Đưa thi thể đến ngân hàng để…rút tiền tiết kiệm tổ chức tang lễ

Han |

Những người hàng xóm đã đưa thi thể của một nông dân Ấn Độ đến ngân hàng để đòi… tiền tổ chức tang lễ cho ông ta.

Ngày 7/1, trang Daily Mail đưa tin về sự việc hy hữu xảy ra tại bang Bihar, Ấn Độ . Theo đó, ông Mahesh Yadav, 55 tuổi đã qua đời vào hôm 5/1 sau quãng thời gian chiến đấu một mình với bệnh tật. Các cơ quan chức năng cho biết, thi thể ông được hàng xóm phát hiện chỉ vài giờ sau đó.

Những người hàng xóm đã kiểm tra một lượt để tìm kiếm thứ gì đó giá trị có thể đem bán lấy tiền tổ chức tang lễ nhưng không thấy gì. Không còn cách nào khác, họ đành phải dùng đến quyển số tiết kiệm của ông Mahesh, trong đó có 1.600 USD (khoảng 36 triệu đồng).

Chiều 5/1, những người hàng xóm đưa thi thể Mahesh cùng quyển số tiết kiệm đến ngân hàng để đòi giải ngân khoản tiền đó. Họ đe dọa sẽ không rời đi nếu giám đốc chi nhánh không chịu đưa tiền cho họ.

"Người dân yêu cầu ngân hàng chuyển tiền cho họ để tổ chức tang lễ và hỏa táng. Họ gây sức ép lên ngân hàng đến mức nhân viên ở đó phải gọi cảnh sát địa phương đến giải quyết. Đây thực sự là trường hợp đầu tiên chúng tôi gặp phải", Amrendar Kumar, sĩ quan cảnh sát địa phương cho biết.

Trao đổi với báo chí, Giám đốc chi nhánh ngân hàng Carana, Sanjeev Kumar cho biết cảnh tượng khi đó vô cùng hỗn loạn. Sau hơn một giờ cảnh sát đến làm việc, ông Sanjeev đã đồng ý đưa những người dân 135 USD (khoảng 3 triệu đồng) để họ đưa thi thể ông Mahesh đến khu hỏa táng.

Một người hàng xóm tên Shakuntala Devi cho biết, ông Mahesh không có bất cứ mảnh đất hay sự trợ giúp nào từ chính phủ. Ông Mahesh không có ai chăm sóc trong nhiều tháng và những người hàng xóm phải cung cấp thức ăn chín cũng như nhu yếu phẩm cho ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại