*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (C04) Bộ Công an vừa triệt phá thành công Chuyên án 822T - đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng”( khu vực biên giới giáp ranh giữa 3 nước Lào- Thái Lan và Myanmar) do Oanh “Hà” (chị gái của Dung “Hà” - bà trùm giang hồ đất cảng một thời) cầm đầu.
Đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng”( khu vực biên giới giáp ranh giữa 3 nước Lào- Thái Lan và Myanmar) do Oanh “Hà” (chị gái của Dung “Hà” - bà trùm giang hồ đất cảng một thời) cầm đầu vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (C04) Bộ Công an triệt phá.
Đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” do Oanh “Hà” (chị gái của Dung 'Hà - bà trùm giang hồ đất cảng một thời) cầm đầu vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ Công an triệt phá.
Khi Dung “Hà” bị ông trùm Năm Cam sai đệ tử bắn chết, chính Phạm Công Giang (chồng của Oanh "Hà") là người đứng ra lo liệu hết mọi việc cho đám tang "có một không hai" của bà trùm.
Chiều 29/8/2018, TAND TP Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với Phạm Công Giang (SN 1959, trú số 8/4/380, Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng), anh rể của Vũ Hoàng Dung (tức Dung "Hà") - bà trùm giang hồ đất Cảng đình đám một thời.
Chị gái bà trùm Dung "Hà" - Vũ Hoàng Oanh - là người phụ nữ bí ẩn điều hành đường dây ma túy cực lớn mà công an vừa khám phá.
Đó là Phạm Công Giang (SN 1959, trú phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) - anh rể của Vũ Hoàng Dung (tức Dung “Hà”) - bà trùm giang hồ đất Cảng đình đám một thời.
Cả Hoàng Bách và Dũng Hà đều tỏ thái độ khá khó chịu khi phải tham dự 1 sự kiện chung với Tùng Sơn trong vai trò khách mời.
Khi vào Nam, Dung Hà hoạt động chủ yếu tại khách sạn XX Bùi Thị Xuân của Minh “sứt” (Ngô Đức Minh). Năm Cam cho phép Dung Hà mở sòng bạc và giới thiệu khách đến chơi, hai tuần đầu thu nhập cũng ổn. Nhưng khách đến chơi một lần rồi bỏ đi vì sòng của Dung Hà không lịch sự, thanh lịch như mấy sòng khác. Dung Hà gọi điện than phiền với Năm Cam: “Anh Năm xem lại, chỗ em ế ẩm quá…”. “Được rồi, cô em yên tâm đi, có gì để từ từ anh tính…”, Năm Cam đáp.
Đầu thập niên 90, dân cờ bạc đều biết đến "thánh địa cờ bạc" ở phố Trạng Trình của bà trùm giang hồ Dung Hà. Giờ, nhiều người vẫn nhắc tới sòng bài của nữ quái nhiều giai thoại này.
Cuộc đột kích vào “thánh địa” vàng Phước Sơn bắt Nguyễn Việt Hưng diễn ra một cách chớp nhoáng, không quá hai tiếng đồng hồ trước khi mặt trời ló dạng.
Thượng tá Nguyễn Đại Sơn công tác ở Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu, một thời từng “nổi tiếng” với cuộc truy bắt sát thủ - nhân chứng Nguyễn Việt Hưng.