Dùng trăm phương ngàn kế, 7 con sư tử cũng không thể hạ gục được 1 con mồi duy nhất

Gabe |

Du khách trên thế giới luôn muốn đến công viên hoang dã Kruger là bởi nơi đây tiềm ẩn những tình huống mà bạn không thể tìm được ở đâu khác, giống như con nhím và bầy sư tử sau.

Cuộc chiến sau giữa bảy con sư tử trưởng thành và một chú nhím đơn độc được chính ông Hennie Bekker - giám đốc của Private Kruger Safaris ghi lại và chia sẻ.

Theo đó, con nhím buộc phải đối mặt với 7 con sư tử, những sát thủ đáng sợ của thảo nguyên châu Phi. Với bất kỳ sinh vật nào, rơi vào tình huống như vậy có lẽ khó mà sống sót nổi, tuy nhiên con nhím kia thì khác, nó tỏ ra khá dày dặn kinh nghiệm trong việc đối phó với động vật ăn thịt.

Dùng trăm phương ngàn kế, 7 con sư tử cũng không thể hạ gục được 1 con mồi duy nhất - Ảnh 1.

Giữa màn đêm, không cần phải nói cũng biết được sự đáng sợ khi phải đối mặt với bầy sư tử khát máu. Nếu con nhím không đưa ra được một chiến lược phù hợp, có lẽ nó sẽ bị đối phương lật ngửa lên để tránh gai nhọn rồi mới ra tay hạ sát.

Xem video:

7 con sư tử ngắm nghía chán chê, làm đủ cách vẫn không thể giết được một mình nhím gai

Đối với nhím, sư tử không phải kẻ thù quá đỗi xa lạ, đồng loại của nó đã bỏ mạng không ít lần trước móng vuốt của "vua động vật". Nhưng trong trường hợp này, mọi chuyện lại khác. Con nhím biết chính xác mình phải làm những gì, từ xù lông nhọn, gầm gừ, nghiến răng đến vung chiếc đuôi của mình về phía đối thủ.

Dùng trăm phương ngàn kế, 7 con sư tử cũng không thể hạ gục được 1 con mồi duy nhất - Ảnh 3.

May mắn cho nó, phía đối diện có lẽ đều là những thành viên trẻ, chưa có kinh nghiệm săn mồi, đối phó với lớp gai đáng sợ kia cho nên chỉ sau 2-3 phút, chúng nhận ra đây không phải con mồi dễ xơi nên cùng nhau bỏ đi hết.

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại