Đưa vợ đi đẻ, ông bố hoảng hồn khi thấy con chào đời trong chiếc xe ô tô đang chạy như bay

H.H |

Đang tập trung lái xe với tốc độ cao để đưa vợ kịp vào viện sinh đẻ, anh nghe vợ thét lên một tiếng, quay lại đã thấy con nằm gọn trong vòng tay vợ.

Bà mẹ Louise Brooks (30 tuổi), sống tại Tamworth, Staffordshire (Anh), bị đau bụng chuyển dạ khi đang ở nhà. Chồng chị, anh Radford Kettle vội vã lấy xe đưa vợ đến bệnh viện. 

Dù vậy, tự dưng chị Louise lại linh cảm rằng mình sẽ không kịp đến bệnh viện. Và linh cảm của bà mẹ này đã đúng, em bé Callie Jean Kettle chào đời trong chiếc xe đang chạy như bay để kịp đến bệnh viện.

Đưa vợ đi đẻ, ông bố hoảng hồn khi thấy con chào đời trong chiếc xe ô tô đang chạy như bay - Ảnh 1.

Callie chào đời trong chiếc xe đang chạy với vận tốc 96km/h và được cắt dây rốn ngay trên xe.

Chị Louise nói: "Tôi không biết liệu chúng tôi có đến kịp bệnh viện hay không, nhưng khi đang ở trên ô tô, nước ối của tôi bị vỡ và tôi biết là con đã sẵn sàng ra ngoài. 

Tôi la lên với chồng: 'Em muốn rặn'. Vừa lúc ấy, đầu của Callie bị đẩy ra và con chào đời".

Đưa vợ đi đẻ, ông bố hoảng hồn khi thấy con chào đời trong chiếc xe ô tô đang chạy như bay - Ảnh 2.

Chị Louise đã bị vỡ ối và sinh con ngay trên xe ô tô.

Đưa vợ đi đẻ, ông bố hoảng hồn khi thấy con chào đời trong chiếc xe ô tô đang chạy như bay - Ảnh 3.

May mắn là xe cấp cứu đã đến rất nhanh để hỗ trợ gia đình.

Còn anh Radford kể: "Tôi đang tập trung lái xe thật nhanh để đưa Louise đến bệnh viện thì đột nhiên tôi nghe cô ấy hét lên một tiếng. 

Quay lại tôi thấy bé Callie ra ngoài rồi. Tôi liền dừng xe và gọi xe cứu thương. Họ đến rất nhanh. Con tôi được cắt dây rốn ngay trong xe, và sau 1 đêm nằm viện, hai mẹ con Louise đã được về nhà".

Đưa vợ đi đẻ, ông bố hoảng hồn khi thấy con chào đời trong chiếc xe ô tô đang chạy như bay - Ảnh 4.

Em bé Callie đang được theo dõi trong bệnh viện.

Đưa vợ đi đẻ, ông bố hoảng hồn khi thấy con chào đời trong chiếc xe ô tô đang chạy như bay - Ảnh 5.

Sau 1 đêm nằm viện thì hai mẹ con chị Louise đã được trở về nhà.

Nhân viên y tế tiếp nhận cuộc gọi nhờ hỗ trợ của ông bố này đã nhận xét rằng đây là một người cha bình tĩnh và đã làm tốt những gì chúng tôi hướng dẫn trước khi xe cấp cứu đến nơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại