Đức Phật nói gia đình muốn giàu có, hưng thịnh thì cần tránh 2 việc này, ai cũng cần lưu ý

Gia Linh |

Theo bạn thì đó là việc gì, và tại sao theo Đức Phật nó lại giúp các gia đình có thể phát triển hưng thịnh?

Nhiều người thường cho rằng, các bộ Kinh Phật chỉ hướng những vấn đề cao siêu hay tập trung tới cuộc sống của những người đi theo Phật pháp, những người tu hành mà trong đó, muốn hiểu được nó, bạn cần phải có quá trình tu tập lâu dài.

Thế nhưng có một quyển kinh mang tên Kinh Sigalovada (Ghi lại những lời dạy bảo của Đức Phật với một chàng trai tên là Sigala) lại hướng đến những vấn đề đời thường của những con người bình thường, như chuyện tiền nong, công việc cho đến các bổn phận trong gia đình mà ai cũng có thể dễ dàng hiểu được.

Đặc biệt, trong quyển kinh này có những lời dạy mà theo Đức Phật, các gia đình muốn phát triển hưng thịnh thì nhất định cần phải ghi nhớ.

Quan niệm của Đức Phật về sự giàu có

Tuy Đức Phật chưa bao giờ cho rằng mỗi con người đều cần phải nhắm đến cái đích là sự giàu có thì mới đạt được hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng Ngài cũng không cho rằng giàu có là chuyện xấu.

Đức Phật nói gia đình muốn giàu có, hưng thịnh thì cần tránh 2 việc này, ai cũng cần lưu ý - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Khi không có gánh nặng về tài chính, con người ta có thể hào hiệp và tuân theo tiêu chí về đạo đức của bản thân. Khi tài chính được đảm bảo là con người ta ít có khả năng tạo ra nghiệp - những điều tiêu cực.

Bên cạnh đó, Ngài luôn đánh giá cao sự chăm chỉ ở mỗi người, và nếu mỗi người đều chăm chỉ lao động, biết tích cóp, vun vén, giúp bản thân làm giàu một cách chân chính thì đó chính là cái phúc của anh ta, cho gia đình anh ta, và nói rộng ra, một quốc gia mà có những công dân như vậy thì tất nhiên sẽ phát triển hưng thịnh.

2 điều cần tránh theo lời Phật dạy

Đức Phật từng nói có 6 việc xấu mà con người không nên làm, trong đó có 2 điều nếu tránh được thì nhà nhà sẽ giàu có, an khang và hưng thịnh. Đó là:

Thứ nhất: Ngủ cho đến lúc mặt trời lên.

Thứ hai: Thường xuyên để bản thân trong tình trạng lười biếng, không lao động.

Trong quan niệm của đạo Phật và cả khoa học hiện đại, buổi sáng sớm là lúc năng lượng thanh sạch nhất của đất trời (giai đoạn dương khí bắt đầu khởi phát). Việc ngủ nướng sau khi mặt trời mọc được coi là sự lãng phí thời gian quý báu mà trời đất ban tặng để tu tập và làm việc thiện. Ngoài ra, người ngủ dậy muộn thường có tâm thế thụ động, bỏ lỡ cơ hội chuẩn bị một kế hoạch chu đáo cho ngày mới. Sự vội vã, hấp tấp sau khi dậy muộn thường dẫn đến những quyết định sai lầm trong công việc cũng như dẫn đến mệt mỏi về thể chất.

Lao động là phước báu. Con người có đôi bàn tay và trí tuệ để cống hiến cho đời. Khi ta lười biếng, ta đang cắt đứt dòng chảy tạo ra phước báu mới...

Đối với lời dạy thứ 2, Đức Phật dạy rằng lao động không chỉ để tạo ra của cải vật chất mà còn là phương pháp để rèn luyện tâm tính và diệt trừ tham - sân - si. Có thể nói, lao động là phước báu. Con người có đôi bàn tay và trí tuệ để cống hiến cho đời. Khi ta lười biếng, ta đang cắt đứt dòng chảy tạo ra phước báu mới. Tài sản chỉ là quả, còn lao động chính là nhân. Nếu không gieo nhân lao động, quả ngọt sẽ không bao giờ tới. Chưa kể, lười biếng còn sinh ra tệ nạn. "Nhàn cư vi bất thiện" - khi không lao động, tâm trí con người dễ rơi vào những suy nghĩ tiêu cực, viển vông hoặc dễ bị lôi kéo vào các trò giải trí vô bổ, sa đọa. Một cơ thể không vận động và một khối óc không suy nghĩ sẽ sớm trở nên trì trệ, dẫn đến nghèo đói và bệnh tật.

Những lời Phật dạy dù đã xuất hiện cách đây hàng ngàn năm, nhưng vẫn còn giữ nguyên giá trị cho đến ngày nay, giúp con người chúng ta soi bản thân mình vào đó để hướng đến một cuộc sống an yên, đủ đầy.

Gia Linh (Theo Budda Weekly)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại