hàng với vị trí thư ký, lễ tân từ năm 17 tuổi. Đủ 18 tuổi, Lâm Lâm bắt đầu thử sức với vai trò MC, streamer để tăng thu nhập.

Giai đoạn bắt đầu phát sóng thử nghiệm, phòng livestream của Lâm Lâm rất vắng. Tuy nhiên, có một nam đồng nghiệp tên là Tần Lực thường xuyên bình luận, động viên, tặng quà, mua hàng cho cô. Dần dần, công việc của cô trở nên trôi chảy hơn.

Tần Lực nói mình là người Giang Môn, có kinh doanh ngoài, rất nhiều người trong công ty đã phải nhờ vả anh.

Ngoài lúc phát sóng bán hàng, Tần Lực luôn ân cần nhắc nhở Lâm Lâm, nói rằng nghề streamer có rất nhiều góc khuất, hãy cẩn thận để không bị công ty lừa. Thấy lượng người hâm mộ của Lâm Lâm quá ít, anh đề nghị cô mua thêm tương tác thông qua một số kênh để tăng độ nổi tiếng.

Được nam đồng nghiệp tặng gương, cô gái rùng mình phát hiện thiết bị quay lén - Ảnh 1.

Chiếc gương chứa nhiều camera ẩn mà cô gái được nam đồng nghiệp tặng.

Thấy Tần Lực nhiệt tình, hiểu biết và cư xử đúng mực, Lâm Lâm dần dần nới lỏng cảnh giác với nam đồng nghiệp này. Khi cô quyết định nghỉ việc để livestream tự do, Tần Lực rất ủng hộ, nói rằng sẽ tặng quà cho cô để động viên.

Đầu tiên, Tần Lực gửi tặng Lâm Lâm một chiếc đèn chiếu sáng, tuy nhiên vì chưa livestream lại nên cô cất món quà này vào phòng chứa đồ. Một tuần sau, Tần Lực lại gửi tặng một chiếc gương, nói rằng bạn anh mới mở xưởng sản xuất gương và muốn tìm người trải nghiệm. Đó là một chiếc gương trang điểm hình tròn khá lớn với dải đèn LED bao quanh.

Lần đầu tiên thấy chiếc gương, Lâm Lâm đã phát hiện một số lỗ rõ ràng trên đó, trông giống như những lỗ do ốc vít để lại. Tần Lực nói rằng đó là do tay nghề công nhân nhà máy còn kém nên cô không để tâm nữa.

Nhưng tối Lâm Lâm sinh nghi khi thấy Tần Lực luôn thúc giục cô dùng gương thật nhiều, nhấn mạnh rằng chiếc gương có chức năng nhắc giảm béo, luôn phải cắm điện cho gương và sử dụng liên tục để nó không cháy.

Cảm thấy có gì đó bất ổn, Lâm Lâm tìm một cái tuốc nơ vít và tháo gương ra. Cô bàng hoàng phát hiện, bên trong chiếc gương là 4 chiếc máy ảnh, 5 thẻ nhớ 32G và một máy ghi âm. Cô kiểm tra cả chiếc đèn chiếu sáng Tần Lực tặng trước đó và thấy nó cũng lắp camera ẩn.

Được nam đồng nghiệp tặng gương, cô gái rùng mình phát hiện thiết bị quay lén - Ảnh 2.

Theo thống kê của cảnh sát, hơn 210 camera và máy ghi âm đã được Tần Lực lắp vào các bộ sạc dự phòng, ổ cắm điện và các vật dụng khác, tính đến khi anh ta bị bắt.

Ngay lập tức, Lâm Lâm gọi cảnh sát.

Theo thông tin từ Cục cảnh sát Giang Môn, nhận được trình báo của Lâm Lâm, họ đã bắt giữ Tần Lực ngay trong đêm đó. Bị thẩm vấn, gã này khai nhận việc sử dụng máy ảnh lỗ kim, máy biến áp và wifi di động (bộ định tuyến WIFI không dây) để quay lén Lâm Lâm.

Cảnh sát điều tra sâu hơn và phát hiện Tần Lực còn lắp camera trong TV ở nhà bạn gái cũ hồi hai người còn yêu nhau. Phải đến khi cảnh sát đến gỡ bỏ thiết bị ghi hình này, cô gái mới nhận ra cuộc sống của mình đã bị quay trộm không sót giây phút nào.

Cảnh sát cũng phát hiện, Tần Lực điều hành một cửa hàng trực tuyến trên nền tảng mua sắm online, chủ yếu bán máy ảnh USB, máy biến áp, thẻ nhớ cùng một số thiết bị nghe lén, chụp ảnh do anh ta sửa đổi.

Cho đến khi Tần Lực bị bắt, hơn 210 camera và máy ghi âm đã được lắp vào các bộ sạc dự phòng, ổ cắm điện và các vật dụng khác, sau đó được bán qua cửa hàng trực tuyến của anh ta, chuyển đến Quảng Châu, Thanh Nguyên và những nơi khác.

Tần Lực đang bị giam giữ hình sự. Do có quá nhiều nạn nhân liên quan nên cảnh sát phải đến nhiều nơi để thu thập bằng chứng, khiến vụ án chưa được đưa ra xét xử.

 (Sina)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại