Đừng phàn nàn về trận "đại hồng thủy" ở Sài Gòn nữa, đó là cơ hội bằng vàng ròng!

Việt Hoàng |

Cơn mưa cực lớn tại Sài Gòn đêm qua có thể là thảm họa tồi tệ đối với những người bi quan. Nhưng với những chuyên gia kinh tế lạc quan và linh động thì đây chính là cơ hội bằng vàng ròng để thành phố 10 triệu dân này phát triển một số mô hình kinh tế cực kỳ độc đáo, hiệu quả mà không phải ở đâu cũng thực hiện được.

Như chúng ta đã biết, với một thành phố lớn, vấn đề thiếu điện luôn là nỗi lo thường trực với tất thảy mọi người dân, doanh nghiệp.

Việc sản xuất phong điện, điện hạt nhân, điện mặt trời tại đây còn quá xa xôi.

Vậy thì tại sao không tính toán để phát triển hệ thống thủy điện nhỏ, thủy điện đường phố. Đêm qua, như các bạn đã nhìn thấy, từng dòng nước cực lớn đã cuốn phăng cả xe máy trên đường phố, thậm chí nếu ôtô loại nhỏ không cẩn thận cũng có thể bị cuốn trôi.

Với sức nước đáng mơ ước như vậy, việc xây dựng các đập thủy điện loại vừa phải thật sự rất phù hợp.

Khi không có mưa, các cánh cửa của đập thủy điện vẫn được mở ra để người dân qua lại. Khi mưa xuống thì đóng cửa, tích nước, việc tích nước này cũng rất nhanh, chỉ khoảng 30 phút sau là có nước để xả, tuốc bin sẽ guồng hết công suất.

Thử tưởng tượng xem, cả khu phố sẽ sáng lòa, sáng lung linh thật hết sức nên thơ. Tuy nhiên, để thủy điện hoạt động an toàn, người dân cần có ý thức giữ gìn tài sản chung, không để xe máy, xe đạp, gà, chó… trôi lung tung và cuốn vào tuốc bin làm gẫy cánh quạt. Như thế thiệt hại sẽ không thể nào đong đếm được.

Bên cạnh việc phát triển thủy điện, TP cũng cần tính tới mô hình cung cấp thực phẩm sạch một cách gần gũi, thiết thực hơn.

Đêm qua, các cơ quan chức năng đã quá vội vã khi dùng máy bơm bơm nước để cứu những bãi đỗ xe đang ngập. Thật sự việc làm này đã phá hỏng dự án nuôi cá nước ngọt trong hầm để xe. Hãy nhìn dưới góc độ khoa học, như chúng ta đều biết, các hầm để xe đều được xây dựng khá thấp và kín.

Đây là môi trường lý tưởng để gián, giun, côn trùng, mòng, muỗi… rất phát triển.

Đừng phàn nàn về trận đại hồng thủy ở Sài Gòn nữa, đó là cơ hội bằng vàng ròng! - Ảnh 1.

Trận "đại hồng thủy" ở Sài Gòn hôm 26/9. Ảnh: Trường Nguyên

Khi chúng ta tích nước trong hầm và thả cá giống, những thứ côn trùng kể trên sẽ là nguồn thức ăn lý tưởng để vỗ béo cá.

Một vụ cá hoàn toàn không phải đầu tư tiền thức ăn sẽ cho lợi ích kinh tế lớn đến nhường nào, hơn nữa đây lại là cá sạch, cá tươi. Người dân chắc chắn sẽ rất hào hứng vì bấy lâu họ mua cá nhưng vẫn sợ cá ở chợ là nhiễm độc, nhiễm hóa chất.

Song hành với những lợi ích về kinh tế, chúng ta cũng cần nhìn nhận, những trận mưa đêm qua là cơ hội không thể tốt hơn để diệt tận gốc hang ốc của các loại động vật có hại như chuột bọ. Những loại chuột từ trước tới nay là kẻ thù của con người, chúng là nguyên nhân của dịch hạch đã từng gây ra thảm họa.

Khi thành phố khô ráo, chuột đi khắp nơi cắn phá dây điện, nhay hỏng quần áo thời trang, ăn hết bánh trung thu và đôi khi sinh sản trong điều hòa nên gây ra mùi hôi rất khó chịu.

Khi TP ngập toàn diện và mênh mông như đêm qua, bọn chuột sẽ không còn chỗ để trú ẩn, chúng buộc phải ngoi lên, thò cái mũi ra rồi thở phì phò, lông của chúng cũng bị nước làm cho ướt nhượt. Chúng sẽ chết vì ngạt nước, cảm lạnh, lạc mất tổ… Con nào còn loe ngoe chạy lên bàn, ghế để tránh lũ, người dân chỉ cần mắng nhiếc, xỉ vả, chì chiết…

Đừng phàn nàn về trận đại hồng thủy ở Sài Gòn nữa, đó là cơ hội bằng vàng ròng! - Ảnh 2.

Tác giả Việt Hoàng

Lúc ý, chuột sẽ tự khắc nhảy xuống dòng nước đen ngòm để trẫm mình.

Thử nghĩ xem, khi thành phố không còn chuột, chí ít là chuột ít đi, cuộc sống sẽ dễ chịu như thế nào. Vì thế phải cám ơn những cơn mưa chứ sao lại càm ràm, ca thán.

Hiện nay, các cơ quan thành phố cũng đang rất đau đầu về việc doanh nghiệp nước ngoài như Uber hoạt động theo kiểu taxi mà không phải taxi, cứ lập là lập lờ để né việc đóng thuế.

Những trận mưa như đêm qua là cơ hội vàng để doanh nghiệp trong nước thành lập đối trọng với Uber đặng chiếm lĩnh thị phần vận tải. Ta hãy tạo điều kiện cho phát triển mô hình Uber boat.

Người dân chỉ cần cài sẵn phầm mềm, khi có mưa thì truy cập vào để biết cano nào, boat nào, ghe nào, xuồng ba lá nào đang ở gần mình sau đó alô hoặc hú lên, không, hò lên một tiếng như ở miền Tây sông nước.

Nghe tiếng hò, cô lái ghe mặc áo bà ba, đầu đội nón lá, cổ quấn cái khăn rằn lập tức rẽ nước bơi đến rước khách lên thuyền, cả hai thong dong dạo thủy. Cảnh vật nên thơ như vậy hẳn sẽ làm xao xuyến bao người.

> Mời xem những bài viết cùng tác giả TẠI ĐÂY

Cuối cùng, Sài Gòn cần quy hoạch bến du thuyền gần sân bay Tân Sơn Nhất.

Ai cũng biết gần sân bay hiện nay có sân golf nhiều lỗ. Đánh golf thì toàn đại gia, người có tiền. Những du khách này thường phàn nàn đường vào thành phố hay tắc, không đi được ôtô. Với những cơn mưa, cơ hội sẽ mở ra với doanh nghiệp nào máu mê làm bến du thuyền.

Thật thú vị biết bao khi ta nhìn lên giời máy bay bay lượn như mòng mòng và chưa muốn hạ cánh vì sân bay đương ngập nước, trong khi ở phía dưới du thuyền đậu san sát, trong du thuyền ai đó bật nhạc du dương, một vài cô người mẫu xinh như mộng đi cùng đại gia nào đó đứng tựa vào du thuyền mắt nhìn xa xăm, vô định. Đẹp, phải nói là quá đẹp!

Vì thế, hãy thôi phàn nàn vì chuyện thành phố ngập và gây thiệt hại đôi chút cho người dân. Cần nhìn xa hơn để mở rộng các mô hình kinh tế mới lạ, độc đáo có thể đem lại nguồn lợi rất lớn cho rất nhiều người.

* Bài viết thể hiện góc nhìn riêng, hài hước của tác giả 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại