Đứa trẻ làng bên giống mình như đúc, người phụ nữ bàng hoàng vì sự thật 12 năm trước

Đinh Kim |

Người phụ nữ không khỏi nghi ngờ khi đứa trẻ giống mình “như hai giọt nước”, tìm hiểu mới biết sự thật đau lòng được giấu kín suốt 12 năm.

Theo thông tin được đăng tải, một ngày tháng 3/2012, chị He Zicai (40 tuổi, ở Cám Du, Liên Vân Cảng, Giang Tô, Trung Quốc) nhận được cuộc gọi của em gái, báo tin làng bên có một bé gái trông giống hệt chị.

Nghe em gái nói, chị cảm thấy vô cùng khó hiểu, không tin hai người xa lạ lại có thể giống nhau tới vậy. Tới khi biết đứa trẻ khoảng 12, 13 tuổi, chị bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, vội vàng kể cho chồng nghe nhưng chồng chị cũng không tin có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế.

Được biết, 12 năm trước đó, chồng chị là Sun Qiangcai mâu thuẫn với người làng nên bị bỏ tù 1 năm. Thời điểm đó, chị He Zicai đang mang bầu 3 tháng, mọi gánh nặng bỗng dồn hết lên đôi vai chị.

Người phụ nữ vừa phải chăm sóc con gái lớn, vừa phải làm đủ công việc nặng nhọc để kiếm sống, sức khỏe giảm sút không ít. Khi mang thai tới tháng thứ 8, chị có dấu hiệu chuyển dạ và sinh non.

Đáng tiếc, đứa trẻ được nhận định là không có tim thai. Tin rằng con gái vừa chào đời đã chết yểu, chị He Zicai đau lòng tới mức không dám nhìn con một lần nào, chỉ giao đứa trẻ cho nữ hộ sinh Zhu Guanghua.

Trong suốt 12 năm sau đó, chị chưa từng nghi ngờ về cái chết của con gái. Tuy nhiên, khi hay tin làng bên có đứa trẻ giống hệt mình, lại bằng tuổi đứa trẻ năm xưa, chị không thể không hoài nghi.

Đứa trẻ làng bên giống mình như đúc, người phụ nữ bàng hoàng vì sự thật 12 năm trước - Ảnh 2.

Chị He Zicai không khỏi bàng hoàng khi thấy đứa trẻ làng bên quá giống mình.

Câu chuyện về bé gái có ngoại hình giống chị He Zicai nhanh chóng lan truyền khắp làng, bất cứ ai từng gặp đều nói hai người rất giống nhau. Không thể tiếp tục làm ngơ, chị quyết định lén đi gặp bé gái xem sao.

Nhờ một người dân làng chỉ dẫn, chị nhanh chóng tìm được ngôi trường nơi bé gái đang theo học. Sau một lúc đứng chờ, chị không khỏi choáng váng khi bé gái tên Xiaojing quả thực có nhiều đường nét rất giống mình. Lúc này, chị càng thêm chắc chắn bé gái chính là đứa trẻ năm xưa chị sinh ra.

Vài ngày sau đó, chị nắm được thông tin rằng cô Zhu Guangye - người đang nuôi dưỡng Xiaojing chính là em gái ruột của nữ hộ sinh Zhu Guanghua. Chị cũng biết được rằng cô Zhu Guangye đã nhặt được đứa trẻ ở bờ sông.

Ngày 30/5/2012, vợ chồng chị He Zicai đưa bé gái Xiaojing đi xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy cô bé chính là con ruột của họ. Sự thật này khiến hai vợ chồng vừa sốc vừa phẫn nộ. Chị He Zicai cho rằng chính nữ hộ sinh đã dàn dựng mọi chuyện nhằm cướp con của chị vì trong suốt nhiều năm sau đó, hai người thường xuyên gặp nhau nhưng cô ta chưa từng nói cho chị biết chuyện con gái còn sống.

Trong khi đó, một số người biết chuyện lại cho rằng chị He Zicai đã trốn tránh trách nhiệm khi không nhìn đứa con lấy một lần, trực tiếp giao cho nữ hộ sinh, thậm chí còn không nghĩ đến việc lo hậu sự cho đứa trẻ. Nếu lúc đó chị nhìn con một lần, biết đâu sẽ nhận ra cô bé còn sống.

Bất chấp những điều đó, chị He Zicai vẫn quyết định trình báo sự việc với cảnh sát địa phương, tố cáo nữ hộ sinh đánh cắp con gái của mình. Người phụ nữ cho biết trong suốt 12 năm qua, chị vẫn luôn đau đớn và dằn vặt khi nghĩ về đứa con đã mất, tự trách bản thân quá nghèo nên không thể lo được cho con.

Tuy nhiên, nữ hộ sinh Zhu Guanghua lại kể cho cảnh sát một câu chuyện khác. Cụ thể, khi chào đời vào năm 2000, đứa trẻ thực sự đã nguy kịch. Cho rằng con không còn cơ hội sống, chị He Zicai đã giao con cho nữ hộ sinh. Sức khỏe của đứa trẻ rất yếu, không cất nổi tiếng khóc khi chào đời nhưng nữ hộ sinh chưa bao giờ dám nhận định bé đã qua đời.

Thấy chị He Zicai nhất quyết không muốn đưa con về nhà, nữ hộ sinh đã đem bé gái đến gặp bác sĩ, nhưng sau 7 ngày điều trị tình trạng vẫn không khá hơn. Nữ hộ sinh không thể dành hết sức lực, thời gian và tiền bạc để cứu sống con người khác nên quyết định từ bỏ.

Em gái của nữ hộ sinh biết chuyện, cảm thấy đứa trẻ quá tội nghiệp nên quyết định nhận nuôi. Cô đưa bé gái đến bệnh viện lớn điều trị suốt 1 tháng, cuối cùng cũng giữ được tính mạng. Sau đó, cô đặt tên cho bé gái là Xiaojing, nuôi dưỡng bé như con ruột.

Hiện, vợ chồng chị He Zicai vẫn nhất quyết đổ lỗi cho nữ hộ sinh Zhu Guanghua và em gái bắt cóc con mình. Trong khi đó, hai chị em nữ hộ sinh lại phản bác chính chị He Zicai mới là người bỏ con. Cuối năm 2012, Xiaojing đã nhận lại bố mẹ ruột nhưng vẫn không rời bỏ gia đình bố mẹ nuôi.

Cách đây không lâu, một câu chuyện tương tự đã xảy ra tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cụ thể, bà Zhang Xin bất ngờ phát hiện con gái của gia đình hàng xóm mới chuyển đến trông rất giống chồng mình.

Qua tìm hiểu, bà phát hiện đứa trẻ chính là con gái út mà hai vợ chồng đã bỏ rơi cách đây nhiều năm. Nghe bà Zhang thú nhận chuyện năm xưa, gia đình hàng xóm vô cùng phẫn nộ vì cách bà đối xử với con gái nên ngày hôm sau liền dọn đi. Mặc cho bà van xin, đề nghị trả một nửa tiền thuê nhà, họ vẫn đưa cô con gái đến nơi khác ở.

Sau khi biết chuyện, cô con gái lớn của bà Zhang đã tìm đến cửa hàng nơi em gái làm việc để gặp mặt một lần. Tuy nhiên, cô con gái út nhất định không nhận bà Zhang là mẹ, chỉ gọi bà là cô. Bà Zhang chỉ có thể nén nước mắt chua xót bởi đây chính là kết quả mà vợ chồng bà gây ra.

Trước thái độ cự tuyệt của con gái út, bà Zhang không dám đến làm phiền nữa. Giờ đây, cô con gái đã có cuộc sống mới bên cạnh bố mẹ nuôi, được hai người họ hết lòng yêu thương, bà càng cố chấp chỉ thêm khiến đôi bên khó xử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại