Người tài xế già rong ruổi khắp đường phố Sài Gòn với vật tự chế từ vỏ chai dầu gội gây xúc động

Trình Ca |

Giữa cái nắng Sài Gòn như thiêu như đốt, vẫn còn có những người lớn tuổi phải vất vả mưu sinh, tiết kiệm từng đồng.

"Chuyện là hôm nay như mọi lần mình gọi Grab ship đồ, mỗi ngày cũng gặp tài xế Grab dễ chịu lắm. Hôm nay thì khác.

Chú Grab tới trước nhà, đằng trước chở túi bự lắm, đôi dép với quần dài bạc màu hết, ca nước móc bên hông xe, bên kia là chai nước suối, trang bị hơi bị kĩ. Chắc cả ngày chú ở ngoài đường.

Đi xe gì quên rồi, gửi hàng chú lấy giấy bút ra viết, chữ chú đẹp, thần thái lắm, đáng lẽ chú phải làm văn phòng chứ.

Xong mình thấy chụp hình gói hàng mà không thấy đưa lên như mọi lần chụp.

- Ủa chú chụp hồi nào lẹ vậy? 

- Nè con, camera trước.

- Còn cái màu trắng là gì dạ chú ? 

- Ờ đồ chú tự chế. 

- Lạ quá hén chú, con mới thấy. 

- Này chưa ghê đâu, này đi mưa thôi, còn này đi bão nè con.

Vừa nói vừa móc trong giỏ cái gì đó trong trong như chai nước suối. Nhanh thiệt nhanh, ổng giựt cái "mái hiên" màu trắng ra chụp cái trong này:

Người tài xế già rong ruổi khắp đường phố Sài Gòn với vật tự chế từ vỏ chai dầu gội gây xúc động - Ảnh 1.

- Đó, con thấy hông? Con biết nó là cái gì hông ? 

- Dạ, hình như chai nước suối hả chú.

- Ờ đó, chú cắt ra, còn này là chai dầu gội chú cũng tự chế, chứ mùa mưa rồi chú tắp dô hông kịp bây ơi, ướt điện thoại hoài hà.

Tiền ship 31 nghìn mà giảm còn 16 nghìn, Grab không thấy được giá sau khi giảm, mình nhìn lên màn hình hiện số 31 nghìn mà không thấy chú hỏi, cũng không đếm xấp tiền lẻ mình đưa:

- Dạ, ship 31 giảm còn 16, con gửi chú 20 nha?

- Ờ cám ơn con. 

Nói chuyện nhìn vô mắt chú, mắt chú mệt mỏi, đục ngầu. Tuổi chú chắc cỡ ba mình mà mỗi ngày còn phải quanh quẩn ngoài đường giữa Sài Gòn nắng muốn tắt thở này".

Người tài xế già rong ruổi khắp đường phố Sài Gòn với vật tự chế từ vỏ chai dầu gội gây xúc động - Ảnh 2.
Người tài xế già rong ruổi khắp đường phố Sài Gòn với vật tự chế từ vỏ chai dầu gội gây xúc động - Ảnh 3.

Tài xế Grab có gương mặt khá mệt mỏi.

Những đồ dùng tự chế giúp chú dễ dàng hơn trong công việc.

Trên đây là câu chuyện do một bạn nữ đăng lên mạng xã hội. Tài xế Grab già, mặc chiếc quần bạc màu và mang nhiều thứ trên xe vì cả ngày dài rong ruổi trên phố. Sự vất vả, nhọc nhằn ở độ tuổi của chú khiến nhiều người thương cảm.

Bên cạnh đó, không ít bình luận khen người đàn ông dễ thương khi chứng kiến sự vui vẻ và sáng tạo của ông. 

"Trông chú ấy thật sự hiền hậu và đáng mến. Chú lớn tuổi rồi mà vẫn phải vất vả mưu sinh, thật thương quá à. Chúc chú thượng lộ bình an trên mọi nẻo đường", tài khoản Văn Bình nhắn nhủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại