Được em đồng nghiệp xinh xắn rủ sang nhà chơi, nam thanh niên ngỡ ngàng khi bước vào trong

Thiên Kim
|

Nhung duyên dáng, ăn mặc đẹp, mỗi lần đi cạnh cô ấy, tôi đều cảm thấy rất tự hào. Cho đến một ngày tôi đến nhà cô ấy chơi.

Tôi năm nay 33 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập khá và ngoại hình cũng được mọi người nhận xét là sáng sủa. Trước đây, tôi từng nghĩ rằng khi yêu một người, chỉ cần hai bên có tình cảm chân thành, biết quan tâm và chia sẻ với nhau là đủ. Thế nhưng, sau một lần đến nhà bạn gái chơi, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tình cảm của mình.

Khoảng 5 tháng trước, công ty tôi có một nhân sự mới tên Nhung. Ngay từ những ngày đầu, cô ấy đã trở thành tâm điểm chú ý của cánh đàn ông trong công ty bởi vẻ ngoài xinh xắn, gương mặt ưa nhìn và cách ăn mặc chỉn chu. Tôi cũng không ngoại lệ, nhanh chóng có thiện cảm với Nhung.

Sau một thời gian tìm hiểu, trò chuyện, tôi chủ động theo đuổi cô ấy. Gần 3 tháng kiên trì, cuối cùng tôi cũng nhận được lời đồng ý của Nhung.

Những ngày đầu yêu nhau, tôi thực sự cảm thấy mình may mắn. Nhung trẻ trung, duyên dáng, nói chuyện dễ nghe. Mỗi lần đi chơi, cô ấy đều ăn mặc đẹp, tóc tai gọn gàng, khiến tôi rất tự hào khi sánh bước bên cạnh. Chúng tôi thường cùng nhau đi ăn, xem phim hoặc dạo phố sau giờ làm. Tôi đã nghĩ đến chuyện nếu tình cảm tiếp tục tốt đẹp, cả hai có thể tính chuyện lâu dài.

Cho đến một hôm, tôi sang căn hộ Nhung đang thuê gần công ty chơi.

Đó là căn chung cư khoảng 50m2, chỉ có một mình cô ấy sinh sống. Tôi vốn nghĩ nhà của một cô gái trẻ, lại có vẻ ngoài chỉn chu như Nhung, dù không cần quá sạch sẽ thì ít nhất cũng phải gọn gàng. Nhưng ngay khi bước qua cửa, tôi đã không khỏi ngỡ ngàng.

Căn hộ bừa bộn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Ngay cửa ra vào có tủ giày nhưng Nhung không cất giày dép vào đó mà để chúng chất thành đống dưới sàn. Trên ghế sofa vắt vài chiếc quần áo, đồ đạc trong nhà để mỗi nơi một thứ, nhìn qua đã thấy ngổn ngang.

Tôi đi vào bếp càng bất ngờ hơn. Dầu mỡ bắn trên mặt bếp, thức ăn và những vết bẩn vẫn còn nguyên sau khi nấu nướng. Bát đũa ăn xong chất đầy trong bồn rửa, xoong nồi mỗi chiếc nằm một chỗ. Nhìn cảnh ấy, tôi đoán Nhung đã để căn bếp như vậy qua nhiều bữa ăn chứ không phải chỉ vừa bận rộn một hôm.

Được em đồng nghiệp xinh xắn rủ sang nhà chơi, nam thanh niên ngỡ ngàng khi bước vào trong - Ảnh 1.

Ảnh minh họa bằng AI 

Phòng ngủ của cô ấy còn khiến tôi khó hiểu hơn. Chăn không gấp, quần áo vứt khắp nơi. Trên bàn và đầu giường la liệt vỏ bim bim, vỏ cốc trà sữa uống dở,... Tôi cố giữ vẻ tự nhiên, không muốn khiến Nhung ngượng ngùng. Tuy nhiên, trong lòng tôi thực sự khó chịu. Tôi không phải người quá sạch sẽ hay cầu toàn trong chuyện nhà cửa, nhưng cũng có những nguyên tắc tối thiểu về vệ sinh và sinh hoạt.

Thấy tôi nhìn quanh, Nhung thản nhiên nói rằng cô ấy không có thói quen dọn dẹp. Khoảng 10 ngày, cô sẽ thuê người đến tổng vệ sinh một lần, còn những ngày bình thường thì cứ để nhà cửa như vậy.

Câu nói ấy khiến tôi càng bất ngờ. Tôi hiểu ai cũng có công việc riêng, không phải lúc nào cũng đủ thời gian chăm chút nhà cửa. Việc thuê người dọn dẹp cũng chẳng có gì đáng chê trách. Nhưng với tôi, chuyện bừa bộn đến mức đồ ăn, bát đũa và cốc uống dở cứ để khắp nơi lại là một vấn đề khác.

Từ hôm đó, hình ảnh căn hộ của Nhung cứ xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi nghĩ về tương lai của hai đứa. Tôi bắt đầu tự hỏi, nếu sau này kết hôn, sống chung một nhà, liệu mình có thể chấp nhận được nếp sinh hoạt như vậy không?

Tôi không muốn đánh giá Nhung chỉ qua một lần đến nhà. Có thể cô ấy đã quen sống một mình, cũng có thể cô ấy không xem việc nhà cửa gọn gàng là điều quan trọng. Tôi biết một người bạn đời không nhất thiết phải đảm đang, cũng không thể đòi hỏi đối phương phải giống mình trong mọi việc.

Nhưng hôn nhân không chỉ có những buổi hẹn hò lãng mạn, những bộ quần áo đẹp hay những lời nói ngọt ngào. Khi sống chung, hai người còn phải chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hằng ngày. Nếu khác biệt về thói quen sinh hoạt quá lớn, tình cảm liệu có đủ để cả hai dung hòa?

Tôi vẫn có tình cảm với Nhung. Cô ấy chưa làm điều gì có lỗi với tôi, và tôi cũng không muốn vì chuyện nhà cửa mà vội vàng phủ nhận những ưu điểm khác của cô ấy. Tuy nhiên, sau lần đến nhà bạn gái, tôi không còn vô tư nghĩ đến chuyện kết hôn như trước.

Tôi đang phân vân không biết nên thẳng thắn góp ý, cho cả hai thêm thời gian tìm hiểu hay xem đây là dấu hiệu cho thấy chúng tôi không phù hợp để tiến xa hơn. Tôi sợ nếu im lặng, những khó chịu nhỏ hôm nay sẽ trở thành mâu thuẫn lớn sau này. Nhưng nếu chỉ vì một thói quen mà buông tay một người mình yêu, liệu tôi có quá khắt khe không?

Tâm sự của độc giả! 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại