Đụng phải lửng mật trong đêm, trăn đá "tan xương nát thịt" với kẻ thù

Hoa Hướng Dương |

Không chỉ là kẻ thù của những loài rắn độc, lửng mật còn cho thấy mình là sinh vật ăn thịt đáng sợ bậc nhất thảo nguyên châu Phi khi săn cả trăn đá.

Lửng mật là loài động vật ăn thịt mà không kẻ đi săn nào muốn đụng phải, với sự lì lợm và hung hăng, hiếu chiến của mình thì lửng mật có thể khiến cả sư tử, linh cẩu hay báo hoa mai cũng phải ngao ngán.

Đụng phải lửng mật trong đêm, trăn đá tan xương nát thịt với kẻ thù - Ảnh 1.

Lửng mật tấn công trăn. Ảnh: Pinterest

Lửng mật (Tên khoa học: Mellivora capensis) còn là sát thủ săn rắn vì chúng có khả năng miễn nhiễm với nọc độc. Do đó ngay cả họ nhà rắn cũng phải bỏ chạy nếu thấy bóng dáng của lửng mật.

Thế nhưng con trăn đá châu Phi (Tên khoa học: Python sebae) dưới đây đã không kịp làm điều đó vì màn đêm khiến nó không kịp nhận ra mối nguy hiểm. Kết cục là con trăn đã bị lửng mật tấn công và ăn thịt.

Xem video:

Lửng mật tấn công trăn đá

Nguồn: MalaMala Game Reserve

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại