Được mẹ nhờ chăm đàn mèo, chàng trai tự hỏi mình có phải con đẻ không khi nhìn thấy tờ giấy này

Miss Hóng |

Trong mấy ngày đi vắng, mẹ của chàng trai này liệt kê hẳn một thời gian biểu dài dằng dặc và ghi chi tiết việc chăm sóc đàn mèo khiến cậu con trai vừa buồn cười, vừa bất ngờ.

Chuyện yêu quý, chăm bẵm cho thú cưng chu đáo, nhiều khi còn cầu kỳ, kỹ lưỡng hơn cả chăm sóc con người đã trở thành câu chuyện không hiếm. Tuy nhiên, chàng trai trong câu chuyện dưới đây vốn đã biết mẹ yêu đàn mèo nhà mình nhưng vẫn phải choáng váng khi nhận được thời gian biểu cho việc chăm sóc chúng mà mẹ để lại trong những ngày bà đi vắng.

Được mẹ nhờ chăm đàn mèo, chàng trai tự hỏi mình có phải con đẻ không khi nhìn thấy tờ giấy này  - Ảnh 1.
Được mẹ nhờ chăm đàn mèo, chàng trai tự hỏi mình có phải con đẻ không khi nhìn thấy tờ giấy này  - Ảnh 2.

Đàn mèo nhà Long.

Chia sẻ câu chuyện của mình trong một nhóm kín dành cho những người yêu mèo, thành viên có tên là Nguyễn Thành Long tiết lộ, theo thời gian biểu mà mẹ để lại, anh chàng sẽ phải dậy từ 4h30 phút để cho mèo mẹ tên Xoài ăn bữa đầu tiên trong ngày. Xoài sẽ được ăn Pate nhưng mẹ của Long không quên nhắc con trai phải làm nóng Pate bằng lò vi sóng trước khi cho Xoài ăn.

Tiếp đó, từ 7h30 đến 17h30 phút, Xoài sẽ ăn thêm 4 bữa nữa. Mẹ Long dặn: "Trong trường hợp đi vắng từ sáng đến tối thì để thức ăn vào đầy 3 khay kèm bát nước uống.

Lưu ý: Chỉ để thức ăn khô như ruốc gà, cá, bò và hạt, không để Pate (vì nếu Xoài chưa ăn ngay sẽ có nguy cơ bị thiu)".

Thời gian kết thúc công việc chăm Xoài trong thời gian biểu là 22h30 sau khi Long để thêm thức ăn vào 2 chiếc khay cho mèo mẹ ăn thêm ban đêm nếu bị đói. Bác gái cũng không quên nhắc nhở con trai nếu trong trường hợp Xoài không chịu ăn:

"- Khi cho Xoài ăn Pate, nếu Xoài không muốn ăn thì phải lấy thìa đút vài miếng đầu, có trộn một chút bánh kem trong thìa thức ăn đó.

- Trong Pate có thành phần thịt bò, gà, cá, bí đỏ, khoai tây. Vì vậy cố gắng ép Xoài ăn 2 lần/ngày để có đủ chất và sữa cho các bé mèo bú".

Được mẹ nhờ chăm đàn mèo, chàng trai tự hỏi mình có phải con đẻ không khi nhìn thấy tờ giấy này  - Ảnh 3.

Thời gian biểu chăm mèo mà mẹ Long soạn sẵn để ở nhà cho con trai trong mấy ngày đi vắng.

Chưa hết, ngoài việc ăn uống của Xoài thì khâu vệ sinh cũng được bác gái dặn dò rất kỹ như: Lau chùi, vệ sinh nơi ở của mẹ con Xoài 2 lần/ngày; Thay giặt vải trải ổ 1 lần/ngày; Thay cát ngay khi Xoài đi vệ sinh; Kiểm tra xem có kiến, gián, bọ... trong ổ không?; Ra vào đóng cửa cẩn thận và trông nom cẩn thận khi mèo bố vào thăm mẹ con Xoài...

Cuối cùng, bác gái còn im đậm lời nhắc nhở con trai: "Phải nhớ, "Nhân sao vật vậy", cần chăm sóc gia đình Xoài với tinh thần trách nhiệm cao và tình yêu thương vô điều kiện".

Chia sẻ của Nguyễn Thành Long đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng, ai nấy đều bật cười trước sự cẩn thận của mẹ Long và bày tỏ sự cảm thông với tình huống "trớ trêu" của cậu bạn này:

- "Khổ thân anh bạn con nuôi".

- "Hẳn là tên Xoài viết hoa kia kìa".

- "Bác gái dễ thương quá đi mất".

- "4 giờ sáng dậy cho mèo ăn, đến khổ".

- "Thôi chịu khó tí đi, người ta đang nuôi con mọn mà".

Được mẹ nhờ chăm đàn mèo, chàng trai tự hỏi mình có phải con đẻ không khi nhìn thấy tờ giấy này  - Ảnh 4.

Nguyễn Thành Long cũng là người rất yêu động vật.

Liên hệ với Nguyễn Thành Long, cậu bạn chia sẻ thêm rằng bình thường mẹ của mình chăm bẵm cho đàn mèo rất kỹ, có hôm nóng quá còn bật quạt cho mèo cả đêm. Khi nhìn thấy tờ giấy thời gian biểu mà mẹ để lại, Long thấy rất buồn cười vì mẹ đã dặn dò kỹ càng rồi nhưng vẫn phải viết thêm "Thời gian biểu" để lại mới yên tâm.

Chưa kể, cứ đến giờ ăn của Xoài là mẹ Long lại gọi điện giục anh chàng cho khỏi quên.

Hiện tại, câu chuyện của Thành Long vẫn đang nhận được rất nhiều sự chú ý và bình luận đầy hài hước của cư dân mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại