Đứng trên vách núi đá 1300m, chồng quay qua chụp ảnh thì không thấy vợ đâu nữa, ám ảnh lời kể về khoảnh khắc kinh hoàng cuối đời

P.H |

Công tác cứu hộ cứu nạn đã được nhanh chóng tiến hành ngay sau đó để tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số.

Daily Mail đưa tin, ngày 2/11, Zoe Snoeks, 33 tuổi đã mất mạng khi đang chụp ảnh trên rìa vách đá cao 1371m, khu vực gần làng Nadrin thuộc tỉnh Luxembourg trong chuyến du lịch tới Bỉ cùng chồng mình là Joeri Janssen. Báo cáo của Văn phòng công tố viên tỉnh Luxembourg cho biết, nạn nhân đã trượt chân trên mép vách đá và rơi xuống sông Ourthe.

Đứng trên vách núi đá 1300m, chồng quay qua chụp ảnh thì không thấy vợ đâu nữa, ám ảnh lời kể về khoảnh khắc kinh hoàng cuối đời - Ảnh 1.
Đứng trên vách núi đá 1300m, chồng quay qua chụp ảnh thì không thấy vợ đâu nữa, ám ảnh lời kể về khoảnh khắc kinh hoàng cuối đời - Ảnh 2.

Nạn nhân Zoe Snoeks, 33 tuổi

Sau khi được báo tin, cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và thợ lặn đã nhanh chóng đến hiện trường cùng với một trực thăng y tế từ Bra-sur-Lienne và thành công tìm kiếm được thi thể nạn nhân. Anh Jorie đau xót kể lại, hôm đó cặp đôi dự định kết thúc chuyến đi tự túc ngắn ngày để trở về nhà ở Limburg: "Hôm đó, chúng tôi dậy rất sớm để đi chụp ảnh nốt ở Herou. Ở đó trên độ cao hơn 1000m hầu như luôn có sương mù. Thật tuyệt để chụp ảnh. Chúng tôi đến trước 9 giờ sáng."

Đứng trên vách núi đá 1300m, chồng quay qua chụp ảnh thì không thấy vợ đâu nữa, ám ảnh lời kể về khoảnh khắc kinh hoàng cuối đời - Ảnh 3.

Vách đá cao hơn 1300m, nơi xảy ra sự việc

Anh nói, khi đang chụp vợ đứng trên vách đá thì cô bỗng bảo anh hãy để ý đến 2 chú chó (cũng cùng họ đi du lịch): "Tôi quay sang lũ chó và bảo chúng đợi chút. Khi tôi trở lại để chụp ảnh cho Zoe thì cô ấy đã không còn ở đó nữa. Tôi không hề nhìn thấy hay nghe thấy gì cả. Không có tiếng động hay bất cứ tiếng la hét nào. Lúc đó tôi bất giác nhìn lên trời và chỉ thấy bụi". Quá bàng hoàng và đau đớn trước sự ra đi không thể đột ngột hơn của vợ chỉ trong vài phút ngoảnh đi, Jorie hét lớn tên vợ trong vô vọng.

Mặc dù không biết tiếng địa phương nhưng sau đó anh Jorie đã xoay xở để gọi cứu hộ, tuy nhiên, vợ anh được tìm thấy đã tử vong dưới con sông sâu 30m ngay bên dưới. Trong điện thoại cá nhân, vẫn còn bức ảnh cô tự sướng khi đứng trên vách núi đá dựng đứng, và không may nó đã trở thành khoảnh khắc cuối cùng của nạn nhân xấu số. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của Zoe.

Đứng trên vách núi đá 1300m, chồng quay qua chụp ảnh thì không thấy vợ đâu nữa, ám ảnh lời kể về khoảnh khắc kinh hoàng cuối đời - Ảnh 5.

Cặp đôi thường xuyên đi du lịch tự túc bằng xe của mình

Đứng trên vách núi đá 1300m, chồng quay qua chụp ảnh thì không thấy vợ đâu nữa, ám ảnh lời kể về khoảnh khắc kinh hoàng cuối đời - Ảnh 6.
Đứng trên vách núi đá 1300m, chồng quay qua chụp ảnh thì không thấy vợ đâu nữa, ám ảnh lời kể về khoảnh khắc kinh hoàng cuối đời - Ảnh 7.

Nạn nhân là người ưa thích dịch chuyển, thường xuyên cùng chồng thăm thú nhiều nước

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại