"Đừng hỏi tôi. Hãy hỏi TQ ấy": Bị nữ phóng viên gốc Hoa liên tục hỏi xoáy, TT Trump đã phản ứng ra sao?

Hồng Anh |

Tổng thống Trump hôm 11/5 vừa qua đã có hành động khiến nhiều người ngỡ ngàng, sau khi ông "tranh luận" với một nữ phóng viên người Mỹ gốc Hoa về câu hỏi liên quan tới COVID-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/5 vừa qua đã đột ngột rời khỏi buổi họp báo tại Nhà Trắng, sau khi ông liên tục nhận được những câu hỏi chất vấn từ một phóng viên người Mỹ gốc Hoa, The Guardian đưa tin.

Cụ thể, liên quan tới một số tuyên bố trước đó của ông Trump rằng "Mỹ dẫn đầu thế giới về xét nghiệm COVID-19", phóng viên Weijia Jiang của đài CBS News đã nêu thắc mắc vì sao nhà lãnh đạo Mỹ luôn khẳng định điều này.

"Vì sao điều đó lại được coi là quan trọng? Vì sao ông lại coi đây là một cuộc cạnh tranh toàn cầu, trong khi người dân Mỹ vẫn thiệt mạng vì đại dịch, và chúng ta vẫn thấy số người nhiễm bệnh tăng lên mỗi ngày?" - Jiang nói.

Ông Trump đã trả lời phóng viên của đài CBS như sau: "Người Mỹ thiệt mạng ở khắp nơi trên thế giới. Có lẽ câu hỏi này nên dành cho Trung Quốc. Đừng hỏi tôi. Hãy hỏi Trung Quốc ấy. Bạn có thể sẽ nhận được một câu trả lời rất khác biệt nếu hỏi Trung Quốc về vấn đề này".

Đừng hỏi tôi. Hãy hỏi TQ ấy: Bị nữ phóng viên gốc Hoa liên tục hỏi xoáy, TT Trump đã phản ứng ra sao? - Ảnh 1.

Các phóng viên đặt câu hỏi cho ông Trump trong buổi họp báo của Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, vấn đề chưa dừng lại ở đó. Khi ông Trump chuẩn bị nhận câu hỏi tiếp theo từ phóng viên của đài CNN, thì Jiang đã ngắt lời đồng nghiệp của mình và tiếp tục chất vấn: "Thưa ông, vì sao ông lại nói điều đó chỉ với riêng tôi?"

"Tôi không nói riêng với bất kỳ ai cả. Đây là câu trả lời của tôi dành cho bất kỳ ai đặt ra những câu hỏi khó chịu như vậy" - ông Trump đáp.

Phóng viên của đài CBS vẫn chưa chịu dừng lại: "Đó không phải là một câu hỏi khó chịu".

Theo The Guardian, phóng viên Jiang sinh ra tại Trung Quốc, nhưng đã di cư đến Mỹ từ năm 2 tuổi.

Khi Kaitlan Collins - phóng viên của đài CNN định đặt lại câu hỏi thì Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ lựa chọn một phóng viên đến từ hãng tin khác; nhưng Collins không chịu và nhất quyết muốn ông Trump trả lời câu hỏi của mình:

"Tôi có 2 câu hỏi", Collins nói. 

"Không, như thế là đủ rồi", ông Trump ngắt lời phóng viên của đài CNN.  

"Nhưng tôi chỉ muốn để đồng nghiệp của mình nói cho hết chuyện. Nhưng tôi có thể hỏi ông một câu được không?", Collins nói.

"Đúng là như vậy, nhưng bạn không đặt câu hỏi ngay, và giờ tôi sẽ chuyển cơ hội cho người phụ nữ trẻ ở đằng kia", ông Trump đáp.

"Nhưng ông đã chỉ định tôi. Tôi có 2 câu hỏi, thưa Tổng thống. Ông đã chỉ định tôi mà", Collins không chịu từ bỏ.

Lúc này, ông Trump đã quyết định bỏ ngang cuộc họp báo: "Thưa các quý vị, tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều" - ông Trump nói trước khi đột ngột rời đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người có mặt vào thời điểm đó.

Trước khi nhận được câu hỏi của Jiang, ông Trump cũng đã tái khẳng định rằng năng lực xét nghiệm của Mỹ là "vô địch, trên thế giới không có nước nào sánh bằng". Theo nhà lãnh đạo Mỹ, nước này đã thực hiện hơn 9 triệu xét nghiệm và năng lực này đang tiếp tục được nâng cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại